Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép phục vụ “xã hội đen”: Lời van xin ám ảnh

Trong suốt 44 ngày bị bắt cóc, nữ sinh tội nghiệp đã phải chịu đựng những trận đòn tra tấn khốc liệt. Cô bé còn bị ép “phục vụ” hơn 100 người đàn ông.

Vào năm 1988, nữ sinh Nhật Bản Junko Furuta (16 tuổi) đã bị một nhóm nam sinh cùng trường tổ chức bắt cóc, hãm hiếp liên tục 44 ngày trước khi phi tang cơ thể cô bằng cách đổ bê tông. Thảm kịch của Junko không chỉ khiến cả nước Nhật rùng mình kinh hãi, nó còn trở thành một trong những trọng án để các nhà tâm lý học tội phạm nghiên cứu và là tài liệu gốc cho hàng loạt bộ phim kinh dị sau này.

Cô nữ sinh tội nghiệp đã phải sống suốt hơn 1 tháng trời trong "địa ngục trần gian"

Cô nữ sinh tội nghiệp đã phải sống suốt hơn 1 tháng trời trong "địa ngục trần gian"

44 ngày sống trong “địa ngục trần gian”

Theo những gì mà cảnh sát thu thập được sau vụ án, ước tính rằng có hơn 100 người đàn ông được cho là đã hãm hiếp Junko. Kẻ cầm đầu Hiroshi Miyano đã mời các thành viên trong tổ chức xã hội đen của mình đến nhà và cưỡng bức nữ sinh tội nghiệp. 

Mỗi ngày có rất nhiều kẻ lạ mặt ghé vào căn phòng ấy. Ước tính, Junko đã trải qua khoảng 500 lần bị xâm hại, có ngày, cô phải “phục vụ” tới 12 người đàn ông. Thế nhưng, chẳng một ai tỏ lòng thương xót mà giải cứu cô bé.

Không chỉ xem Junko như một món đồ chơi tình dục, nhóm thanh, thiếu niên ấy còn hành hạ Junko hết sức man rợ. Chúng đánh Junko bằng gậy chơi Golf, đập mặt cô vào sàn xi măng, treo cô trên trần nhà như bao cát để xả hận… Mỗi ngày, cô bé chỉ được cung cấp một ít đồ ăn hoặc nước sạch để cầm hơi trong suốt quãng thời gian giam cầm ấy.

Có lần, nhân lúc những tên bắt cóc say sưa nghỉ ngơi sau trận nhậu bét nhè, Junko đã cố gắng báo cảnh sát. Thế nhưng, cô bé đã bị phát hiện, và hậu quả mà Junko phải chịu là trận tra tấn man rợ cảnh cáo. Đám cầm thú ấy nhúng chân cô bé vào một thứ chất lỏng đun sôi nóng chảy. Từ đó, đôi chân cô bé chẳng thể nào đi lại nữa.

Bị đánh đập và cưỡng hiếp liên tục, Junko Furuta đã không thể thở bằng mũi do tích tụ máu. Các cơ quan nội tạng của cô bé bị tổn thương nặng nề. Dù cố ăn uống, cơ thể cô cũng không thể tiếp nhận thức ăn và nước uống. Mỗi khi cố gắng ăn, Junko sẽ bị nôn ọe ngay lập tức. Điều này không chỉ khiến cô mất nước nghiêm trọng, nó còn kích động nhóm nam sinh nổi cơn điên máu tiếp tục trừng phạt cô và hành hạ cô nhiều hơn.

Sau 30 ngày, Junko Furuta không thể đi tiểu đúng cách do tổn thương các cơ quan nội tạng, cộng thêm những vết bỏng cũ từ thuốc lá và bật lửa. Màng nhĩ cô bé cũng bị tổn thương và kích thước não giảm. Tay và chân của Junko dường như không thể làm được gì hết. Thậm chí, cô bé phải mất hơn một giờ để bò xuống cầu thang vào phòng tắm. Mùa đông năm ấy tại Nhật Bản, Junko bị những tên côn đồ vứt ra ngủ ngoài ban công, mặc cho nhiệt độ ngoài trời về đêm có thể khiến cô bé chết cóng. 

Trong suốt 44 ngày liên tục bị tra tấn, đánh đập và xâm hại, Junko Furuta đã nhiều lần cầu xin những kẻ bắt cóc dừng những việc này lại và giết cô đi. Mỗi khi có một kẻ lạ mặt ghé đến căn phòng, cô đều thều thào van xin “Hãy giết tôi đi…”, thế nhưng, chúng đã không dễ dàng ban cho cô bé “ân huệ” ấy. 

Phi tang xác chết

“Căn nhà địa ngục” nơi nữ sinh bị giam cầm bởi 4 kẻ thủ ác

“Căn nhà địa ngục” nơi nữ sinh bị giam cầm bởi 4 kẻ thủ ác

Ngày 4 tháng 1 năm 1989, đám côn đồ đã thách đấu với Junko một ván mạt chược nhằm quyết định mạng sống của cô. Và Junko đã chiến thắng cuộc cá cược ấy. Tuy nhiên, cô bé ngây thơ đã bị đám cầm thú kia lật mặt. Chúng không những không trả tự do cho cô bé, mà càng sôi máu tức giận hơn và trút hết cơn hận ấy lên người cô. 

Chúng bạo hành cô bé tới mức co giật, máu và mủ các vết thương loang ra. Tuy nhiên, điều đó không khiến những tên ác nhân dừng tay.

Vụ tra tấn được cho là kéo dài trong suốt hai giờ đồng hồ. Bị đánh đập nặng nề, mất nước, kiệt sức và suy dinh dưỡng nặng, Junko Furuta cuối cùng cũng không chịu nổi những vết thương lở loét trên người mình nữa, cô bé rơi vào cú sốc co giật và ra đi ngay ngày hôm sau.

Chưa đầy 24h sau khi Junko qua đời, anh trai của Minato đã gọi điện thông báo với em trai là dường như cô bé đã chết. Lo sợ mang trọng tội vào người, những kẻ giết người máu lạnh đã quấn thi thể cô bé đã vào trong chăn rồi nhét vào túi du lịch. Sau đó, chúng đặt thi thể của cô vào một thùng phuy 55 gallon (208 lít) và đổ đầy bê tông ướt.

(Còn nữa...)

----------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép "phục vụ" cả “xã hội đen”: Lời thú tội gây sốc vào 13h00 ngày 26/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép phục vụ “xã hội đen”: ”Qủy dữ” tỏ tình

Bị giam cầm và cưỡng bức liên tục trong một ngôi nhà bởi 4 “yêu râu xanh”, nữ sinh 16 tuổi trải qua chuỗi ngày đau đớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Japaninsidesl/Wikipedia) ([Tên nguồn])
Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép phục vụ cả xã hội đen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN