Giang hồ đào hoa và những "bóng hồng" dại dột

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 527Kỳ mới nhất

Là một kẻ giang hồ khét tiếng, nhiều lần vào tù ra tội nhưng phụ nữ luôn chạy đến với hắn, trao cho hắn những ân tình khó gặp...

Sa lưới

Ngồi tại trụ sở Phòng truy nã tội phạm, Công an Hà Nội, thỉnh thoảng Nguyễn Ngọc Bảo (tức Bảo “mù”, 39 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại đưa mắt nhìn sang người tình của anh ta đang ngồi kế bên.

Cũng vì tình si, Phạm Thị Thu Huyền (36 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đã theo chân gã nhân tình dính chàm vì hành vi giết người bỏ trốn. Bị bắt cùng Bảo “mù” trong một nhà nghỉ ở miền Nam, Huyền mới bị di lý cùng Bảo ra Hà Nội.

Như đã đưa, Bảo “mù” là nghi phạm gây ra vụ trọng án, nạn nhân thiệt mạng là anh Trần Hữu Tuấn Tú (34 tuổi) và Đặng Quang Minh (33 tuổi), đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm trọng thương anh Nguyễn Anh Hoa (48 tuổi).

Theo tài liệu điều tra, chỉ vì mâu thuẫn trong quán bún đậu ở ngõ 8 Lê Ngọc Hân giữa Nguyễn Anh Hồ (43 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) với nhóm của anh Minh, Hồ đã gọi cho Bảo và một thanh niên tên Thắng “nhè” đến để “nói chuyện”.

Đến nơi, Bảo xông vào đâm một nhát trúng ngực anh Tú làm nạn nhân chết tại chỗ. Bị tấn công, anh Minh cũng tử vong sau đó, còn anh Hoa bị thương nặng.

Sau khi gây án, công an Hà Nội bắt được Hồ, còn Bảo và đồng bọn khác bỏ trốn và bị truy nã.

Nhà Bảo “mù” có hai anh em, cô em gái đã mất, chỉ còn hắn là chỗ dựa duy nhất cho cha mẹ già. Vậy nhưng, tính đến nay, thời gian ăn cơm tù của Bảo nhiều bằng nửa cuộc đời anh ta.

Ngay từ nhỏ Bảo đã ương bướng, sớm nhiễm thói hư tật xấu của đám bạn hư hỏng. Bảo đã tham gia nhiều cuộc đánh nhau cùng đám thanh niên xóm và nằm trong diện quản lý của phường.

Năm 1989, khi 16 tuổi, Bảo dính đến pháp luật. 19 tuổi, Bảo tiếp tục dính án 12 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích. Chợ ma túy Thanh Nhàn hoạt động tấp nập trong thời gian dài, đến năm 1996 bị cảnh sát triệt phá. 53 người, trong đó có Bảo “mù” bị đưa ra xét xử. Đóng vai trò thứ yếu, Bảo phải nhận 8 năm tù cho tội Mua bán, tàng trữ ma túy.

Đầu năm nay, Bảo ra tù khi hắn 39 tuổi. Tổng cộng 18 năm “ăn cơm tù”, Bảo “Mù” bắt đầu làm lại cuộc đời bằng việc mở hiệu cầm đồ, chuyên cho vay họ. Với “số má” của Bảo “mù” hắn đứng ra cho vay nợ với lãi suất cao. Những người đến vay mượn đều phải trả đúng hạn nếu không muốn bị “xử đẹp”.

Gã giang hồ “đào hoa”

Hắn quen Phạm Thị Thu Huyền, một phụ nữ đã ly dị chồng, có hai con. Huyền từng tốt nghiệp đại học, làm trong các công ty với nghiệp vụ kế toán. Nhưng vì lương thấp, cô ta bỏ việc, rồi dính vào chuyện tình cảm với Bảo “mù”.

Huyền cố chiều chuộng anh ta, nhưng cuối cùng Bảo “mù” vẫn ngả nghiêng với người con gái khác. Có Huyền bên cạnh nhưng Bảo “mù” đã tính chuyện hôn nhân với một phụ nữ còn khá trẻ, kém hắn 15 tuổi.

Biết vậy nhưng Huyền không thể dứt tình với gã giang hồ, vẫn phục tùng nhân tình hết lòng. Và trong đêm gây án, Bảo “mù” bỏ trốn rồi điện thoại rủ người tình đi cùng mình cho đến khi cả hai bị cảnh sát bắt giữ khi đang cùng ở trong nhà nghỉ.

Nhắc đến Bảo “mù”, dân anh chị đất Hà Thành nhớ đến hắn bởi hắn đã từng là tình nhân của con gái “bà trùm” ở “chợ ma túy” Thanh Nhàn - Cao Thị Lan. Ăn ở với nhau một thời gian, cô người yêu sinh cho Bảo đứa con trai nhưng cậu bé vắn số, chỉ được vài ngày tuổi đã mất.

Có được chút thanh thế nhờ “nhạc mẫu”, Bảo giúp Cao Thị Lan việc bán lẻ ma túy ở các quán trà đá vỉa hè, cảnh giới cho các đại lý bán ma túy. Ngoài tiền được nhận, Bảo còn được “bà trùm” trả công bằng những tép heroin để sử dụng.

“Chợ ma túy” Thanh Nhàn bị cảnh sát triệt phá, Bảo vào tù “bóc lịch”. Tại đây, Bảo được học chữ nên đã đọc thông viết thạo. Nhưng hắn ngày càng lưu manh, lì lợm hơn.

Có tiền án về các tội Trộm cắp, Cố ý gây thương tích, Buôn bán, Tàng trữ ma túy và lần này lại dính án giết người, nhìn lại những ngày tháng chìm trong tội lỗi của mình, nhắc đến bố mẹ già, Bảo chỉ lặng thinh. Thêm một lần phải “bóc lịch”, không biết cha mẹ hắn có còn đủ sức mà chờ đợi đứa con trai duy nhất của mình?

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 527Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN