Bi kịch mẹ đơn thân trở thành gái mại dâm cao cấp: Buổi hẹn cuối cùng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Sau nhiều ngày mất tích không dấu vết, hai người chồng cũ của nạn nhân trở thành nghi phạm và lần lượt bị cơ quan chức năng điều tra.

Sau nhiều ngày mất tích không dấu vết, hai người chồng cũ của nạn nhân trở thành nghi phạm và lần lượt bị cơ quan chức năng điều tra.

Paige Birgfeld.

Paige Birgfeld.

Biến mất bí ẩn

Ở tuổi 34, Paige Birgfeld đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba con. Cô ly hôn người chồng thứ hai vào năm 2006 và sau đó sống cùng các con ở thành phố Grand Junction, bang Colorado (Mỹ).

Vào ngày 28/6/2007, Paige Birgfeld đột ngột biến mất, để lại những đứa con của cô cho bảo mẫu. Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi nhà, Paige nói sẽ trở về vào buổi tối. Người thân đã cố gắng liên lạc với Paige nhưng không có kết quả. Đây là điều khá bất thường với một người luôn đúng hẹn như Paige. Cô con gái 8 tuổi của Paige - Jess Dixon đã để lại rất nhiều thư thoại gọi mẹ về nhà trong tuyệt vọng

Cuối cùng, sau 2 ngày vẫn không có tin tức gì về Paige, Jess cùng bảo mẫu đã đến đồn cảnh sát trình báo mẹ mất tích.

Các nhà điều tra bắt đầu xem xét người chồng gần đây nhất của Paige, Rob Dixon. Hai người kết hôn từ năm 1998 đến năm 2006, lần lượt sinh ba con và có một mối quan hệ đầy rắc rối.

Paige gặp Rob, lúc đó là doanh nhân thành đạt, vào năm 1997. Một năm sau, hai người làm đám cưới. Rob từng rất giàu có nhưng thói quen tiêu xài hoang phí và việc đầu tư thất bại đã khiến anh gần như mất tất cả, cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn.

Paige phải làm nhiều việc như mở lớp dạy nhảy cho trẻ em, làm đại lý bán đồ dùng nhà bếp để có tiền nuôi con cũng như trả các hóa đơn sinh hoạt.

Mối quan hệ giữa vợ chồng Rob ngày càng căng thẳng. Một đêm năm 2004, Paige gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cô cho biết hai vợ chồng đã cãi nhau, Rob nói hôm nào đó khi Paige đi làm về, cô sẽ thấy anh và các con đã chết. Rob dọa sẽ sát hại các con rồi tự tử.

Không có điều gì nghiêm trọng xảy ra sau đó. Nhưng 12 tháng sau, Paige tố cáo bị chồng hành hung. Rob phủ nhận có bất kỳ hành vi bạo lực thể xác nào mà chỉ nhận tội quấy rối nhẹ.

Khi hai người ly hôn vào tháng 9/2006, Rob tuyên bố phá sản và chuyển đến sống ở Philadelphia.

Rob nói đang ở Philadelphia, cách nhà cũ hơn 3.200 km vào ngày Paige biến mất. Bằng chứng ngoại phạm của Rob được xác thực, giúp anh được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Buổi hẹn cuối cùng

Lúc này, cơ quan chức năng lại hướng sự chú ý đến người chồng đầu tiên của Paige, Ron Beigler, người mà cô đã kết hôn từ năm 1995 đến năm 1997.

Ron là người yêu từ thời trung học của Paige. Cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng tan vỡ do Paige muốn có con còn Ron thì không.

Tuy nhiên, họ vẫn là bạn bè và bắt đầu hàn gắn lại mối quan hệ sau khi cô ly hôn với Dixon. Ron là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Paige còn sống vào khoảng 19h tối ngày 28/6/2007, ngày cô biến mất.

Trước đó, họ hẹn nhau đi dã ngoại tại một điểm cách nhà cô hơn bốn tiếng lái xe. Trên đường về nhà vào khoảng 21h, Paige gọi điện thoại cho Ron, trò chuyện chốc lát rồi nhắn sẽ gọi lại sau. Hồ sơ điện thoại di động cho thấy khi đó Paige chỉ cách nhà vài km.

Ron không thấy Paige gọi lại vào đêm đó. Anh liên lạc với cô vào ngày hôm sau nhưng không được. Tới ngày tiếp theo, Ron gọi đến nhà cô, được con gái Paige cho biết cô không về nhà từ tối 28/6.

Dù là người cuối cùng gặp và trò chuyện với Paige, Ron nhanh chóng được cảnh sát loại bỏ nghi vấn vì dữ liệu điện thoại chứng minh anh đang ở Denver khi cô mất tích.

(Còn nữa)

--------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 7/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của thiếu niên 17 tuổi phải lòng mẹ đơn thân: Quá khứ đen tối

Sau nhiều lần phủ nhận, cậu thiếu niên 17 tuổi cuối cùng đã thú nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo ABC News) ([Tên nguồn])
Bi kịch mẹ đơn thân trở thành gái mại dâm cao cấp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN