Để con ở nhà với tình trẻ, mẹ hoảng hồn phát hiện chuyện đau đớn khi quay về

Người mẹ cố gắng che đậy mọi chuyện vì sợ làm lộ mối quan hệ chênh lệch tuổi tác của mình với tình trẻ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Đứa trẻ đáng thương

Sadie Henry (28 tuổi, sống ở Anh) là bà mẹ có 2 con. Trong khi đứa con đầu đã đi học thì đứa con thứ 2 là cậu bé Rhys Lawrie mắc bệnh động kinh. Vì vậy cuộc sống của bé không được như bạn bè cùng trang lứa và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân.

Henry quen Cameron Rose - một chàng trai kém mình tới 10 tuổi tại nhà của bạn bè trong một bữa tiệc. Sau đó, 2 người có tình cảm với nhau và bắt đầu mối quan hệ được giữ bí mật.

Tháng 1/2011, Henry để bé Rhys ở nhà với Cameron trong căn hộ. Cô hoàn toàn tin tưởng người tình của mình và dẫn con trai lớn đến trường. Tuy nhiên, khi quay về cô đã phát hiện con trai 3 tuổi Rhys đã tử vong.

Cameron nói rằng các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể bé Rhys là do bị ngã và tự đánh vào cơ thể khi cậu bé lên cơn động kinh.

Tuy nhiên, đó chỉ là lời bịa đặt, Cảnh sát điều tra phát hiện các vết thương đó là do Cameron đá bằng chân, đập đầu nạn nhân vào tường. Cái chết đau đớn của bé Rhys chỉ được phát hiện khi mẹ về nhà. Dường như Cameron không hề còn tính người khi gây ra cái chết bi thảm như vậy cho một đứa trẻ.

Đứa trẻ 3 tuổi đã tử vong quá đau đớn.

Đứa trẻ 3 tuổi đã tử vong quá đau đớn.

Khi các nhân viên y tế đến hiện trường, gương mặt của bé Rhys sưng đến mức không thể mở mắt để kiểm tra sự sống của bé. Ngoài ra, các nhân viên cấp cứu còn phát hiện nạn nhân bị gãy chân do bị đánh đập và tác động một lực rất mạnh lên cơ thể.

Vậy nhưng, sau khi sự việc xảy ra, cô Henry dường như không muốn tìm công lý cho đứa con bé bỏng, tội nghiệp của mình. Cô ta còn cố gắng che đậy các thông tin để bưng bít mối quan hệ của bản thân với anh chàng trẻ tuổi.

Henry còn xăm tên người yêu lên người như một cách thể hiện tình cảm của mình. Khi bắt đầu mối quan hệ với Henry, chàng trai trẻ vẫn đang đi học tại trường dành cho những người bị ảnh hưởng cảm xúc.

Mẹ chạy vào phòng thì con đã chết

Trước khi xảy ra vụ án mạng, Cameron Rose từng tấn công cậu bé 2 lần. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân nói dối nhân viên y tế và cảnh sát để che đậy mối quan hệ của cô ta và tình trẻ.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm, Cameron đến nhà của Henry và 2 con mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, bố mẹ của anh chàng trẻ tuổi này không hề biết vì con trai nói đến nhà bạn ở. Họ cũng không kiểm tra thực hư mọi chuyện có như con nói hay không và khi sự việc đau lòng xảy ra, sự thật mới được phơi bày.

Sau cái chết của cậu bé 3 tuổi, Henry vẫn bí mật qua lại với tình trẻ cho đến khi nghi phạm bị bắt. Dường như bà mẹ này vẫn không nghĩ gì về câu chuyện đau lòng khiến con trai bỏ mạng khi tuổi còn rất nhỏ.

Henry cho biết bản thân cô cảm thấy có lỗi về cái chết của con trai 3 tuổi. Công tố viên cho biết, trong 3 lần, nạn nhân ở nhà với Cameron đều bị thương và lần cuối cùng bị thương nặng nhất. Hồi năm 2010, nhân viên ở nhà trẻ từng phát hiện bé Rhys đến với các vết bầm tím trên mặt. Lúc đó, người mẹ của nạn nhân chỉ nói bé tự ngã ở nhà chứ không có gì nghiêm trọng.

Cô cũng khai với cảnh sát là bé Rhys bị rơi xuống từ bàn nên bị bầm tím như vậy. Tuy nhiên, các thông tin này đều do Cameron nói lại và Henry tin tưởng tình trẻ, không ngờ chính anh ta lại có thể đánh đập đứa trẻ tàn nhẫn như vậy.

Một lần khác, bé Rhys phải nhập viện rồi xuất viện sau khi được chữa trị. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi xuất viện, sự việc đau lòng xảy ra khiến bé Rhys tử vong. Lúc mẹ của nạn nhân về, Cameron nói bé đang trên giường và bị co giật. Khi Henry chạy vào phòng, cô phát hiện đứa con bé bỏng dưới lớp vải trên giường và đã tử vong.

Tại phiên tòa, thẩm phán Peter Beaumont cho hay: "Rhys đã chết, một cái chết khủng khiếp, đau đớn dưới bàn tay của bị cáo và không ai được quên điều đó". Sau phiên tòa xét xử, Cameron, 18 tuổi nhận mức án 5 năm tù về tội ngộ sát đứa con 3 tuổi của Henry.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 16/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ doanh nhân xinh đẹp bị “kẻ đào mỏ” sát hại, phân xác sau khi “mây mưa”

Qua lại với nhân tình trẻ suốt gần 2 năm, nữ doanh nhân giàu có không thể ngờ rằng có ngày sẽ phải bỏ mạng đau đớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN