Đi “tàu nhanh” giá 1,8 triệu trên ô tô, gái bán dâm thoát chết ngoạn mục

Trước tòa, nạn nhân vẫn không khỏi sợ hãi khi kể lại cuộc chạy trốn của mình khỏi cái chết, từ việc bị tấn công, phải chạy chân trần trong rừng tối cho đến khi thấy một ngôi nhà, nơi cô đập cửa trong hoảng loạn để cầu xin sự giúp đỡ.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Khu vực Luis Enrique Garcia định ra tay sát hại, vứt xác cô gái bán dâm 19 tuổi.

Khu vực Luis Enrique Garcia định ra tay sát hại, vứt xác cô gái bán dâm 19 tuổi.

Vị khách kinh hoàng

Nạn nhân 19 tuổi (được giấu tên) là một người hành nghề mại dâm. Đêm 12/11/2016, khi đang lang thang tìm khách gần khu vực gần nhà ga Fruitvale (thành phố Oakland, bang California, Mỹ), cô gặp Luis Enrique Garcia (23 tuổi).

Sau khi thống nhất mức giá 80USD (khoảng 1,8 triệu đồng) cho một cuốc “tàu nhanh”, cô lên xe ô tô của Garcia. Cả hai cùng đi tới một khách sạn gần đó, nơi cô đã đặt phòng từ trước. Tuy nhiên, Garcia tỏ ra kỳ lạ. Anh ta lái xe vòng vèo và sau khi được hỏi thì nói không thích vào khách sạn mà muốn quan hệ tình dục ngay trên chiếc xe này.  

Mặc dù nạn nhân chưa từng gặp vị khách nào muốn “mây mưa” trên xe hơi nhưng vì chiều theo ý của Garcia nên cô chấp nhận. Cả hai sau đó bắt đầu quan hệ tình dục trên ghế sau của chiếc SUV màu đỏ.

Sau khi xong xuôi, cô gái nói với Garcia rằng đã đến lúc phải đi và yêu cầu trả cho cô 80USD như đã thống nhất. Nhưng rồi đột nhiên, Garcia không nói một lời mà lao vào bóp cổ cô gái đến mức cô không thể nói hoặc thở.

Nạn nhân cố gắng hết sức chống lại Garcia, dùng chân đạp và móng tay để cào anh ta nhưng không có kết quả. Vài phút như vậy, cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng mình vẫn đang ở băng ghế sau trong xe còn Garcia đang ngồi ghế lái. Xung quanh rất hẻo lánh, chỉ toàn là cây cối và đồi núi.

Người phụ nữ cho biết, lúc đó cô đã cố gắng thoát ra khỏi xe nhưng không thể vì Garcia đã kích hoạt khóa an toàn. "Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Lúc đó tôi nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết."

Thoát chết ngoạn mục

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại. Tận dụng cơ hội khi Garcia vừa mở cửa, cô gái bán dâm lao vội ra khỏi xe. Nạn nhân cho biết, Garcia đã điều khiển xe suýt đâm trúng cô 3 lần khi cô cố gắng bỏ chạy.

Cuối cùng, cô trốn trong một bụi cây. Cô có thể nghe rõ tiếng động cơ của chiếc xe gần đó. Cô cố gắng ngồi im vì biết rằng Garcia vẫn đang tìm kiếm mình.

Khoảng nửa giờ sau, cô gái quyết định phải chạy khỏi nơi này và đi tìm sự trợ giúp. Cô dùng hết sức chạy thật nhanh với đôi chân trần trong rừng, đôi khi lại bị vấp ngã. Cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên, quần áo của cô đã bị xé toạc và cơ thể đẫm máu. Chủ nhà sau đó đã gọi cho cảnh sát và đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, nạn nhân phải điều trị trong 2 tuần.

Garcia đã bị bắt vào ngày 8/12/2016.

Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy, cô gái này chỉ là một trong 3 nạn nhân của Luis Enrique Garcia vào mùa thu năm 2016. Kịch bản chung được hắn sử dụng là tiếp cận các cô gái bán dâm, sau khi quan hệ tình dục sẽ sát hại họ rồi vứt xác ở những khu vực hẻo lánh của vùng đồi Oakland. Các tội ác diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2016.

Trong phiên tòa vào tháng 10/2018, Luis Enrique Garcia bị cáo buộc 3 tội cố ý giết người, cùng với các tội danh khác bao gồm bắt cóc, hiếp dâm và cướp cấp độ hai.

Nguồn: [Link nguồn]

Mua dâm rồi chi 240 triệu ”bao gái”, doanh nhân bất động sản nhận cái kết đau đớn

Mối quen biết kéo dài vài tháng trời của nam doanh nhân đã dẫn đến cái kết đáng sợ trong căn hộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Eastbaytimes) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN