NK141: Thích biển số đẹp, mua phải xe gian

Sự kiện: Nhật ký 141

Nam thanh niên nói rằng, mua xe ở chợ chuyên bán xe máy cũ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm), do thích biển số đẹp nên đã phải ôm hận.

Đêm 16/4, Tổ công tác Y5 thuôc Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ công tác phát hiện một thanh niên này đi trên chiếc xe máy Yamaha Exciter mang BKS 30H6 – 1990, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra.

Nam thanh niên rất bình tĩnh xuất trình đầy đủ giấy tờ, họ tên là Trần Minh Hải. 

NK141: Thích biển số đẹp, mua phải xe gian - 1

Chiếc xe có BKS rất đẹp: 30H6 - 1990

Vậy nhưng tổ công tác vẫn nhận thấy có dấu hiệu bất thường bởi chiếc xe có số khung, số máy không trùng khớp, BKS lại không đúng đời xe.

Kiểm tra nóng trên hệ thống máy tính lưu trữ, lực lượng chức năng xác định chiếc BKS này không phải là của chiếc xe trên. Hơn nữa, hồ sơ về chiếc xe Yamaha Exciter cũng không có trong dữ liệu quản lý của CSGT.

Lúc này, người thanh niên mới khai nhận mới khai đã mua chiếc xe ở chợ đồ cũ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) nên không biết đây là BKS giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN