Buổi chiều định mệnh của cô gái tật nguyền và linh cảm người cha già đã lật mặt gã hàng xóm độc ác

Sự kiện: Tin pháp luật

GiadinhNet- Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, ông Chin cùng người thân như chết lặng khi phát hiện ra thi thể cô con gái tội nghiệp trong tình trạng quần áo xộc xệch nằm lẫn trong đống cỏ dại ở nương ngô gần nhà...

Miền kí ức đau thương

Đã gần 1 năm trôi qua, nhưng trong kí ức của ông Lý Vần Chin (trú tại thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vẫn không thể nào quên được sự ám ảnh, đan xen nỗi đau đớn tột cùng khi chứng kiến thi thể cô con gái tội nghiệp trong tình cảnh quần áo xộc xệch, đầu bê bết máu nằm lẫn với đống cỏ dại ở nương ngô gần nhà. Những hình ảnh quá khứ dội về như những vết dao đau nhói cứa vào trái tim của người cha tội nghiệp mỗi lần nhớ lại.

Có lẽ đến hết cuộc đời, ông Chin cùng người thân trong gia đình vẫn không thể nào quên được cái ngày đau thương đó.

Đó là vào chiều 22/10/2020, theo thói quen, chị Lan cầm bao tải đi nhặt hạt trẩu trên các nương đồi gần nhà. Khi ánh sáng mặt trời dần khuất sau các rặng núi, thay vào đó là bóng đêm đen kịt bao trùm không gian tĩnh mịch, người thân vẫn không thấy chị Lan trở về. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình đã đổ xô đi tìm kiếm. Lúc đầu mọi người hy vọng, có thể do chị Lan bị lạc đường nên, trú tạm hoặc ngủ nhờ tại một nhà dân nào đó.

Nhưng điều may mắn ấy cuối cùng đã không xảy ra. Rạng sáng 23/10, trong lúc lùng sục những ngọn đồi trong thôn, qua ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin, ông Chin cùng người thân như chết lặng khi bất ngờ phát hiện ra thi thể chị Lan tại nương ngô cách nhà khoảng 200m.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, thi thể chị Lan trong tình trạng quần áo xộc xệch, vùng đầu có nhiều thương tích nặng.

Người thân phát hiện thi thể chị Lan trong nương ngô gần nhà (Ảnh minh họa)

Người thân phát hiện thi thể chị Lan trong nương ngô gần nhà (Ảnh minh họa)

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, sau đó bị giết hại. Thủ đoạn gây án của hung thủ là vô cùng tàn độc.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, chị Lan là con cả của vợ chồng ông Lý Vần Chin. Do bị câm, điếc và khuyết tật bẩm sinh nên chị không lập gia đình mà ở cùng bố mẹ đẻ. Chính vì số phận kém may mắn, nên chị Lan được bố mẹ vô cùng yêu thương.

Bản thân nạn nhân vốn là người hiền lành, ít tiếp xúc với những người lạ. Trong quá trình phá án, các điều tra viên tiếp nhận một thông tin vô cùng quan trọng, được xem là mấu chốt tháo mở nhiều nút thắt chưa có lời giải. Cụ thể, cách thời điểm xảy ra vụ án mạng gần nửa tháng, nạn nhân từng kể cho người thân về việc mình bị xâm hại tình dục khi đi nhặt quả trẩu ở khu vực gần nhà. Khi gia đình gặng hỏi, qua hành động, cử chỉ, chị Lan chỉ tay về phía nhà một người đàn ông sinh sống trong thôn.

Sát nhân là kẻ ít ai ngờ tới

Thông tin vụ án nhanh chóng được lan truyền, khiến tâm lý người dân trong vùng vô cùng hoang mang, lo sợ.

Với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất, công tác sàng lọc các đối tượng thuộc diện tình nghi được cơ quan điều tra khẩn trương triển khai. Bằng rất nhiều chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Lý Láo Lủ (SN 1995, hàng xóm của gia đình nạn nhân) chính là nghi can số một.

Bản thân Lủ đã có vợ và một cậu con trai hơn một tuổi. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, vợ Lủ cùng con đang về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Theo người dân địa phương, trước đó, chính vợ đối tượng này thường tâm sự với một số phụ nữ trong thôn rằng Lủ có nhu cầu sinh lý cao, mỗi khi uống rượu, bất kể ngày hay đêm, anh ta đều ép phải cho "quan hệ", bằng không sẽ bị đánh đập. Cũng chính vì lý do này, mà nhiều lần Lủ đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Ngay lập tức, Lý Láo Lủ bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, với bản tính lì lợm, lúc đầu Lủ liên tục quanh co, chối tội.

Chân dung đối tượng Lý Láo Lủ, kẻ xuống tay sát hại cô gái hàng xóm một cách tàn độc. Ảnh: TL

Chân dung đối tượng Lý Láo Lủ, kẻ xuống tay sát hại cô gái hàng xóm một cách tàn độc. Ảnh: TL

Chỉ tới khi các điều tra viên đưa ra nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Lủ mới cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác.

Tại cơ quan điều tra, Lủ khai vào ngày 22/10/2020, sau khi đi uống rượu về, trong lúc y đi ra khu vực đồi để dò sóng điện thoại thì phát hiện chị Lan đang lúi húi ở nương ngô. Nhận thấy khu vực không có người qua lại, dục vọng nổi lên, Lủ nảy sinh ý đồ đen tối.

Ở khu vực đồi ngô, Lủ áp sát, khống chế và cưỡng bức nạn nhân. Sau đó, thấy nạn nhân có phản ứng gay gắt, sợ sự việc bị bại lộ, Lủ lập tức dùng đá đập liên tiếp vào đầu chị Lan cho đến khi tử vong. Gây án xong, Lý Láo Lủ trở về nhà thay quần áo, tắm giặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Láo Lủ về các tội "Giết người" và "Hiếp dâm".

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ án những sát thủ trong bóng đêm: ”Hợp đồng” chết chóc

Trong cơn ngủ chập chờn tờ mờ sáng, anh C bị giật mình bởi tiếng đánh thức đầy "tức giận" trên chiếc xe khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Lê - T.Tiến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN