Ngoại tình với sếp, vợ lẳng lơ gây thảm án: Hiện trường kỳ bí

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhận được cuộc gọi báo án của người vợ, cảnh sát và nhân viên y tế lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khung cảnh vụ án khiến họ thực sự ngỡ ngàng. Nó được sắp xếp giống hệt cảnh trong một bộ phim nổi tiếng...

Trong mắt người thân và bạn bè, Kristin Rossum và Greg De Villers dường như là một cặp vợ chồng son ngọt ngào bước ra từ thế giới cổ tích. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, cuộc hôn nhân của họ lại sớm lụi tàn với cái kết đầy bi thảm.

Cuộc gọi kinh hãi

Ảnh: Đôi vợ chồng Greg De Viller (26 tuổi) và Kristin Rossum (25 tuổi)

Ảnh: Đôi vợ chồng Greg De Viller (26 tuổi) và Kristin Rossum (25 tuổi)

Từ lâu, ai trong chúng ta cũng khao khát tìm được tình yêu đích thực dành cho riêng mình. Thế nhưng, có những người khi có tình yêu lại không biết trân trọng, sẵn sàng vứt bỏ người yêu mình chỉ vì những mối tình chớp nhoáng trước mắt. Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Kristin Rossum và Greg De Villers diễn ra vào năm 2000 tại Mỹ đã khiến nước này rùng mình với sự độc ác của người vợ, và màn kịch tinh vi cô ta tạo ra để lừa dối cảnh sát.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 22 phút tối 6 tháng 11 năm 2000, trung tâm cứu trợ 911 California tiếp tục một ngày làm việc tất bật của mình bằng một cuộc gọi báo án đến từ thành phố San Diego, bang California, Mỹ. 

Qua trao đổi, điều phối viên của trung tâm đã nhận được một cuộc gọi đầy hoảng loạn của một người phụ nữ tên là Kristin Rossum (25 tuổi), với nội dung là cô phát hiện chồng mình là Greg De Villers (26 tuổi) vừa tự tử trong phòng ngủ của họ. Hiện tại, chồng cô đã hoàn toàn bất tỉnh và không còn dấu hiệu của sự sống.

Sau khi nghe lời tự thuật của Kristin, điều phối viên đã khuyên rằng cô nên nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho chồng trong lúc tổng đài cứu trợ liên lạc xe cứu thương và cảnh sát. Họ sẽ cố gắng có mặt tại hiện trường nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, khi xe cứu thương có mặt tại hiện trường, người chồng xấu số Greg De Villers đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch và ra đi ở tuổi 26.

Đi cùng tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát là tiếng khóc tức tưởi của người vợ. Thế nhưng, điều khiến cảnh sát ngỡ ngàng nhất không phải là nguyên nhân Greg De Villers tự tử, mà là hiện trường vụ án nơi anh qua đời. Tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất ở hiện trường đều được dàn dựng rất công phu, mô phỏng hoàn hảo khung cảnh một vụ án trong một bộ phim rất nổi tiếng tại Mỹ lúc bấy giờ - “American Beauty” (Sắc đẹp Mỹ Quốc).

Những cánh hoa hồng

Những cánh hoa hồng được tìm thấy vương vãi trong phòng ngủ. Ảnh minh họa

Những cánh hoa hồng được tìm thấy vương vãi trong phòng ngủ. Ảnh minh họa

Không giống như hàng loạt những vụ án mà cảnh sát từng giải quyết, hiện trường vụ án lần này không hề mang màu sắc đen tối. Ngược lại, vài điều tra viên đã cho rằng, khung cảnh ấy khá “lãng mạn” cho một cái chết đầy thương tâm.

Greg De Villers, người chồng xấu số đã ra đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của mình. Tại hiện trường, Greg đang nằm chết trên sàn phòng ngủ với một tư thế ngay ngắn. Phủ kín trên ngực anh là những cánh hoa hồng đỏ thắm. Bên cạnh khuôn mặt vô hồn của anh là bức ảnh cưới của hai vợ chồng, được chụp chưa đầy hai năm trước đó. Thế nhưng, tấm kính của khung ảnh bức ảnh cưới đã vỡ tan, vương vãi thành những mảnh thủy tinh khắp phòng.

Gần thi thể Greg, cảnh sát còn phát hiện thêm một bức thư tình nhàu nát rơi xuống sàn. Vợ anh - Kristin Rossum - đã nhận được nó từ một người đàn ông khác, cũng chính là sếp của cô ấy, vị bác sĩ người Úc bảnh bao mà cô đang làm việc cho. Bên cạnh bức thư là nhật ký của Kristin, trong đó cô tâm sự rằng cô đang trải qua một mối quan hệ lãng mạn nhưng đầy tội lỗi với người sếp đã có vợ. Ngoài ra, cô không dám nói riêng với ai rằng cô lo sợ cuộc hôn nhân hiện tại của mình là một sai lầm.

Không chỉ dừng lại ở những manh mối trên, cảnh sát còn tìm thấy một đoạn băng ghi hình gần đó, có thể Greg đã xem đoạn băng ấy trước khi kết liễu cuộc đời. 

Trong đoạn băng, những hình ảnh đám cưới của Kristin và Greg vào năm 1999 hiện lên trên màn hình. Trong đó, lời đoạn băng cũng là lời đính ước ngọt ngào mà Greg dành cho vợ: "Kristin là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, tôi muốn dành cả phần đời còn lại của mình để sống bên cạnh cô ấy".

Sau khi xem xét những vật chứng thu thập được tại hiện trường, cảnh sát không phát hiện thêm được manh mối nào chỉ điểm đây là một vụ giết người. Bên cạnh đó, vì hiện trường có vẻ khá ngăn nắp và không có hung khí, các nhà điều tra cho rằng Greg đã uống thuốc độc để tự tử. Tuy nhiên, hiện tại loại thuốc đó là gì họ vẫn chưa biết mà cần chờ thêm khám nghiệm của pháp y.

Nhìn chung, bước đầu cảnh sát tin rằng họ đã tìm thấy lý do tại sao Greg tự tử. Tất cả dường như quá rõ ràng rằng là sau khi phát hiện vợ ngoại tình với sếp, Greg đã không còn đủ dũng khí để đối mặt với tương lai không có Kristin. Do đó, anh đã tự kết liễu đời mình.

Thế nhưng, mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy? Hay đằng sau nó là một vở kịch tinh vi của ai đó dựng nên?

Để giải đáp những thắc mắc trên, các nhà điều tra đã tìm đến người cận kề với nạn nhân nhất trước khi anh chết, cũng chính là cô vợ phản bội Kristin Rossum.

(Còn nữa)

-------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Ngoại tình với sếp, vợ lẳng lơ lập mưu giết chồng vào 13h ngày 20/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

8 ngày “địa ngục” của cô gái bị chủ hiệu thuốc đánh thuốc mê, biến thành nô lệ tình dục

Sau hơn 1 tuần mất tích, thiếu nữ trở về nhà trong tình trạng hết sức thảm thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (CBSNews/ MurDerpedia) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN