Bi kịch của giám đốc phải lòng bảo mẫu của con: Cô người mẫu quyến rũ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Vài tuần sau khi trở thành bảo mẫu của hai đứa trẻ, cô gái 24 tuổi và bố của chúng bắt đầu mối tình lãng mạn.

Có ý định trở lại quê nhà và mang theo 2 con, Jason Corbett không thể ngờ rằng đó là lý do khiến anh phải bỏ mạng một cách đau đớn và hung thủ lại là những người mà anh tin tưởng nhất.

Molly Martens và Jason Corbett trong ngày cưới.

Molly Martens và Jason Corbett trong ngày cưới.

Cô người mẫu quyến rũ

Molly Martens sinh ra và lớn lên ở thành phố Knoxville, bang Tennessee (Mỹ), là con thứ hai trong gia đình có 4 người con và là con gái duy nhất. Người thân mô tả Molly là người thông minh, hòa đồng, có chút bướng bỉnh, từ nhỏ đã có sở thích ca hát, nhảy múa và rất ham đọc sách.

Lớn lên, với khuôn mặt ưa nhìn và thân hình quyến rũ, Molly trở thành một người mẫu. Cô cũng theo học tại Đại học Clemson, nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã phải nghỉ học vì lý do sức khỏe.

Năm 2007, Molly hẹn hò với Keith Maginn. Trong vòng 1 năm tiếp theo, cô mang thai nhưng bị sảy và đính hôn với Keith.

Tháng 3/2008, dù Keith không đồng ý, nhưng Molly vẫn quyết định từ bỏ mối quan hệ của họ và chuyển đến Ireland, sau khi thấy một quảng cáo tuyển bảo mẫu trên mạng. Một người đàn ông ở Limerick, Ireland muốn tìm một bảo mẫu để chăm sóc 2 con sau khi người vợ qua đời.

Công việc bảo mẫu đến với Molly vào thời điểm quan trọng. Cô đã phải vật lộn với cảm giác “không biết mình muốn gì hay mình là ai” sau khi bỏ học. Molly cảm thấy tuyệt vời khi có thể tìm thấy mục đích ở 2 đứa trẻ đang cần cô.

Mối tình lãng mạn

Năm 24 tuổi, Molly Martens chuyển đến Limerick, Ireland. Người thuê cô là Jason Corbett, 32 tuổi, có 2 con là Jack (3,5 tuổi) và Sarah (1,5 tuổi). Vợ anh đã đột ngột qua đời khi Sarah mới được vài tháng tuổi.

Lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động có 8 người con, Jason từ nhỏ đã tỏ ra là người rất tham vọng. Anh làm việc hết mình và kết quả là liên tục được thăng chức, từ người vận hành máy móc, đến giám đốc nhà máy của một công ty bao bì quốc tế.

Molly từ nhỏ đã thích chăm sóc những người xung quanh. Cô yêu thương các anh trai của mình, trông trẻ hàng xóm và chăm sóc những đứa em họ. Ở Limerick, Molly thấy mình có thêm vai trò mới, bởi ngay sau khi cô đến, Sarah đã gọi cô là mẹ và Jack cũng làm theo em.

Một mối quan hệ lãng mạn xuất hiện giữa Jason và Molly gần như ngay lập tức. “Anh thực sự hy vọng rằng em cũng hạnh phúc giống như anh, khi đã gặp và yêu em”, Jason gửi email cho Molly vài tuần sau khi cô bước xuống máy bay.

Jason và Molly đính hôn vào ngày lễ tình nhân năm 2010 và tổ chức lễ cưới tại quê hương của cô vào tháng 6/2011. Họ chuyển đến bang North Carolina (Mỹ) vào mùa hè năm đó, khi Jason chuyển công tác, đảm nhận việc phát triển một nhà máy hoạt động kém hiệu quả.

Họ sống trong một ngôi nhà lớn có 4 phòng ngủ, trên một khu đất rộng và yên tĩnh, ở ngoại ô quận Davidson. Molly chăm sóc 2 con riêng của chồng, làm tình nguyện viên tại trường học của chúng và huấn luyện đội bơi trẻ em. Cha mẹ của Molly ở không quá xa, nên cô có thể thăm họ thường xuyên.

Trong mắt những người xung quanh, Jason và Molly là cặp đôi hoàn hảo với một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, bi kịch ập tới vào đêm 2/8/2015, khi Thomas Martens – bố của Molly gọi cảnh sát để báo án. Khi cảnh sát tới hiện trường vào lúc nửa đêm, họ thấy Jason đã tử vong với nhiều vết đánh trên đầu.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 15/8 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch từ mối tình với cô gái kém tuổi con: Lòng tham chết người

Cần tiền, cô gái 19 tuổi đã cùng tình mới của mình và bạn anh ta tới nhà tình cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Elle, Irishmirror) ([Tên nguồn])
Bi kịch của giám đốc phải lòng bảo mẫu của con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN