Hàng loạt phụ nữ bị tra tấn, cưỡng bức: Bí mật bị chôn vùi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Không chỉ người tình, ngay cả con gái của gã biến thái cũng tham gia vào các phi vụ bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn của bố...

David Parker Ray được xem là một trong những tội phạm tình dục gây ám ảnh nhất thế giới. Sở hữu “hộp đồ chơi” tình dục trị giá lên đến 100.000 USD, gã trai bệnh hoạn cùng nhân tình đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao cô gái thời bấy giờ. Sau khi một cô gái "bán hoa" trốn thoát và tố cáo David, cảnh sát mới biết rằng cô ấy chẳng phải là nạn nhân duy nhất…

Kẻ biến thái David tại tòa án

Kẻ biến thái David tại tòa án

Các nạn nhân lộ diện

Một ngày nọ, một người phụ nữ tên là Angelica Montano đã báo với cảnh sát rằng Hendy đã từng mời cô đến nhà gã David Parker Ray. Tại đó, cặp đôi này đã liên tục hãm hiếp và tra tấn cô trong suốt 4 ngày.

Angelica Montano kể rằng cô là người quen của cặp đôi. Một ngày nọ, cô có tới nhà David để xin một ít bột về làm bánh. Trong lúc sơ ý, Angelica đã bị chủ nhà bỏ thuốc mê rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Sau đó, hắn hiếp dâm, tra tấn Angelica như nô lệ trong nhiều ngày. Để nạn nhân nửa mơ nửa tỉnh, không đủ nhận thức tố cáo tội ác của mình, "yêu râu xanh" thường pha thuốc chứa Natri Pentothal và Phenobarbital cho nạn nhân uống. Thứ thuốc này sẽ khiến họ mất trí nhớ, từ đó, quên đi việc mình từng bị hãm hiếp.

Angelica tin rằng David và Hendy sẽ giết cô nếu như cô không cầu xin được sống và nói với họ rằng cô còn có một đứa con nhỏ ở nhà. Điều này dường như đã chạm vào trái tim của Hendy. Sau khi được thả đi, Angelica thậm chí còn được cảnh sát tìm thấy giữa đường và cứu giúp. Tuy nhiên, không có cuộc điều tra nào diễn ra sau đó.

Cảnh sát cho biết: “Câu chuyện mà Angelica kể lúc đó quá kỳ ​​lạ, khiến nhân viên phụ trách không tin cô ấy, nghĩ rằng cô ấy chỉ bịa ra mà thôi. Do đó, vụ án đã không được xử lý kịp thời.”

Người phụ nữ thứ ba tìm đến cảnh sát để vạch mặt cặp đôi biến thái là Kelly Garrett. Garrett tiết lộ rằng cô đã bị cặp đôi trên bắt cóc và tra tấn sau khi cô cãi nhau với chồng và rời khỏi nhà để nguôi giận.

Sau khi xung đột với chồng, Garrett giận dỗi bỏ đi đến trung tâm thành phố Elephant Butte, ghé vào một quán bar và bắn bida với bạn bè. Tại đây, cô đã gặp Jesse - con gái của David.

Sau màn vui chơi giải tỏa căng thẳng, Jesse đã đề nghị đưa Garrett về nhà nhưng Jesse nói rằng cô cần phải ghé nhà cha mình trước. Tại đây, Garrett đã bị David trói và đánh thuốc mê. Cũng giống với Angelica, sau khi không còn hứng thú với Garrett nữa, gã biến thái mới buông tha cho nạn nhân. Hắn hóa trang thành kiểm lâm rồi thả Garrett về nhà, nói rằng hắn đã tìm thấy cô đang ngẩn ngơ đi bộ dọc bờ hồ, nên quyết định đưa cô về đây.

Vì Garrett chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình, nên cô ấy không thể báo cáo tội ác của "yêu râu xanh" cho cảnh sát.

Trong lúc điều tra vụ của Vigil, các nhà điều tra xác định được danh tính của Garrett trong băng video nhờ hình xăm trên mắt cá chân. Hơn thế, các nhà điều tra còn phát hiện ra cả các đoạn băng ghi âm lúc Garrett bị tra tấn.

Khi không có thêm nạn nhân nào xuất hiện, các nhà điều tra tin rằng David có thể đã giết những người còn lại. Mặc dù vậy, với 3 người phụ nữ đã lộ diện tố cáo cặp đôi ác nhân, cảnh sát cũng đã có đủ bằng chứng để kết tội họ với hơn 25 tội danh liên quan tới bắt cóc và hiếp dâm. 

Cái kết của “yêu râu xanh”

David bị áp giải với 224 năm tù giam

David bị áp giải với 224 năm tù giam

Đối mặt với việc bị truy tố, Hendy đã đồng ý hợp tác với cảnh sát bằng cách làm chứng chống lại bạn trai. 

Theo Hendy, cô ta biết ít nhất 14 cô gái đã bị giết bởi David Parker Ray, trong số đó có một xác người bị vứt xuống hồ. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm ở hồ Elephant Butte đã không phát hiện bất kỳ thi thể nào như lời khai của Cindy. 

Ngoài cáo buộc giết người, các điều tra viên còn biết được sự tồn tại một đồng phạm khác từ Hendy. Đó là Roy Yancy, người đã giúp David giết một phụ nữ rồi chôn xác cô ta ngoài sa mạc.

Sau khi bị bắt thẩm vấn, Roy Yancy nói rằng anh ta bị David ra lệnh giết một người phụ nữ tên là Marie Parker và sau đó vứt xác cô ấy. Yancy nói David đã không cho anh ta sự lựa chọn nào khác. Hắn đã dí súng vào đầu anh ta và ép phải tuân lệnh. Nhưng ngay cả với sự giúp đỡ của Yancy, các nhà điều tra cũng không thể tìm thấy thi thể như mô tả. Nhiều cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng, có thể David đã di chuyển thi thể Parker sau khi Yancy chôn cất cô.

Công cuộc truy lùng những xác chết được tạm gác lại. Các công tố viên đặt ra các phiên tòa xét xử riêng cho từng nạn nhân: Cynthia Vigil, Kelly Garrett và Angelica Montano. 

Cindy Hendy đã bị kết án 36 năm tù. Cô ta được giảm nhẹ tội vì đứng ra làm chứng tố cáo những tội ác của người tình. 

Jesse Ray - con gái kẻ thủ ác - bị kết án 9 năm tù giam với tội trạng bắt cóc và tra tấn tình dục phụ nữ. 

Trong khi đó, Dennis Roy Yancy bị kết án 30 năm tù giam. 

Còn riêng về phần David Parker Ray, hắn đã phải chịu hình phạt tổng cộng cho từng tội danh gộp lại lên đến 224 năm tù. Thế nhưng, chưa kịp thụ án bao lâu, vào ngày 28 tháng 5 năm 2002, "yêu râu xanh" này bỗng dưng đột tử vì một cơn đau tim ở tuổi 62.

Mặc dù thủ phạm đã chết, nhưng dựa trên cuốn tài liệu viết tay của David, nơi hắn mô tả chi tiết hơn 50 vụ án tra tấn tình dục rồi thủ tiêu nạn nhân, cảnh sát vẫn còn đặt nhiều nghi vấn. Thậm chí, đến tận bây giờ, cảnh sát vùng Albuquerque vẫn tiếp tục hợp tác cùng nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát bang New Mexico tìm kiếm những nạn nhân xấu số bị David Parker Ray hãm hại.

(Hết)

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 3/4/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng loạt phụ nữ bị tra tấn, cưỡng bức: Điều rợn người trong “hộp đồ chơi”

Từng bị bạn bè bắt nạt vì “nhát gái”, gã đàn ông quyết định trở thành “yêu râu xanh”, tra tấn phụ nữ và sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Hàng loạt phụ nữ bị tra tấn, cưỡng bức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN