Cuộc vây bắt giữa đêm "ông trùm" buôn ma túy có súng

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Một ngày cuối năm 2022, đoạn đường qua bản Phồng Lăng (huyện Thuận Châu, Sơn La) bất chợt "sôi động". Nhiều người "lạ mặt" xuất hiện, đi đi, lại lại ven QL6 vẻ mặt rất sốt ruột. Ít ai biết rằng, chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, một cuộc vây bắt tội phạm ma túy vô cùng "ác liệt" đã diễn ra.

Theo dấu "sói già"

Những tháng cuối năm 2022, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) nhận được tin báo về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn, đi qua địa bàn tỉnh Sơn La, dọc QL6 về miền xuôi. Qua xác minh, đối tượng cộm cán trong đường dây này sinh sống tại Vĩnh Phúc, thường lên Điện Biên "lấy hàng".

Công tác trinh sát được tăng cường nhằm nắm thông tin cụ thể về các chuyến hàng, những lần giao dịch của gã đàn ông bí ẩn này. Ngày 23/12/2022, nguồn tin báo về là đối tượng chuẩn bị vận chuyển một lượng ma túy lớn bằng xe ô tô hiệu Mazda màu sẫm. Dựa theo lịch trình quen thuộc của đối tượng, Công an huyện Thuận Châu xác định gã sẽ di chuyển trên QL6 qua huyện Thuận Châu. Kế hoạch vây bắt được triển khai.

Sau khi nghiên cứu, công an quyết định lấy đoạn đường chạy qua bản Phồng Lăng làm nơi phá án. Lực lượng công an giao thông sẽ có nhiệm vụ chặn xe, sau đó các nhóm thuộc cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự mặc thường phục được trang bị "tận răng" sẽ áp sát, bắt giữ đối tượng nghi vấn.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, chiếc xe Mazda CX5 của đối tượng xuất hiện. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này thì nảy sinh tình huống ngoài dự kiến.

Khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng bất ngờ tăng ga, đâm thẳng chiếc xe CX5 vào xe cảnh sát nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, do đường bé, sau khi va chạm, xe ô tô của đối tượng lao xuống mương nước, chết máy.

Như biết rõ hành vi phạm tội của mình là đặc biệt nguy hiểm, gã đàn ông nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài. Gã vừa chạy, vừa chĩa khẩu súng quân dụng bắn về lực lượng truy đuổi.

Trên đường chạy, gã đàn ông cướp xe máy của người dân và di chuyển theo hướng về thị trấn Thuận Châu.

Chiếc xe đối tượng bỏ lại cùng ma túy (ảnh tư liệu)

Chiếc xe đối tượng bỏ lại cùng ma túy (ảnh tư liệu)

Tẩu thoát

Tại hiện trường, một mặt lực lượng công an tiếp tục tổ chức truy đuổi, lần theo hướng đối tượng bỏ chạy, mặt khác tiến hành kiểm tra chiếc xe gã bỏ lại. Tại đây, công an làm rõ người lái xe là Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Bản thân Long thường xuyên dùng vỏ bọc là một người dân lương thiện, một lái xe hiền lành nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Từ trước đó, Long nổi lên như một kẻ phân phối "cái chết trắng" có tiếng trong giới.

Kiểm tra chiếc xe được bỏ lại, Công an huyện Thuận Châu phát hiện bên trong có 22 bánh heroin, trọng lượng hơn 7kg, 17 gói ma túy tổng hợp, khối tượng hơn 17kg và nhiều vật chứng liên quan khác.

Số lượng ma túy lớn như vậy đã lý giải tại sao mà Long bất chấp, dùng súng quân dụng để chống trả lực lượng công an hòng thoát thân.

Xác định Long là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí "nóng", Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường thêm lực lượng, phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an TP Sơn La lên phương án truy tìm, bắt giữ nhanh nhất tên này.

Vừa bỏ chạy, đối tượng vừa chĩa súng về phía sau (ảnh tư liệu)

Vừa bỏ chạy, đối tượng vừa chĩa súng về phía sau (ảnh tư liệu)

Bên trong hang tối

Toàn bộ nhận dạng của Long được thông báo công khai. Ngoài các tổ, chốt chặn dọc đường nhằm ngăn chặn Long bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng công an còn vận động, tuyên truyền người dân tham gia tố giác tội phạm.

Một thông tin được báo về, tại xã Chiềng Ly (Thuận Châu), có người nhìn thấy Long đang ẩn nấp trên một hang núi.

Đây là khu vực cây cối rậm rạp, các mỏm đá cao chót vót, sắc nhọn. Hang đá mà Long được xác định đang ẩn thân rất khó tiếp cận. Việc bắt giữ đối tượng phải hết sức thận trọng bởi gã có súng.

Công an tính toán, trong trường hợp vây bắt, đối tượng bằng cách nào đó thoát khỏi vòng vây, chạy vào nhà dân và khống chế con tin thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng. Chính vì thế, các cán bộ, chiến sĩ đã đến từng hộ dân gần đó, thông báo, chia sẻ và có phương án bảo vệ an toàn cho họ.

Trời tối, gió thổi hun hút qua những mỏm đá tai mèo, gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Sơn La dần siết chặt vòng vây. Loa được bật lên để kêu gọi Long buông vũ khí, ra đầu hàng.

Đối tượng Long bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Đối tượng Long bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, suốt nhiều giờ đồng hồ, Long vẫn ngoan cố, không chấp nhận. Cuối cùng, lực lượng phá án đã phải áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp, vừa "răn đe", vừa cảm hóa, động viện nhằm "đánh sập" ý chí của gã tội phạm.

Long nói vọng từ trong hang núi sẽ ra đầu hàng. Trong bóng tối nhập nhoạng, gã tội phạm hai tay giơ lên trời cùng khẩu súng chậm rãi bước ra. Xung quanh, lượng lượng công an căng mắt, theo dõi nhất cử nhất động của gã.

Long buông súng và ngay lập tức bị bắt giữ. Tại trụ sở cơ quan công an, Long bước đầu khai nhận hành vi phạm pháp của mình.

Rồi đây, với những hành vi nghiêm trọng ấy, Long chắc chắn sẽ phải chịu mức án thích đáng của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ 2: Trùm ma tuý Tàng “Keangnam” - Chuyện bây giờ mới kể

Cho đến tận bây giờ, gần 10 năm kể từ khi đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý do Tráng A Tàng, tức Tàng “Keangnam” được triệt phá thành công, đây vẫn là chuyên án tốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN