Nói dối mang bầu vì sợ mất bạn trai, người phụ nữ cướp thai nhi gây chấn động

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi dụ dỗ nạn nhân, người phụ nữ ấp ủ kế hoạch đáng sợ đã ra tay tàn độc.

Kế hoạch đáng sợ

Brooke Crews và William Hoehn, sống ở Mỹ là cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chẳng mấy êm đẹp khi xảy ra những bạo lực và đánh đập do ma túy và rượu. Có lúc 2 người đã chia tay, nhưng Brooke đã níu kéo bằng cách nói dối với William rằng cô đang mang thai "giọt máu" của anh ta.

Thậm chí, để chứng minh những lời của mình là sự thật, Brooke còn gửi email kèm một bức ảnh siêu âm và que thử thai cho thấy đã mang thai. 

Mặc cho, Brooke gửi các bằng chứng để chứng minh, William vẫn không tin đó là sự thật. Anh ta nói với bạn gái về việc phải "sinh con". Brooke xem đó là "một tối hậu thư" và nghĩ rằng nên có một đứa con dù bất kể điều gì xảy ra.

Cô gái Greywind, 22 tuổi và bạn trai sống cùng chung cư với Brooke và William. Hai người đang mong chờ từng ngày chào đón đứa con đầu lòng chào đời. Lúc đầu, Greywind và Brooke không hề quen biết nhau. Tuy nhiên, một ngày hồi tháng 8/2018, Brooke xuất hiện trước cửa nhà bà bầu 22 tuổi. Cô ta nói sẽ trả 20 USD cho Greywind nếu đồng ý thử chiếc váy mới may.

Cặp đôi gây tội ác kinh hoàng

Cặp đôi gây tội ác kinh hoàng

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề diễn ra tốt đẹp, khi Greywind vào phòng tắm trong căn hộ của Brooke, cô đã bị xô ngã rồi đập đầu vào bồn rửa dẫn đến bất tỉnh. Trong khi đó, Brooke đã rạch bụng nạn nhân để lấy thai nhi ra ngoài.

Lúc đó, William Hoehn có mặt trong căn hộ, anh ta không những không can ngăn mà còn chạy vào giúp đỡ bạn gái để sát hại Greywind bằng cách siết cổ bà bầu bằng một sợi dây. 

Trong khi tội ác xảy ra, gia đình lo lắng không biết Greywind đang ở đầu. Cha mẹ nạn nhân chạy lên căn hộ của Brooke tìm con nhưng người phụ nữ này nói rằng không biết. Cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm, lục soát căn hộ của Brooke và William nhiều ngày nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

Phi tang thi thể dưới sông

Tuy nhiên, trong lần khám xét thứ tư, các nhân viên điều tra đã phát hiện được đứa trẻ sơ sinh. Còn thi thể của nạn nhân được 2 người chèo thuyền tìm thấy trên một dòng sông. Thi thể được quấn trong ni lông.  Các nhân viên y tế ngay lập tức đưa em bé sơ sinh đến bệnh viện. Dù sinh ra trong hoàn cảnh thảm thương nhưng bé đã sống sót kỳ diệu. Sau đó, đứa trẻ tội nghiệp được trao lại cho gia đình.

Tại phiên tòa, Brooke Crews cho biết, cô ta tạo ra chuyện mang thai giả để tránh bị bạn trai bỏ rơi. Bạn trai cô ta thừa nhận giúp che đậy tội ác nhưng khẳng định không biết kế hoạch giết người để lấy thai nhi. Bị cáo Brooke thừa nhận không bao giờ nói rõ ràng với bạn trai về kế hoạch đáng sợ của mình.

Brooke là đối tượng bị ám ảnh bởi những kẻ giết người hàng loạt, tấn công người khác bằng dao và lấy con của người khác trước khi thực hiện vụ sát hại kinh hoàng. Cô ta giữ một cuốn nhật ký bí mật trong đó có ghi về chuyện mang thai, phá thai... Năm 2011, nữ bị cáo từng bị sảy thai và không thể mang thai và sinh con nữa.

Bản thân Brooke cũng là người có quá khứ vào tù ra tội. Năm 1995, cô ta mang thai với một người đàn ông và sinh con năm 17 tuổi. Nhưng sau đó, Brooke chuyển đến Florida và gần như cắt đứt liên lạc với đứa con này, mãi đến khi đứa trẻ lên 14 tuổi, cô ta mới trò chuyện qua mạng xã hội. Năm 23 tuổi, Brooke vào tù, sau đó thêm một lần vào tù nữa. Tiếp đó, cô ta kết hôn thêm 2 lần nữa nhưng hạnh phúc nhanh chóng tan vỡ.

Sau khi kết thúc phiên tòa, cả 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân.

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 1/2/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác man rợ của tên sát nhân quyến rũ: Vụ án mạng tàn khốc

Thi thể khỏa thân của cô nữ sinh được tìm thấy sau gần 1 tháng mất tích. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo AP, Oxygen) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN