Nóng trong tuần: Thông tin chấn động vụ bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi

Là người nuôi dưỡng bé T. từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ vì mâu thuẫn với con trai ruột, bà Hường đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu gái.

Bà nội sát hại cháu gái gây rúng động

Camera ở gần hiện trường ghi lại cảnh hai bà cháu đi xe đạp trước thời điểm cháu T. mất tích

Camera ở gần hiện trường ghi lại cảnh hai bà cháu đi xe đạp trước thời điểm cháu T. mất tích

Chiều 3/11, em T. (học sinh lớp 6, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đến dự sinh nhật bạn học cùng xã. Sau đó, T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối.

Nhưng đến tối muộn chưa thấy con gái về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên đã báo cơ quan chức năng. Đến sáng 5/11, thi thể T. được phát hiện nổi lên mặt nước tại đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành.

Nghi ngờ cái chết của nữ sinh này có điểm bất thường, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và mời bà Nguyễn Thị Hường (bà nội bé T.) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường khai, đã rủ bé T. xuống đập tắm, kỳ lưng cho mình rồi nhẫn tâm xô cháu gái xuống nước khiến nạn nhân tử vong. Về nguyên nhân gây án, người bà này cho rằng, do con trai (bố bé T.) và cháu gái đã hỗn láo với mình nên sinh lòng oán thù ra tay sát hại cháu ruột.

Lãnh đạo xã xác nhận, trước khi giết bé T., bà Hường đã mua 2 gói bảo hiểm cho cháu gái. Người phụ nữ này còn từng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng được chính quyền địa phương vào cuộc ngăn cản và giải tán.

Trùm giang hồ khét tiếng Quân “xa lộ” bị truy sát tử vong

Nữ việt kiều Võ Thùy Linh (Ảnh: Người đưa tin)

Nữ việt kiều Võ Thùy Linh (Ảnh: Người đưa tin)

Đêm 4/11, tại một quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Người tử vong là Mai Văn Quân (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), trùm giang hồ được biết đến với các biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ"... Quân hoạt động cho vay, dưới tay có cả trăm đàn em khiến nhiều giang hồ vùng ven TP HCM phải nể mặt.

Theo điều tra bước đầu, nguồn cơn sự việc xuất phát từ chuyện làm ăn của Võ Thuỳ Linh (Việt Kiều Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1). Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỉ đồng. Còn Linh tố ngược Trung đang nợ mình 35 tỉ đồng. Không ai chịu nhường ai nên cả 2 nhờ giang hồ để giải quyết.

Hiện trường vụ truy sát.

Hiện trường vụ truy sát.

Đêm 4/11, biết nhóm của Linh hát karakoke ở đường Khổng Tử, Trung đã nhờ Quân “xa lộ” đến giải quyết. Quân sau đó tới dằn mặt Linh và nói “muốn gì thì tới quán karaoke, sẵn sàng tiếp”. Linh sau đó huy động hàng chục đàn em tới chém Quân.

Gây án xong, Linh sắp xếp cho đàn em xuống Vũng Tàu lấn trốn. Riêng nữ Việt Kiều thoát qua Campuchia để trốn về Úc, tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Ngoài Võ Thùy Linh, Công an TP.HCM còn bắt giữ 10 đối tượng khác có liên quan đến vụ án mạng.

Tiết lộ về nữ bị can duy nhất vụ nữ sinh giao gà

Chân dung Vì Thị Thu

Chân dung Vì Thị Thu

Công an tỉnh Điện Biên vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) cùng đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố cùng với Hiền gồm: vợ chồng Vì Văn Toán và Vì Thị Thu; Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Hùng. Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Điện Biên.

Trong đó, Vì Thị Thu là một “mắt xích” quan trọng của đường dây tội phạm buôn bán ma túy. 

Vào khoảng tháng 5/2017, bà Hiền đặt vấn đề mua của Công 4 bánh heroin. Công sau đó tìm đến gặp Vì Thị Thu để đặt mua “hàng”. Thời điểm này, Thu cũng vừa mới ra tù được vài tháng nhưng đã kịp chắp mối với đường dây ma túy.

Do từng vào tù ra tội Thu có rất nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng và “che mắt” những người xung quanh.

Để có “hàng” bán cho Công, một ngày mưa gió, Thu băng rừng lặn lội đến khu vực đầu khe suối giáp biên giới Việt – Lào. Tại đây, Thu mua chịu 2 bánh heroin của một người đàn ông Lào.

Khi đã lấy được “hàng” từ Thu, Công và Hùng mang ra khu nghĩa trang giao cho khách. Tuy nhiên, bà Hiền xin nợ 30 triệu đồng. Nhiều lần Công đòi nợ nhưng bà Hiền không trả.

Chính vì bà Hiền “lật lọng” khiến Công cảm thấy “cay cú”. Khi Vì Văn Toán ngỏ ý nhờ Công đòi nợ bà Hiền số tiền 300 triệu đồng trong một phi vụ “làm ăn” trước đây, Công đã quyết tâm giúp Toán. Nhóm của Công đã có những hành vi tàn nhẫn, bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, thay nhau hãm hiếp rồi giết hại con gái bà Hiền.

Lời kể người con trai chạy thoát trong vụ anh truy sát cả nhà em ruột

Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ, gia đình anh không chiếm đất nhà ông Đông mà thực chất là đã chịu thiệt thòi

Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ, gia đình anh không chiếm đất nhà ông Đông mà thực chất là đã chịu thiệt thòi

Sáng 1/9, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà). Nạn nhân không ai khác chính là gia đình ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969; em trai ruột của Đông).

5 người bị Đông chém, 4 người xấu số đã không qua khỏi, nạn nhân duy nhất thoát nạn thì ảnh hưởng 56% sức khoẻ.

Hơn 3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ án, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải, người may mắn thoát nạn trong vụ truy sát) cho biết, bác ruột và bố mình từ trước đến nay không hợp nhau về tính cách, vậy nên cả 2 ít khi nói chuyện với nhau.

Câu chuyện đất cát bắt đầu từ năm 2016, ông Nguyễn Văn Mến (SN 1963, anh trai của ông Hải (bố anh Hiệp) và ông Đông) quyết định bán miếng đất rộng hơn 200m.

Theo lời anh Hiệp, bố anh muốn mua mảnh đất, còn Đông thì muốn dẫn người ngoài đến mua lại mảnh đất để hưởng tiền hoa hồng. Biết chuyện, ông Mến đã không bán cho Đông mà bán lại cho ông Hải. Mâu thuẫn, bực tức, sự hằn học của hung thủ Nguyễn Văn Đông bắt đầu từ đây.

Đến tháng 9, gia đình ông Hải động thổ xây nhà thì xảy ra sự việc đau lòng.

Anh Hiệp cho biết thêm, do biết trước việc ông Đông có những gây hấn, hằn học, bực tức, nên khi có ý định làm nhà, vợ chồng anh chấp nhận thiệt thòi xây thụt vào so với phần đất giáp nhà ông Đông khoảng 0,5 đến 0,8m. Thực tế, không hề có việc gia đình anh Hiệp chiếm đất của ông Đông nên dẫn đến mâu thuẫn.

Con trai nổ súng sát hại bố đẻ rúng động Phú Thọ

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 8/11, trên địa bàn xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ án con trai nổ sung sát hại bố ruột gây rúng động.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn, cách đây vài tháng, gia đình ông T. (SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó ông T. đã đuổi vợ và gia đình con trai tên Quý (SN 1992) ra khỏi nhà. Vợ chồng Quý cùng mẹ đã xuống nhà người thân gần đó ở.

Khoảng 6h ngày 8/11, ông T. ra khu vườn chuối cách nhà 500m để mở cửa cho người làm thuê đến cắt cỏ. Tại đây, Quý đã lấy súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào người bố ruột khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp đó, Quý kéo thi thể ông T. vào bụi cây cách hiện trường khoảng 30m rồi bỏ đi. 

Đến 18h cùng ngày, Quý đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Kế hoạch ám sát Quân ”xa lộ” và tẩu thoát bất thành của nữ Việt kiều

Sau khi lên kế hoạch sát hại Quân "xa lộ", nữ Việt kiều tìm kế trốn sang Campuchia để qua Úc thì bị cảnh sát phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN