Dẫn trai vào nhà rồi tử vong, người phụ nữ lăng nhăng bại lộ chuyện "động trời"

Hằng ngày, khi chồng và người thân đã đi vắng, người phụ nữ gặp gỡ trai trẻ tại nhà và khiến hàng xóm phải chú ý.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Nhiều người tụ tập ngoài ngôi nhà - nơi xảy ra án mạng khi biết tin

Nhiều người tụ tập ngoài ngôi nhà - nơi xảy ra án mạng khi biết tin

Thi thể trong ngôi nhà

Kunjal Panchal (26 tuổi, sống ở Ấn Độ) là người phụ nữ đã kết hôn. Cô và chồng đã có một đứa con. Hằng ngày, Panchal, chồng, con trai, bố chồng và anh rể sống chung trong một ngôi nhà. Mặc dù, cô có chứng chỉ nghiệp vụ giáo viên tiểu học, song sau khi lấy chồng và sinh con, Panchal ở nhà. Trong khi đó, chồng, bố chồng và anh rể làm ở một xưởng chế tạo.

Một ngày hồi tháng 9/2018, vào buổi sáng, con trai 2 tuổi tới trường mầm non. Sau đó, trường không thấy bà mẹ này tới con đón nên gọi cho người thân của cô. Người thân này vội vàng đến nhà và nhìn thấy Panchal trên giường trong phòng ngủ. Khi vào trong, các nhân chứng phát hiện Panchal tử vong với vết rạch ở cổ.

Trong khi cảnh sát điều tra sự việc và tìm hung thủ gây ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nam thanh niên Gorana (21 tuổi) trên đường ray tàu hỏa. Các nhân viên điều tra phát hiện Gorona và Panchal có mối quan hệ tình cảm với nhau dù Panchal đã có gia đình hạnh phúc.

Lá thư tuyệt mệnh hé lộ chuyện ngoại tình

Phía cảnh sát cho hay, lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong túi áo của Gorona tiết lộ anh ta và Panchal yêu nhau. Trước khi tự tử ở đường ray tàu hỏa, nam thanh niên 21 tuổi đã sát hại Panchal.

Theo cảnh sát, Gorana và nạn nhân ngoại tình với nhau trong khoảng thời gian 6-8 tháng. Những người sống trong khu phố cho hay, Gorona thường đến gặp Panchal hằng ngày vào một thời gian cố định vào buổi sáng. Lúc đó, nạn nhân chỉ ở nhà một mình do chồng, bố chồng, anh rể đi làm.

Trong lá thư tuyệt mệnh, Gorona cũng cho biết, cặp đôi này từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng nhau để có một cuộc sống hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, Panchal không làm theo. Sau đó, 2 người quyết định sẽ tự tử vì cho rằng mối quan hệ không đứng đắn sẽ không được ai chấp nhận. Trong thư có thêm tình tiết, Panchal đã đề nghị Gorona sát hại mình rồi anh ta tự sát.

Quá trình điều tra cho thấy, 2 người này thường xuyên gọi điện và trao đổi tin nhắn với nhau. Trước khi tìm thấy thi thể của Gorona ở đường ray tàu hỏa, cảnh sát cũng sàng lọc các đối tượng quen biết và có thể liên quan. Sau khi thi thể của nam thanh niên được phát hiện cùng thư tuyệt mệnh thì mọi giả thiết được củng cố và xác nhận.

Phía cảnh sát cho biết, các cuộc gọi và lá thư tuyệt mệnh đã khẳng định 2 người ngoại tình với nhau. Mọi chuyện được giữ kín, chỉ khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân mới ngã ngửa.

Hôm xảy ra sự việc, Gorona vào nhà nạn nhân lúc 9h45 và sau đó ra khỏi nhà lúc 11h15. Sau đó 30 phút, người thân tìm thấy thi thể của nạn nhân trong nhà.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát loại trừ khả năng đây là vụ cướp của giết người. Bởi, các đồ đạc có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên, không có tình trạng xáo trộn tại hiện trường. Trước đó, cũng không có dấu hiệu người gây ra sự việc đột nhập vào trong và không có cuộc cãi vã nào giữa 2 người trước khi nạn nhân tử vong. Người phụ nữ đã cho Gorona vào trong nhà, sau đó cô tử vong.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 6/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng ”phi công trẻ” tiêm thuốc độc giết chết tình cũ ngay trước cửa nhà

Vào đúng ngày Lễ Tình nhân, người mẹ đơn thân đã bị gã bạn trai kém tuổi phục kích ngay trước cửa nhà và giết chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN