Mò sang nhà quý bà lúc nửa đêm, trai trẻ "nổi điên" giết tình địch

Nạn nhân tử vong sau khi bị tấn công và đánh tàn nhẫn để lại những vết bầm tím trên cơ thể. 

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể (Ảnh minh họa)

Nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể (Ảnh minh họa)

Bi kịch tình tay ba

Concilia Manombe (53 tuổi, sống ở Zimbabwe) là phụ nữ đã kết hôn nhiều năm. Bà và chồng không có vấn đề gì xích mích song cặp đôi sống ở 2 nước khác nhau. Trong khi bà Concilia ở Zimbabwe thì chồng lại ở Nam Phi để làm việc. Khoảng cách về địa lý dường như cũng ảnh hưởng đến tình cảm của 2 vợ chồng. Trong khi chồng không có nhà, bà Concilia có mối quan hệ với 2 người là Vincent và Dlamini. Trong đó, có một người kém bà gần 20 tuổi.

Tình trẻ của bà Concilia tên là Vincent (35 tuổi). Anh ta quen người phụ nữ U60 khi được thuê chăn gia súc. Trong thời gian này, Vincent và bà chủ nảy sinh tình cảm rồi 2 người có mối quan hệ với nhau. Dù biết bà Concilia đã có chồng nhưng Vincent vẫn không ngại ngần tiến tới.

Hôm xảy ra án mạng, Dlamini đã đến gặp người tình tại nhà của bà lúc 22h đêm. Hai người có cuộc nói chuyện với nhau. Người phụ nữ đề cập đến chuyện không còn nghĩ tới mối quan hệ tình cảm với Dlamini vì đã có chồng. Có vẻ như bà không muốn tiếp tục mối quan hệ này. 

Bà Concilia muốn dừng chuyện tình cảm với Dlamini là do mối quan hệ của họ đã bị bại lộ và những người sống gần nhà đều biết chuyện. Cho nên, bà không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp và vấp phải ánh mắt dò xét của mọi người. 

Sau cuộc nói chuyện kéo dài 1 giờ, Dlamini dường như hiểu tâm tư của người tình nên ra về. Vậy nhưng, ngay khi vừa ra khỏi cổng, người đàn ông này đã đối mặt với Vincent. Anh chàng trẻ tuổi hơn ngăn không cho Dlamini tiếp tục đi và cáo buộc ông gian díu với người tình của mình.

Nạn nhân tử vong tại chỗ

Trong khi bà Concilia ở trong nhà thì 2 người đàn ông to tiếng, tranh cãi xung quanh chuyện tình cảm với bà. Người phụ nữ U60 nghe rõ cuộc đối thoại có phần căng thẳng. Khi thấy 2 bên không dừng lại, tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu, Concilia chạy ra và cầu xin Vincent bình tĩnh, không sát hại tình địch. 

Bà Concilia chạy ra can ngăn nhưng mọi nỗ lực bất thành. Bởi Vincent dường như không còn giữ được bình tĩnh và lý trí. Anh ta đe dọa giết cả nhân tình nếu như bà còn cố gắng van xin.

Concillia nhận thấy tình thế căng thẳng nên chạy vội đến nhà hàng xóm để tìm sự giúp đỡ. Bà đến cảnh sát báo cáo sự việc.

Khi cảnh sát đến nơi, nạn nhân Dlamini đã tử vong tại chỗ, trong tình trạng lõa thể. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận nạn nhân bị đánh đập trước khi tử vong, để lại các vết bầm tím khắp cơ thể. Vincent là nghi phạm và bị bắt giữ ngay sau đó.

Người đàn ông 35 tuổi này cầm rìu tấn công nạn nhân, dùng dụng cụ lau nhà đánh nạn nhân. Vụ tấn công đáng sợ khiến Dlamini mất mạng.

Cảnh sát xác nhận vụ việc giết người. Một số tờ báo ở Zimbabwe cho hay Vincent gây án mạng trong khi ghen tuông. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra về động cơ thật sự của nghi phạm gây nên cái chết đau đớn cho nạn nhân như vậy. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 4/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ôm hận vì bị bạn gái ”đá”, nam thanh niên làm chuyện ”tày trời”

Khi cô gái 19 tuổi quyết định chia tay bạn trai kém tuổi, cô hy vọng sẽ thoát khỏi cuộc sống luôn bị kiểm soát mà không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Nehan, harare) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN