Ở cùng cả đêm nhưng không được "ân ái", nam sinh sát hại gái mại dâm

Người đàn ông đã yêu cầu cô gái rời khỏi nhà mình mà không trả tiền vì chưa được quan hệ tình dục. Lý do này đã không được nạn nhân chấp nhận bởi cô đã mất cả đêm ở cùng hắn.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Emmanuel Ezeugwu và nạn nhân của mình.

Emmanuel Ezeugwu và nạn nhân của mình.

Thi thể trong tấm ga

Tháng 10/2017, một người đàn ông có tên là Emmanuel Ezeugwu đã bị cảnh sát thành phố Enugu (Nigeria) bắt giữ với cáo buộc sát hại một gái mại dâm rồi bỏ trốn. Vào thời điểm bị bắt giữ, Emmanuel đang là một công chức đồng thời là sinh viên năm cuối của Học viện Quản lý và Công nghệ (IMT) Enugu.

Vụ việc được phát hiện vào sáng sớm ngày 22/10/2017 tại căn hộ của Emmanuel ở Ogui, sau khi những người hàng xóm bị đánh thức vì liên tục nghe thấy nhiều tiếng động dữ dội phát ra từ căn hộ của Emmanuel. Họ liền thông báo cho cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng có mặt, dù đã gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, bên trong căn hộ rất im lìm. Cho rằng đã có chuyện không hay xảy ra, họ quyết định xông vào. Tại đây, trước mắt họ là thi thể một phụ nữ quấn trong tấm ga màu trắng đầy máu với nhiều vết cắt sâu trên cổ và bị đâm ở bụng. 

Emmanuel Ezeugwu lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu của vụ án mạng. Tuy nhiên, hắn đã cao chạy xa bay. Cảnh sát liền báo tin cho các đồng nghiệp của mình chốt chặn các ngả đường. Emmanuel cuối cùng cũng bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn đến Lagos.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là một gái mại dâm địa phương 24 tuổi. Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng vào tối ngày 21/10/2017.

Tại đồn cảnh sát, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Emmanuel Ezeugwu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Giết người vì 250.000 đồng

Theo hồ sơ của cảnh sát, tối 21/10, trên đường trở về sau khi uống rượu, Emmanuel có nhu cầu quan hệ tình dục liền tới một khu đèn đỏ gần Đại lộ Rangers để tìm kiếm gái bán hoa. Tại đây, anh ta gặp nạn nhân cũng đang lang thang tìm khách. Sau khi thống nhất giá cả là 4000 Naira (gần 250.000 đồng) cho một đêm, cả hai cùng về căn hộ của Emmanuel.

Khi đến nơi, vì đã khuya nên Emmanuel muốn quan hệ tình dục ngay lập tức. Tuy nhiên, cô gái bán dâm 24 tuổi thì kiên quyết từ chối với lý do phải thực hiện một số thói quen để có tâm trạng tốt.

Sau khi gây sức ép với cô gái mà không có bất kỳ phản ứng tích cực nào, nghi phạm nằm chờ và đã ngủ quên cho đến 3 giờ sáng. Ngay khi tỉnh dậy, Emmanuel yêu cầu cô gái rời khỏi nhà mình mà không trả tiền vì chưa được quan hệ tình dục. Lý do này đã không được nạn nhân chấp nhận bởi cô đã mất cả đêm ở đây.

Sau nhiều phút tranh cãi, cô gái cắn vị khách của mình rồi đi vào bếp và quay lại với một con dao. Cuộc chiến lên tới đỉnh điểm khi cô gái chĩa con dao về phía Emmanuel. Emmanuel sau đó đã giành được con dao và cầm nó đâm thẳng vào bụng và cổ cô gái.

Sau khi bình tĩnh, nhận thấy nạn nhân đã chết, Emmanuel liền quấn xác cô trong tấm ga rồi ngồi suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo. Cuối cùng, hắn quyết định bỏ trốn trước khi cảnh sát có mặt.

Lấy lời khai với cảnh sát, Ezeugwu giải thích cho hành động của mình là do say rượu. Nam sinh này đã phải đối mặt với tội danh giết người.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 19/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

”Gái bán hoa” bị nam thanh niên cưỡng bức đến bất tỉnh

Sau khi đến nhà của gái mại dâm, anh chàng trẻ tuổi đột nhiên "lật kèo" và cưỡng bức nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Onlinenigeria, Khorgist) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN