Làm vợ ông trùm: "Vòng kim cô" kiếp hồng nhan

Ngày Phước “tám ngón” phải “trả nợ đời” nơi trường bắn tử tù, Hồng Thắm – người vợ không hôn thú của tướng cướp khét tiếng này phải vất vả, nhịn nhục một mình nuôi con. Một thời gian sau, người ta thấy Hồng Thắm đi bước nữa với một người đàn ông bình thường.

Những tưởng từ đó, người phụ nữ này sẽ được sống trong hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, có vẻ như Hồng Thắm không thoát khỏi quy luật “hồng nhan bạc phận”, khi cuộc hôn nhân với người đàn ông sau này nhanh chóng tan vỡ. Đến bây giờ, dù mới ngoài 40 tuổi nhưng Hồng Thắm chọn cách sống lặng lẽ và lam lũ bên cạnh người mẹ già và vợ chồng người con gái đầu – là con chung với Phước “tám ngón”.

Đoạn đời giông tố

Sự đời thường “khổ tận cam lai” nhưng với người đàn bà có quãng thời gian gắn cuộc đời với kẻ giang hồ máu lạnh Phước “tám ngón” thì sự bất hạnh dường như không chịu buông tha. Suốt gần 20 năm qua, những người từng quen biết với cô đều rất tiếc cho một trái tim lạc nhịp, đã trao trọn yêu thương cho một kẻ cướp khét tiếng Sài thành. Người đời vẫn bảo “hồng nhan bạc phận”, có lẽ câu nói này như ứng nghiệm vào cuộc đời của Hồng Thắm. Ngay như người viết, khi gặp lại bóng hồng của Phước “tám ngón”, nghe được những câu chuyện về cuộc đời cô cũng lấy làm lạ. Bởi mang tiếng là vợ ông trùm, nhưng không ai dám nghĩ đến kết cục mà cô phải đón nhận như lúc này.

Chúng tôi gặp lại Hồng Thắm trong căn nhà nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (Quận 9, TP. HCM). Nhìn dáng vẻ bất cần đời, tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến tôi cũng e ngại. Thấy khách, cô cũng chẳng mặn mà tiếp chuyện, chỉ trả lời bâng quơ, lảng tránh quá khứ, quãng thời gian làm người đàn bà cuộc đời của tướng cướp Phước “tám ngón” khét tiếng. Theo lời tâm sự của cô, những năm tháng núp dưới “bóng tùng quân” của Phước, dù chịu nhiều đắng cay, vất vả nhưng chưa bao giờ oán thán hay muốn ruồng bỏ người chồng tội phạm đó. Bởi theo Hồng Thắm, Phước “tám ngón” có thể tác oai tác quái ở đây đó nhưng chưa bao giờ cô chứng kiến. Trong khi đó, Phước vẫn cưng chiều, mang lại nhiều niềm vui và giành tình cảm cho cô. Với một người phụ nữ, nhiều khi chỉ cần một chữ “Yêu” là đủ. Và cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể nào quên được những tháng ngày sống chung với người đàn ông đó.

Cô nhớ lại, sau những ngày chồng lãnh án tử hình, bản thân phải gượng dậy nuốt nước mắt vào lòng mà sống vì con. Thời điểm đó, hễ cô bước ra đường là bao nhiêu ánh mắt thân quen nhìn khinh bỉ. Bao nhiêu hờn tủi một mình cô gánh chịu. Những ngày đứa con gái chung với Phước còn phải ẵm trên tay, lúc khó khăn quá thì Hồng Thắm chỉ biết cậy nhờ bên ngoại. Cứ như vậy, hai mẹ con đùm bọc, bám víu nhau sống đặng qua ngày. Nhưng có lẽ khi con người ta bước ra từ đau khổ sẽ mạnh mẽ hơn, cô một mình chèo chống, nghị lực, gạt bỏ những mặc cảm để nuôi con khôn lớn nên người.

Làm vợ ông trùm: "Vòng kim cô" kiếp hồng nhan - 1

Phước "tám ngón"

Tình duyên trắc trở

Người đàn bà đã trải qua mối tình đầy sóng gió như vậy sẽ khó mở lòng lần nữa nhưng Hồng Thắm cũng như bao người phụ nữ khác trong hoàn cảnh đó, dù mạnh mẽ nghị lực bao nhiêu cũng luôn muốn có được bờ vai rắn rỏi của người đàn ông làm chỗ dựa. Năm 2000, Hồng Thắm quyết định đi bước nữa với người đàn ông có cuộc sống bình dị, làm bảo vệ cho một công ty gần nhà chứ không phải là người chồng có “số má” nặng gánh giang hồ như Phước “tám ngón” trước đây.

Cuộc sống của cô những ngày đầu với người đàn ông mới vô cùng hạnh phúc. Niềm vui như nhân đôi khi họ đón nhận sự ra đời của một bé gái xinh như thiên thần nhờ được hưởng vẻ đẹp trời phú của mẹ. Nhưng cuộc hôn nhân đến muộn chẳng mang lại cho cô sự trọn vẹn mà bấy lâu thầm ước. Người chồng thứ hai không thể thông cảm được cái bóng quá lớn mà Phước “tám ngón” để lại trong lòng Hồng Thắm. Cứ thế, cuộc hôn nhân đó nhìn bề ngoài có vẻ bình lặng nhưng ẩn sâu bên trong là “cuộc chiến” tâm lý dai dẳng của cả hai người. Khi mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cả hai quyết định tìm cách giải thoát cho bản thân, đường ai nấy đi. Cô lại cùng đứa con gái của Phước “tám ngón” trở về nhà mẹ ruột để nương tựa và nuôi con lớn khôn.

Kết thúc đường tình buồn sau hai lần đò, nay đã sang độ tuổi 40, người phụ nữ từng được giới giang hồ Sài Thành trầm trồ vì có vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” hiện giờ vẫn lẻ loi đơn chiếc, đi về cô quạnh. Mấy năm trở lại đây, Hồng Thắm gần như sống ẩn mình trong căn nhà ở khu vực Quận 9, TP. HCM. Bà L.T.S (70 tuổi, mẹ ruột của Hồng Thắm) thở dài não nuột kể: “Ngày nó đi nước nữa, thấy con mình tìm được bến đỗ tôi cũng mừng thầm trong lòng. Là phụ nữ phải có chỗ dựa nhưng không ngờ sống chừng này tuổi rồi mà tôi còn chẳng yên lòng về Hồng Thắm. Người chồng đến sau cũng thường bỏ bê vợ con, chẳng thèm đoái hoài gì tới mẹ con nó. Đến giờ, Thắm cũng chưa thể thoát khỏi cuộc đời cực nhọc”.

Kham khổ sống bình yên

Niềm vui lớn nhất của Thắm sau khi tan vỡ với người chồng thứ hai là sau giờ làm việc cật lực mưu sinh, cô trở về nhà dành hết tình yêu thương cho “giọt máu” của cô và Phước “tám ngón”. Đứa bé từ lúc sinh ra chưa một lần nhìn thấy mặt cha nay đã 23 tuổi, cũng sớm lập bề gia thất với người chồng làm nghề lái xe. Hồng Thắm giờ đã lên chức bà ngoại vì đứa con gái chung với Phước “tám ngón” đã sinh cho mẹ mình một cháu gái kháu khỉnh nay đã được 2 tuổi. Thường ngày, cô con gái vẫn bồng cháu ngoại qua nhờ bà ngoại Hồng Thắm trông nom để đi làm. Nhìn hình ảnh Hồng Thắm bồng bế cháu, chăm chút cho uống sữa, nũng nịu, chúng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc của người phụ nữ này sau những ngày tháng ngụp lặn giữa trường đời đầy giông tố.

Dù năm tháng qua đi, dù cuộc đời nhiều khắc nghiệt, nhưng người phụ nữ 40 tuổi này vẫn lưu giữ những nét đẹp mặn mà từng khiến cho giang hồ Sài Thành trầm trồ. Có lẽ nói không ngoa, một trong những “chiến tích” khiến Phước “tám ngón” được giới giang hồ nể là chinh phục được người đẹp Hồng Thắm. Đối với dân giang hồ, sự liều lĩnh không thiếu, “gái gú” ê hề nhưng “bản lĩnh” để chinh phục được một cô gái con nhà lành xinh đẹp thì không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, vì theo Phước “tám ngón”, Hồng Thắm phải cắn răng sống cơ cực. Để có thể trang trải cuộc sống, “chị cả” một thời phải nhặt những đồng tiền ít ỏi kiếm bằng nghề may vá ở nhà. Kể từ khi con gái sinh con, mẹ đẻ ngày càng hay đau yếu thì Hồng Thắm phải nhận thêm việc đi giao kem thuê cho người ta.

Một người hàng xóm của Hồng Thắm kể: “Cô ấy vất vả lắm, cứ tầm 5h sáng đã thấy dắt xe đi, đến tối 8 – 9h tối mới về”. Để mưu sinh, không quản ngày mưa hay nắng, cứ sáng ra khi trời còn chưa ráo sương, Hồng Thắm đã phải thức dậy để đi nhận kem của chủ rồi rong ruổi khắp phố phường giao kem theo đơn đặt hàng. Những hôm không có đơn giao hàng, nếu không may vá cô thi thoảng ghé qua nhà hàng xóm chơi nhưng rất ít khi bộc lọ ra ngoài tâm sự riêng tư trong cuộc sống của mình. Người phụ nữ này như cố thể hiện vẻ rắn rỏi, cứng cỏi của mình. Thế nhưng, những người từng tiếp xúc với cô vẫn có thể cảm nhận được mọi âu lo, phiền muộn trong lòng cô sau những tiếng thở dài và đôi lúc ánh mắt thỉnh thoảng thẫn thờ nhìn xa xăm vô vọng.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Kỳ tới: Chuyện chưa kể về người phụ nữ giúp “ông trùm bãi vàng” Dũng “ka cơ” tìm về nẻo thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Đời sống & Hôn nhân)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN