Quen trai trẻ, quý bà mất mạng sau 3 lần bị chuốc thuốc ngủ

Người phụ nữ 50 tuổi không ngờ rằng người tình mà mình giúp đỡ lại có thể gây ra vụ việc kinh hoàng như vậy.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Người phụ nữ bị chính chàng trai mà mình giúp đỡ ra tay sát hại. 

Người phụ nữ bị chính chàng trai mà mình giúp đỡ ra tay sát hại. 

Quen nhau ở hộp đêm

Sau 20 năm sống ở Ả Rập Saudi, Maria McClymont (50 tuổi, quốc tịch Anh) chuyển đến Dubai (UAE) sinh sống. Bà từng có chồng nhưng rồi 2 người chọn quyết định ly hôn. Bà Maria McClymont là mẹ của 3 đứa con.

Trong thời gian sống ở Dubai, bà làm công việc quản lý tại một khách sạn 4 sao. Tháng 5/2010, đồng nghiệp không thấy người phụ nữ này đến chỗ làm như thường lệ. Trước đó, bà cũng không báo cáo nghỉ phép hay đi công tác nên đồng nghiệp đã cố gắng liên lạc và kiểm tra phòng ở. 

Đồng nghiệp vô cùng hoảng hốt khi phát hiện bà Maria McClymont tử vong trên vũng máu. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là người phụ nữ này bị đâm ở ngực. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, camera giám sát đã xác định đuọc nghi phạm chính là một anh chàng người Syria, 25 tuổi tên là M.K.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo M.K đã tiết lộ sự thật kinh hoàng dẫn đến cái chết của người phụ nữ xấu số. Trước khi án mạng xảy ra, M.K có quen bà Maria McClymont trong một lần đi chơi hộp đêm. Từ đó hai người có tình cảm với nhau. 

Thông qua mối quan hệ với nạn nhân, M.K đưa lý lịch cho bà để hi vọng có thể tìm một công việc. Bà Maria McClymont còn sợ tình trẻ rời bỏ bà nên giữ hộ chiếu của anh ta. "Cô ấy yêu tôi và không muốn tôi rời đi", M.K nói với cơ quan chức năng lúc bị bắt.

Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc còn có một đồng phạm khác là M.M. Người này là bạn của M.K. Khi biết bạn có mối quan hệ tình cảm với Maria McClymont, M.M đã nảy sinh mưu đồ lừa đảo. Người bạn này đề nghị M.K lừa nạn nhân bằng cách thành lập một công ty giả rồi rủ bà Maria McClymont đóng 40.000 AED như một đối tác góp vốn. Vậy nhưng, khi M.K nói chuyện với nạn nhân về ý tưởng công ty như vậy, bà từ chối. 

Ba lần chuốc thuốc ngủ

Ngày 20/5/2010, M.K đến căn hộ của người tình và cho thuốc ngủ vào cà phê. Vậy nhưng kế hoạch bất thành, thuốc ngủ mà anh ta nghiền nát không khiến nạn nhân ngủ. Nam thanh niên này không chịu từ bỏ âm mưu, ngày hôm sau, anh ta lại đến và lặp lại hành động cho thuốc ngủ vào cà phê song cũng không đạt được kết quả như mong đợi.

Cả hai lần thất bại khiến cho M.M thuyết phục M.K giết quý bà 50 tuổi rồi cướp tài sản. Trong lời khai với cảnh sát, M.K cho hay, anh ta từ chối sát hại người tình của mình. M.K chọn cách cho thuốc ngủ lần thứ ba vào nước để Maria McClymont chìm vào giấc ngủ. Nhưng kế hoạch của anh ta vẫn bị thất bại.

Trong lần gặp đó, 2 người yêu nhau nảy sinh tranh cãi. Khi tức giận nổi lên, M.K đẩy ngã người tình xuống đất rồi chạy vào bếp lấy con dao và gây án mạng kinh hoàng.

Sau khi gây án mạng, M.K lấy vàng trong căn hộ rồi đưa ra ngoài. Anh ta đưa số vàng này cho M.M để bán cho 2 người đàn ông khác. Gia đình nạn nhân vô cùng sốc khi nhận được tin. Em gái của nạn nhân cho biết, cô không liên lạc được với bà Maria từ nhiều ngày trước đó. Em gái nạn nhân nhắc lại lòng tốt của bà Maria khi giúp hung thủ tìm một công việc. Tuy nhiên, điều anh ta nghĩ đến chỉ là tiền và trang sức của bà Maria.

Sợ bị cảnh sát Dubai bắt giữ, M.K bỏ trốn về Syria. Nhưng anh ta nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 19/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ doanh nhân xinh đẹp bị tình trẻ sát hại trong chung cư

Khá điển trai với đôi mắt hút hồn, người đàn ông 29 tuổi đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà chủ không lâu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Gulfnews, Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN