Bị đá vào “của quý” vì cưỡng bức mẹ đơn thân, gã trai gây tội ác kinh hoàng

Khi đang chuẩn bị cho một cuộc “mây mưa” thú vị thì rắc rối bắt đầu nảy sinh khi vị khách 'làng chơi" bị buộc phải dùng bao cao su trước khi quan hệ. Và rồi bi kịch đã xảy ra ngay sau đó.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Hung thủ Mukund khi bị bắt giữ.

Hung thủ Mukund khi bị bắt giữ.

Vụ án mạng tại nhà riêng

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/1/2020 ở thành phố Bengaluru (Ấn Độ). Khoảng 15h45, con trai của người phụ nữ có tên là Kamala (tên nạn nhân đã thay đổi) vừa trở về nhà sau giờ học thì phát hiện mẹ mình đang nằm trong vũng máu. Cậu vội chạy đi gọi dì của mình ở gần đó. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo.

Nạn nhân được xác định đã tử vong vài tiếng trước. Đồ trang sức và điện thoại của nạn nhân cũng “không cánh mà bay”.

Nạn nhân 42 tuổi sống cùng con trai ở khu Gayatri Nagar (Ấn Độ). Sau khi ly hôn với chồng, cô bắt đầu hành nghề mại dâm. Người con trai cho biết ngày hôm đó, cậu đi học từ sáng và không hề thấy mẹ mình có điều gì bất thường.

Kiểm tra camera an ninh quanh khu nhà, cảnh sát đã nhanh chóng có được hình ảnh của một người đàn ông khả nghi. Người này đã đi cùng Kamala vào nhà cô và một lúc sau nhanh chóng rời đi.

Xác định đây là nghi phạm chính của vụ án mạng, cảnh sát đã tập trung tìm kiếm và bắt giữ người đàn ông có tên Mukund (48 tuổi), là người từ thành phố khác tới đây làm nhân viên bảo vệ.

Cuộc “mây mưa” đẫm máu

Tại đồn cảnh sát, Mukund đã nhanh chóng cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Theo lời khai của người đàn ông này, khi anh ta đang ở bến xe trung tâm thành phố để chuẩn bị đi về quê vào ngày 11/1 thì Kamala tới tiếp cận và gạ gẫm quan hệ tình dục.

Sau khi thống nhất mức tiền 1.500 Rs cho một cuốc “tàu nhanh” diễn ra tại nhà của Kamala ở gần đó, Mukund đi theo Kamala tới căn hộ nơi cô ở cùng con trai.

Tại đây, khi Mukund trả tiền như thỏa thuận và chuẩn bị cho một cuộc “mây mưa” thú vị thì rắc rối bắt đầu nảy sinh. Kamala khăng khăng bắt vị khách của mình phải sử dụng bao cao su trước khi quan hệ nhưng Mukund lại không muốn điều đó. Sau một hồi tranh cãi, Kamala vẫn nhất quyết từ chối quan hệ tình dục không an toàn.

Tức giận, Mukund đòi Kamala phải trả lại số tiền. Và khi tiếp tục bị từ chối, anh ta lao tới dùng sức mạnh cưỡng bức cô gái bán hoa. Kamala cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng không thể thoát khỏi ánh tay lực lưỡng của gã đàn ông. Và đúng lúc Mukund sơ hở, cô liền tranh thủ cơ hội đá mạnh vào “cậu nhỏ” của hắn. Lúc này, người phụ nữ hét lớn kêu cứu. Dù đau đớn nhưng khi thấy Kamala kêu lên, Mukund càng nổi cơn thịnh nộ vì lo sợ bị hàng xóm nghe thấy. Gã đàn ông vớ ngay con dao gần đó cứa cổ Kamala.

Một lúc sau, biết rằng người phụ nữ đã chết, Mukund lặng lẽ rời khỏi căn hộ, cầm theo đồ trang sức bằng vàng trên người và điện thoại di động của nạn nhân.

Với hành vi dã man của mình, Mukund đã phải đối mặt với tội danh giết người, cướp tài sản.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 23/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa nhắn tin ”chúc em yêu ngủ ngon”, gã trai đã gọi 3 cô gái về nhà cưỡng bức, sát hại

Trong một đêm, người đàn ông đã gây ra án mạng và cưỡng hiếp 2 gái gọi ngay tại nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN