Cô gái xinh đẹp bị bạn trai sát hại ở khách sạn, nhét xác vào vali kéo đi phi tang

Chuyến du lịch của cặp đôi đã biến thành vụ giết người, giấu xác kinh hoàng.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Poon Hiu-wing bên bạn trai kém tuổi cũng là kẻ sát hại mình.

Poon Hiu-wing bên bạn trai kém tuổi cũng là kẻ sát hại mình.

Biến mất bí ẩn

Poon Hiu-wing (20 tuổi) nói với mẹ rằng cô sẽ đi Đài Loan từ ngày 8 - 17/2/2018 với bạn trai kém tuổi nhân dịp Valentine. Rạng sáng 17/2, mẹ của Poon nhận được tin nhắn từ con gái, thông báo rằng cô sẽ về Hong Kong vào tối hôm đó. Tuy nhiên, cô gái không bao giờ trở về.

Do mãi không liên lạc được với con gái, cha mẹ Poon Hiu-wing bèn gọi điện cho Chan Tung-kai (19 tuổi) thì thanh niên này lạnh lùng cho biết, hai người cãi nhau và đã chia tay trong lúc đi du lịch, anh ta cũng không biết Poon hiện tại ở đâu. Biết rằng có chuyện chẳng lành, cha mẹ Poon Hiu-wing đành cầu cứu cảnh sát.

Sau khi nhận được thông báo cô gái trẻ mất tích, cảnh sát Đài Loan đã theo dõi máy quay an ninh trong khu vực và nhận ra những dấu hiệu bất thường từ hành trình của người bạn trai Chan Tung-kai.

Cả hai cùng bước vào và đăng kí ở lại khách sạn Purple Garden, nhưng sau đó lại chỉ có 1 mình Chan trở ra cùng với một chiếc vali to, nặng nề màu hồng. Nhiều máy quay an ninh đã cho thấy Chan đi qua một trạm tàu điện ngầm sau đó biến mất. Cùng ngày hôm đó, Chan lặng lẽ đáp chuyến bay trở về Hong Kong mà không báo cho bất kỳ ai.

Chan Tung-kai trở thành nghi can chính của vụ mất tích. Cảnh sát Hong Kong thẩm vấn Chan vào ngày 13/3, sau khi phát hiện một số giấy tờ của Poon ở căn hộ của anh ta và biết được Chan Tung-kai có hành vi ăn trộm thẻ ngân hàng của bạn gái.

Sau một thời gian thẩm vấn, nam thanh niên thú nhận rằng đã đi du lịch cùng Poon nhân dịp Valentine, cùng cô thuê phòng tại khách sạn Purple Garden, rồi dùng gối đè cô chết ngạt.

Giới chức Đài Loan đã tìm thấy xác của Poon ở một cánh đồng gần ga Zhuwei, Đài Bắc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể của cô gái 20 tuổi Poon Hiu-wing không thể nhận diện do đã mục rữa, bốc mùi hôi thối sau nhiều ngày bị giết hại. Các bác sĩ pháp y phải dùng ADN kiểm tra và xác nhận đây đúng là Poon bị mất tích từ nhiều ngày trước. Kết quả cũng cho thấy, phần cổ của nữ sinh bị tổn thương nặng do lực chấn động từ bên ngoài gây nên. Đau lòng hơn, cô đang mang thai 5 tuần. 

Kết cục gây tranh cãi

Hình ảnh từ camera cho thấy Chan Tong-kai đi vào khách sạn cùng với bạn gái (phải) nhưng lại trở ra một mình với chiếc vali nặng nề vào sáng hôm sau (trái).

Hình ảnh từ camera cho thấy Chan Tong-kai đi vào khách sạn cùng với bạn gái (phải) nhưng lại trở ra một mình với chiếc vali nặng nề vào sáng hôm sau (trái).

Chan và Poon quen nhau vào tháng 7/2017, họ bắt đầu hẹn hò một tháng sau đó. Chan nói với các nhà điều tra rằng hai người cãi nhau về cách xếp hành lý sau khi mua một chiếc vali màu hồng từ chợ đêm ngày 16/2. Sau đó họ làm hòa nhưng lại cãi nhau vào 2h sáng 17/2. Chan nói rằng Poon khi đó tiết lộ rằng cô mang thai với người đàn ông khác. Chan nổi giận, đập đầu Poon vào tường, siết cổ và vật lộn với cô trên sàn nhà khoảng 10 phút cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Sáng hôm sau, để tránh bị nghi ngờ, Chan đã cố nhét cơ thể bạn gái vào chiếc vali màu hồng rồi lặng lẽ kéo đi phi tang. Chan vứt bỏ đồ đạc của Poon tại một số điểm thu rác gần khách sạn, ngoại trừ điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số và thẻ ATM. Sau đó, hắn lên tàu và phi tang thi thể tại một cánh đồng gần ga Zhuwei, Đài Bắc.

Sử dụng mật khẩu của Poon, Chan rút khoảng 647USD và bắt chuyến bay về Hong Kong đêm 17/2. Trong hai ngày sau đó, Chan sử dụng thẻ ATM của Poon để rút khoảng 2.450USD nhằm thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của mình.

Cảnh sát Hong Kong bắt Chan vào ngày 13/3/2018, và truy tố hắn với tội danh rửa tiền vì đã rút tiền trái phép từ thẻ ngân hàng của bạn gái.

Dù Chan thú nhận tội giết người, cảnh sát Hong Kong cũng không thể bàn giao đối tượng cho Đài Loan để thẩm vấn và điều tra vì không có thỏa thuận dẫn độ giữa hai bên.

Cuối cùng, Chan Tong-kai bị kết án 29 tháng tù vì tội rửa tiền có được từ việc cướp tiền và tài sản của người bạn gái bị sát hại. Cho đến khi có phán quyết này, Chan đã bị giam giữ 13 tháng và bản án sẽ kết thúc vào tháng 8/2020.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 1/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

”Phải lòng” con trai của đồng nghiệp, quý bà bị cưỡng bức, đánh đập suốt 1 tuần

Người phụ nữ U50 không thể ngờ bi kịch ập xuống quá kinh hoàng và bà nghĩ là sẽ chết dưới tay tình trẻ chứ không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo SCMP, Coconuts) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN