Gọi nhầm tên chồng cũ trong lúc “mây mưa”, người phụ nữ bị tình trẻ sát hại dã man

Đang ân ái với nhau, người phụ nữ lại gọi nhầm bạn trai thành tên của chồng cũ. Điều này đã khiến gã tình trẻ lập tức trở nên điên loạn và ra tay hành hạ cô không thương tiếc.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Maria Nemeth đã bị tình trẻ Fidel Lopez sát hại dã man tại căn hộ của mình.

Maria Nemeth đã bị tình trẻ Fidel Lopez sát hại dã man tại căn hộ của mình.

Hiện trường đáng ngờ

Ngày 20/9/2015, nhân viên trực tổng đài của sở cảnh sát thành phố Sunrise, bang Florida (Mỹ) nhận được một cuộc gọi vào khoảng 3h30 sáng. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông tỏ rõ sự hoảng loạn. Được trấn an, người này mới dần lấy lại bình tĩnh và thông báo bạn gái anh ta, Maria Nemeth (31 tuổi) đã tử vong. Lý do là bởi họ đã "mây mưa" quá mạnh bạo.

Lực lượng chức năng lập tức tới hiện trường. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu, tan hoang trong căn hộ. Fidel Lopez (24 tuổi) thì đang quỳ xuống khóc lóc thảm thiết bên thi thể Maria trên sàn phòng tắm. Cửa phòng tắm đã bị gãy cả bản lề, tường bị thủng, cửa kính vỡ tung.

Fidel Lopez liên tục khẳng định đó chỉ làm một tai nạn trong lúc cả hai quan hệ tình dục quá cuồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay từ khi xem xét hiện trường, cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ về lời khai này. Và các vết thương hết sức nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân lại một lần nữa khẳng định điều đó. Fidel đã nói dối và đây thực chất là một vụ giết người.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Fidel Lopez đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác của mình.

Cái chết trong lúc ân ái

Fidel nói với cảnh sát rằng, mối quan hệ giữa cả hai người cho đến thời điểm ngay trước khi cô chết vẫn rất tốt. Hắn không hề có ý định giết bạn gái nhưng đã "biến thành một con quái vật" khi Maria gọi tên chồng cũ 2 lần trong lúc họ ân ái với nhau khiến anh ta sốc và trở nên điên loạn.

"Cô ấy đã gọi nhầm tôi bằng tên của hắn ta. Và cô ấy nói thế tới 2 lần. Khi ấy, tôi đã phát điên, thực sự phát điên", Fidel khai nhận. Trong cơn cuồng ghen, Fidel không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và đã đập phá đồ đạc quanh nhà rồi dùng một chai rượu để hành hạ Maria khiến cô bất tỉnh.

Fidel khai với cảnh sát rằng, khi đã thấm mệt hắn mới dừng tay và nhận thức được những gì mình vừa làm. Gã sát nhân vội té nước, cố đánh thức Maria ngay sau đó nhưng đã quá muộn. Fidel sợ hãi hút một điếu thuốc rồi cố lau sạch máu ở hiện trường trước khi gọi điện cho cảnh sát.

Được biết, hung thủ và chồng cũ nạn nhân vốn là hàng xóm chơi thân với nhau. Khi còn chưa ly hôn, Fidel thường tới nhà Maria chơi rồi cả hai dần nảy sinh tình cảm. Chính vì mối quan hệ ngoài luồng với tình trẻ kém 7 tuổi này mà cô và chồng cũ mới chia tay.

Với những hành vi dã man của mình, dù khẳng định mình ra tay trong khi không kiểm soát được cảm xúc chứ không cố ý muốn giết bạn gái, nhưng bị cáo Fidel Lopez vẫn bị tuyên án tù chung thân.

Kết thúc phiên tòa, Fidel đã nói lời xin lỗi tới gia đình của nạn nhân: “Ngày hôm nay, tôi vui với bản án này. Tôi biết mình phải trả giá và tôi chấp nhận. Tôi trả giá bằng cuộc đời mình vì cuộc đời mà tôi đã tước đoạt. Với gia đình Maria, tôi cầu xin sự tha thứ”.

Về phía gia đình nạn nhân, họ vô cùng đau lòng trước mất mát và nói rằng không thể tha thứ cho tên sát nhân.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 13/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dụ chồng cũ vào ngõ vắng, vợ dàn dựng màn kịch để tình trẻ đoạt mạng

Nạn nhân tử vong với vết thương trầm trọng trên cơ thể dù đã được nhân viên y tế cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN