Những án mạng khi đang... "yêu" (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 58Kỳ mới nhất

Gào tên người đàn ông khác khi "lên đỉnh", một phụ nữ đã bị tình nhân ra tay sát hại dã man.

Joanne Kitchen, 41 tuổi, đang quan hệ tình dục với Garry Higgs, 44 tuổi, trong phòng ngủ thì bất ngờ gào to: “Chris, mạnh nữa lên”.

Nghe thế, Higgs bị kích động mạnh và nổi cơn cuồng giận, lao xuống dưới cầu thang, vào thẳng bếp và lấy 1 con dao sắc, đâm Joanne 1 nhát vào lưng và 1 nhát vào ngực.

Sau khi người tình đã gục ngã vì 2 vết trọng thương, Higgs tiếp tục bóp cổ bà mẹ 2 con này tới chết bằng đoạn dây điện của chiếc đồng hồ gần đó.

Tại cơ quan điều tra, Higgs khai rằng: “Tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế. Tôi cầm dao và chạy lên phòng ngủ. Tôi không thể nhớ lúc đó mình nghĩ gì. Tôi đã quá điên loạn”.

Những án mạng khi đang... "yêu" (Kỳ 1) - 1

Joanne Kitchen và Garry Higgs.

“Khi thấy cô ấy đau đớn vì bị đâm, tôi muốn cô ấy không phải chịu đau nữa. Tôi cầm đoạn dây điền gần đó và siết cổ cô ấy tới chết. Tôi thực sự hối hận vì những gì tôi đã làm”.

Higgs đã bị kết án tù chung thân vì tội danh giết người. Trong đó, hắn sẽ phải chịu án ít nhất 15 năm mới được xem xét ân xá”.

Khi kết án Higgs, thẩm phán Andrew Gilbart QC nói: “Điều này xảy ra là kết cục của nhiều mối mâu thuẫn, trong đó có những áp lực và lo lắng về vấn đề tiền bạc. Những mâu thuẫn và căng thẳng này có thể dẫn tới sự nghi ngờ và ghen tuông trong quan hệ tình dục. Sự ghen tuông này không có bằng chứng cụ thể nhưng nếu nó bùng phát, người ta không thể cân nhắc được những gì mình nên làm. Với cương vị là thẩm phán, tôi thấy đây là một vụ giết người vì ghen tuông thật khó giải thích được”.

Theo cáo trạng của phiên tòa tại Greater Manchester này, cặp đôi quen nhau vào năm 2009 thông qua một games xã hội mang tên “social networking poker” trên facebook. Trò chơi này bắt buộc người thắng cuộc phải gặp trực tiếp người thua để lấy tiền mặt.

Sau lần gặp đầu tiên gây ấn tượng, cặp đôi đã duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài. Cuối cùng họ trở thành người yêu và chuyển về chung sống với nhau trong một căn hộ thuê có 2 phòng ngủ ở Dumers Lane, Radcliffe, gần Bury, Greater Manchester.

Theo ông Paul Reid QC, truy tố viên, cặp đôi này gặp nhiều khó khăn về tài chính khi tất cả sinh hoạt chỉ phụ thuộc vào công việc làm nhân viên bảo vệ của Joanne tại trường đại học Công giáo Holy Cross ở Bury.

Mặc dù Higgs được thừa hưởng từ mẹ số tiền 5.000 bảng Anh nhưng anh này bị thất nghiệp. Nhiều người đã nhìn thấy Higgs và Joanne cãi vã trước cổng trường Holy Cross.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/4/2012. Buổi sáng Joanne được con gái là Rebecca, 20 tuổi, lái xe đưa về nhà sau khi cô kết thúc giờ làm việc.

Lúc 8h55, một người phụ nữ khi đang đợi xe buýt đã “nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn” của cặp đôi khốn khổ này. Một người đàn ông khác thì nhìn thấy Higgs không mặc áo đứng bên cạnh cửa sổ.

Vụ việc được phát hiện khi cô con gái Rebecca và chị mình là Belinda không thể gọi điện hay nhắn tin cho mẹ.

Cả hai đến gặp mẹ và được ông chủ nhà mở cửa cho vào. Họ phát hiện thi thể của Joanne đang nằm ở cầu thang và được đắp một tấm chăn mỏng. Còn Higgs thì đã trốn về nhà mẹ đẻ là Evangeline ở Swindon, Wilts. Hắn bị bắt khi đang trong tình trạng say xỉn vì uống gần hết một chai whisky.

Ông Reid cho biết: “Hung thủ khai rằng khi nghe người tình nói như thế, hắn càng lúc càng điên tiết. Hung thủ cũng khai nhận toàn bộ các hành vi từ đâm vào lưng và ngực của nạn nhân, đồng thời luôn miệng kêu lên: cô đã giết tôi rồi”.

Luật sư bào chữa cho Higgs là Nigel Lickley QC cho biết: “Anh ấy luôn yêu cầu tôi nhắn với cô con gái của bà Joanne và gia đình rằng việc anh ấy sát hại Joanne sẽ mãi mãi là nỗi day dứt đè nặng lương tâm anh ấy trong suốt cuộc đời còn lại”.

Phát biểu tại tòa, sĩ quan điều tra cấp cao Vincent Chadwick của công an Greater Manchester cho biết: “Điều xảy ra ngày hôm nay sẽ không mang Joanne trở lại nhưng lại là sự kết thúc đầy đau đớn cho gia đình nạn nhân. Higgs đã quá nóng giận mất hết lý trí. Thay vì vơ một vật nào đó ở gần thì bị cáo lại chạy xuống tầng dưới lấy dao bếp và sát hại Joanne từ phía sau lưng. Nạn nhân đã không hề có cơ hội được giải thích hay kháng cự”.

“Joanne là người phụ nữ được nhiều người biết tới và yêu mến. Việc nạn nhân bị sát hại sẽ thực sự gây nên nỗi đau thương cho cả gia đình và bạn bè. Tôi nhận thấy hành vi của Gary Higgs không phải là hành vi của một con người. Bị cáo đã lấy đi mạng sống của một người mẹ và một người bà. Hai đứa cháu sẽ mãi không được nhìn thấy bà nữa và việc đó thật là khủng khiếp”.

Gia đình Joanne thì phát biểu: “Joanne luôn vui vẻ và luôn mỉm cười. Cô ấy luôn làm bất cứ thứ gì cho mọi người, hi sinh nhiều tới mức bạn bè gọi yêu Joanne là mẹ. Cái chết của con gái chúng tôi sẽ để lại một nỗi đau và mất mát to lớn cho cả gia đình. Chúng tôi mong sẽ không còn tội ác nào tái diễn như thế nữa”.

Mời các bạn đón đọc Những vụ án mạng khi đang..."yêu" (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM thứ Hai ngày 5/11/2012 với những vụ án mạng hy hữu trên thế giới.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 58Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Những án mạng khi đang... "yêu" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN