Cặp kè với “tiểu tam” kém sắc, gã tài xế sát hại người vợ xinh đẹp

Sự kiện: Tin pháp luật

Cuộc sống vui vẻ của người phụ nữ này thay đổi kể từ khi chồng cô ngoại tình và cuối cùng đã kết thúc bằng cái chết của cô.

Harry Jarvis và Carol Jarvis thời còn hạnh phúc.

Harry Jarvis và Carol Jarvis thời còn hạnh phúc.

Người chồng độc ác

Vào năm 2009, Harry Jarvis (61 tuổi) đã sát hại vợ của mình là Carol Jarvis (47 tuổi) ngay bên trong căn hộ của họ ở West Lothian, Scotland.

Harry là một tài xế xe buýt. Ngay từ lần đầu tiên gặp Carol, Harry đã rất ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Hai người kết hôn sau một thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc sống vui vẻ của họ đã kết thúc từ khi Harry ngoại tình với người phụ nữ khác.

Nhân tình của Harry tên là Rita Heyster, người thừa kế của một thương hiệu bánh ngọt có tiếng tại địa phương. Khối tài sản mà Rita được hưởng ước tính khoảng 2,5 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, ngoại hình của Rita đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận vào thời điểm đó. Rita có ngoại hình kém sắc hơn rất nhiều so với vợ của người tình.

Để thực hiện kế hoạch độc ác của mình, Harry đã giấu nhân tình trong nhà kho ở vườn. Sau khi sát hại vợ, cùng với sự hỗ trợ của nhân tình, hắn đã giấu thi thể nạn nhân dưới sàn nhà.

Khi trở về mà không thấy mẹ, 4 đứa con của cặp đôi thắc mắc. Harry nói dối rằng Carol đã có một chuyến đi xa và vì quá vội vàng nên không kịp thông báo với các con.

Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua mà không thể liên lạc được với mẹ, những đứa con của Carol bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và cuối cùng đã quyết định thông báo về sự mất tích của mẹ với cảnh sát. Từ đây, sự thật mới được làm sáng tỏ.

Nguyên nhân cái chết của Carol Jarvis không bao giờ được xác định do thi thể đã bị phân hủy nặng khi được tìm thấy. Ban đầu, Harry khẳng định vợ mình chết vì mắc vấn đề về sức khỏe và anh ta đã quyết định chôn Carol tại nhà của họ để có cảm giác được gần gũi cô. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy nạn nhân đã bị chồng sát hại.

Nỗi đau chưa nguôi

“Tiểu tam” Rita Heyster có ngoại hình kém sắc hơn nhiều sơ với vợ người tình.

“Tiểu tam” Rita Heyster có ngoại hình kém sắc hơn nhiều sơ với vợ người tình.

Trong một phiên tòa năm 2011, Harry bị kết án 15 năm tù. Rita cũng phải nhận bản án 4,5 năm tù vì giúp người tình giấu xác vợ. Vào năm 2015, cặp tình nhân thậm chí còn dự định kết hôn trong tù nhưng sau đó, Rita đã hủy bỏ đám cưới.

Hơn 1 thập kỷ đã trôi qua nhưng những người con của hung thủ và nạn nhân vẫn không thể quên đi nỗi đau khủng khiếp của gia đình mình.

Graham Jarvis, con trai của cặp đôi cho biết cuộc đời anh đã tan nát kể từ khi mẹ mình được tìm thấy chết tại nhà và thủ phạm không ai khác chính là cha anh. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ không quên những gì ông ta đã gây ra", Graham Jarvis nói.

Graham cho hay anh cảm thấy ghê sợ người cha này khi ông ta không chịu nói sự thật. Anh không bao giờ có thể tha thứ việc cha mình từ chối tiết lộ những gì đã xảy ra với mẹ trong những giây phút cuối cùng.

Tất cả các con của Harry đều từ chối đến thăm cha mình trong tù. Graham cho hay: "Phiên tòa kết thúc cũng là lần gặp cuối cùng giữa chúng tôi với ông ta. Không một ai trong số chúng tôi muốn liên hệ với người đàn ông tệ bạc này".

Vào năm 2017, Harry đã chết sau song sắt vì lâm bệnh nặng. Mặc dù vậy, cho đến cuối đời, ông vẫn không hề nhận được bất kỳ sự tha thứ nào từ các con.

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 24/10/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái sốc nặng khi cảnh sát thông báo mình bị cưỡng bức lúc ”say mềm”

Cô gái trẻ đã nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra sau khi mất ý thức do say rượu, nhưng sự thật chỉ được sáng tỏ khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN