8 ngày “địa ngục” của cô gái bị chủ hiệu thuốc đánh thuốc mê, biến thành nô lệ tình dục

Sự kiện: Tin nóng

Sau hơn 1 tuần mất tích, thiếu nữ trở về nhà trong tình trạng hết sức thảm thương.

“Yêu râu xanh” khống chế nạn nhân bằng ma túy cùng thuốc an thần và cưỡng hiếp cô liên tục (Ảnh minh họa)

“Yêu râu xanh” khống chế nạn nhân bằng ma túy cùng thuốc an thần và cưỡng hiếp cô liên tục (Ảnh minh họa)

Sự trở về gây sốc

Một vụ bắt cóc và lạm dụng tình dục khủng khiếp đã xảy ra vào tháng 6/2021 ở thành phố Dehradun (Ấn Độ). Nạn nhân là một thiếu nữ 22 tuổi.

Cảnh sát cho biết, trước khi rời nhà vào ngày 18/6, nạn nhân nói với mẹ rằng sẽ đi chợ mua một ít rau củ và tiện ghé hiệu thuốc để kiểm tra sức khỏe rồi mua thuốc giảm đau. Lúc đó cô gái đang có dấu hiệu sốt nhẹ.

Tuy nhiên cả ngày hôm đó, cô gái không quay trở về nhà khiến gia đình vô cùng lo lắng. Họ đã hỏi thăm khắp nơi trong chợ và một số hiệu thuốc quanh đó nhưng không có kết quả. Cuối cùng, gia đình cô nhanh chóng đi báo cảnh sát. Một cuộc tìm kiếm đã lập tức được triển khai.

Từ thời điểm đó, gia đình cô sống trong tâm trạng ngày càng bất an khi mỗi ngày trôi qua vẫn không có tin tức của con gái mình. Họ cảm thấy có điều không hay đã xảy ra nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

8 ngày sau, vào ngày 26/6, gia đình cô cuối cùng cũng nhận được thông báo từ cảnh sát rằng họ đã tìm thấy cô gái trẻ. Tuy nhiên, nạn nhân đang ở trong tình trạng vô cùng thảm thương. Gia đình nạn nhân đã vô cùng choáng váng khi biết được những gì con gái mình đã phải trải qua.

Theo đó, nạn nhân đã bị đánh thuốc mê và bị lạm dụng tình dục trong hơn 1 tuần liền. Điều kinh khủng hơn là nạn nhân bị cho dùng ma túy liều cao để luôn trong trạng thái bất tỉnh và “yêu râu xanh” dễ dàng thỏa mãn cơn thú tính của mình. Các quan chức cảnh sát cho biết những loại thuốc liều cao này đã ảnh hưởng đến thị lực của nạn nhân và khiến cô bị mù.

Nghi phạm sau đó đã được xác định là một người đàn ông 35 tuổi có tên Badri Das. Người này lập tức bị bắt giữ.

8 ngày kinh hoàng

Theo lời khai của nạn nhân, vào ngày 18/6, sau khi mua rau củ, cô đã tới hiệu thuốc do Badri Das làm chủ. Sau khi nói về tình trạng của mình, cô đã được Badri đưa cho một liều thuốc uống luôn. Cô gái trẻ không ngờ rằng đó là thuốc mê.

Badri sau đó đã đưa nạn nhân đang trong tình trạng bất tỉnh đến thành phố Dehradun trên chiếc xe của hắn.

Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng ở một khách sạn tại Dehradun. Ngay sau đó cô đã bị gã “yêu râu xanh” cưỡng hiếp liên tục và mỗi ngày trôi qua cô đều bị hắn khống chế bằng ma túy và thuốc an thần.

Đến ngày 25/6, nạn nhân cầu xin Badri Das đưa mình đi khám vì thị lực của cô có vấn đề. Gã đàn ông đưa nạn nhân đến một bệnh viện tư địa phương ở Dehradun. Biết rằng đây là cơ hội trốn thoát duy nhất, nạn nhân liền kể lại cảnh ngộ của mình với bác sĩ và người này vội báo cho cảnh sát địa phương. Trong khi đó, Badri Das tìm cách bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại.

Cảnh sát cho hay Badri Das sẽ sớm ra hầu tòa với cáo buộc bắt cóc, hiếp dâm và gây ra thương tích đối với nạn nhân. Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.

Nguồn: [Link nguồn]

4 giờ địa ngục của nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, tra tấn: Bi kịch lúc mờ sáng

Sau khi nghĩ rằng đã giết được người bạn trai đi cùng, nhóm cướp liền đưa cô nữ sinh tới một địa điểm hoang vắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN