Người mẫu 19 tuổi bị giết chết, lộ bảng giá “đi khách” khiến gia đình choáng váng

Lên Thủ đô chưa lâu, cô gái trẻ đã có một cuộc sống hết sức dư dả. Người thân cứ nghĩ rằng cô đã nhanh chóng đạt được thành công từ công việc người mẫu mà không hề biết sự thật cô là gái mại dâm cao cấp.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Sharon Hoare là một cô gái xinh đẹp.

Sharon Hoare là một cô gái xinh đẹp.

Cuộc sống xa hoa

Sharon Hoare sinh ra và lớn lên ở thành phố Bristol (Anh). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô đã tham gia khóa học thư ký và sau đó trở thành nhân viên đánh máy.

Tuy nhiên, từ nhỏ Sharon đã mơ ước trở thành một người mẫu và cũng được đánh giá là có triển vọng. Làm công việc đánh máy một thời gian, Sharon quyết định đến Thủ đô London theo đuổi ước mơ của mình vào năm 1991.

Tại London, cô sống với một người bạn tại căn hộ ở khu Fulham. Không lâu sau, người thân và bạn bè bắt đầu thấy cô gái 19 tuổi có một cuộc sống hết sức dư dả, xa hoa. Ai cũng nghĩ rằng cô đã nhanh chóng phát triển công việc người mẫu của mình mà không hề biết nó đến từ việc cô làm gái mại dâm cao cấp.

Với các nickname như “Nicky” và “Siobhan”, Sharon thường xuyên “đi khách” tại một số khách sạn hạng sang ở thủ đô với giá cho mỗi lần quan hệ tình dục là 500 bảng Anh (gần 15 triệu đồng) vào thời điểm năm 1991. Khách hàng của cô đều là những người đàn ông giàu có.

Nhưng rồi, tháng 8/1991, người bạn cùng phòng của Sharon trở về nhà và phát hiện ra thi thể Sharon không mảnh vải che thân và đầy vết thương nằm trên sàn phòng ngủ.

Cơ quan chức năng tin rằng Sharon đã cố gắng chống lại kẻ tấn công cô nhưng vẫn bị hắn bóp cổ và dùng một vật cùn đập mạnh vào đầu trước khi siết cổ Sharon đến chết. Không có vũ khí nào được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát cũng loại trừ động cơ cướp của vì số tiền trong ví nạn nhân vẫn còn nguyên.

Họ phát hiện ra một tài xế taxi đã chở cô từ khách sạn về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Đó là lần cuối cùng Sharon được nhìn thấy còn sống.

Nỗi đau không nguôi

Sau cái chết của Sharon, sự thật về cuộc sống của cô người mẫu 19 tuổi xinh đẹp này mới được hé lộ. Cảnh sát ước tính rằng cô đã kiếm được 50.000 bảng Anh (gần 1,5 tỷ đồng) chỉ trong vài tháng sống ở London.

Gia đình của Sharon đã rất sốc và đau đớn khi biết con gái mình là một gái gọi cao cấp. Họ nói rằng không biết gì về cuộc sống của cô nơi đất khách. Cho đến khi được cảnh sát thông báo về cái chết, họ vẫn nghĩ rằng Sharon đang làm người mẫu ở thủ đô.

Trong khi đó, bạn trai cũ của nạn nhân, John Peacock, cho biết anh đã cảnh báo cô về những gì có thể xảy ra khi Sharon làm công việc này nhưng cô không nghe bất cứ lời khuyên nào.

Cảnh sát luôn tin rằng Sharon đã bị giết bởi một khách hàng hoặc ai đó mà cô ấy biết. Không có bằng chứng nào cho thấy Sharon có bảo kê.

Sáu ngày sau cái chết của Sharon, một gái mại dâm khác tên là Lucy Christopher, 24 tuổi, bị tấn công và bỏ mặc cho đến chết ở Kensington, chỉ cách căn hộ của Sharon khoảng 1,6km. Lucy Christopher cũng bị tấn công tại nhà riêng và bị vật cùn đánh vào đầu.

Cảnh sát tin rằng hai vụ tấn công có liên quan với nhau. Thời điểm đó, họ đã xây dựng được chân dung nghi phạm là một người đàn ông từ 30 đến 32 tuổi, nước da nhợt nhạt và có mái tóc dày, màu nâu sẫm, có râu rậm và ria mép.

Tuy nhiên, đã gần 30 năm trôi qua nhưng vẫn chưa có ai bị bắt vì liên quan đến cái chết của Sharon trong khi nỗi đau của gia đình cô vẫn chưa thể nào nguôi.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 20/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

5 cô gái chết lõa thể sau khi phục vụ gã trai ”nghiện mua dâm”

Cả 5 cô gái bán dâm bị sát hại và thi thể không mảnh vải che thân được tìm thấy đã khiến cảnh sát vào cuộc điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo MyLondon) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN