Bị cô dâu lấy hết tiền vàng bỏ trốn sau lễ cưới, chú rể lên cơn đau tim vì sốc

Sự kiện: Tin pháp luật

Khai nhận với cảnh sát, cô vợ cho biết, đã có ý định bỏ trốn từ trước khi lễ cưới diễn ra nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chờ đợi cho lễ cưới hoàn tất.

Mới cưới được 1 ngày, cô dâu 23 tuổi đã bỏ trốn. (Ảnh minh họa)

Mới cưới được 1 ngày, cô dâu 23 tuổi đã bỏ trốn. (Ảnh minh họa)

Mất tích bất ngờ

Sự việc xảy ra tại ngôi làng Pazhuvil, bang Kerala (Ấn Độ). Theo đó, ngày 24/10/2021, tại đây đã diễn ra hôn lễ của một cô gái 23 tuổi. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau lễ cưới, chồng của cô đã tìm đến đồn cảnh sát ở địa phương thông báo rằng vợ mới cưới của anh đã biến mất không dấu vết.

Theo lời kể của người chồng, vào ngày vợ mất tích, anh đã cùng cô đi đến một ngân hàng thương mại ở Cherpu. Trong thời gian người chồng giao dịch tại ngân hàng, cô vợ đã mượn điện thoại và xe máy của anh chồng nói rằng cần đến thăm một người bạn và hứa sẽ sớm quay trở lại.

Người chồng sau đó đã đợi ở ngân hàng đến 17h nhưng mãi vẫn không thấy vợ đâu. Lo sợ có chuyện chẳng lành, anh liền vội vã tìm đến đồn cảnh sát và báo vợ mất tích.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người vợ đã mua vé tàu đi từ Thrissur đến thành phố Chennai, Tamil Nadu. Tìm hiểu kỹ hơn, họ biết được rằng người phụ nữ này không lên đường một mình và chiếc vé tàu kia chỉ là chiêu đánh lạc hướng mọi người.

Sau 6 ngày truy đuổi, cuối cùng cảnh sát cũng lần được dấu vết của cô dâu trẻ tuổi. Họ đã tìm thấy cô đang thuê nhà nghỉ tại Madurai cùng với một cô gái khác. Qua điều tra, cô gái này chính là nhân tình đồng giới của cô vợ. Cả hai đã lên kế hoạch để cùng nhau bỏ trốn.

Sự thật gây sốc

Khai nhận với cảnh sát, cô vợ cho biết, đã có ý định bỏ trốn cùng với bạn gái từ trước khi lễ cưới diễn ra nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn chờ đợi cho lễ cưới hoàn tất để lấy tiền cùng số trang sức bằng vàng vốn là của hồi môn của mình.

Người vợ và bạn gái đi đến thị trấn Kottayam, Kerala bằng xe buýt rồi cả hai mới lên tàu đi Chennai vào ngày hôm sau. Từ Chennai, cặp đôi tiếp tục di chuyển đến Madurai, lưu trú tại khách sạn qua đêm rồi về lại Thrissur bằng xe hai bánh. Hành trình của cả hai vẫn chưa kết thúc khi họ lần lượt đi đến quận Ernakulam và Madurai.

Theo kết quả điều tra, cặp đôi dự định xin việc làm tại một cửa hàng dệt may ở Madurai và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Được biết, bạn gái của người vợ cũng vừa mới kết hôn không lâu và cũng đã lấy hết tiền thu được từ đám cưới và bỏ trốn.

Trong lúc vợ bỏ đi cùng người tình, người chồng lên cơn đau tim vì sốc nhưng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau khi được phẫu thuật, người chồng hiện đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đã dần ổn định.

Hiện tại, hai cô gái đã bị bắt giữ và cảnh sát đang tiếp tục công tác điều tra, củng cố hồ sơ.

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 24/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Cha dượng đánh chết bé gái 4 tuổi, nhét vào vali rồi đốt xác

Người đàn ông thừa nhận rằng mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi phải chăm sóc 2 con riêng của vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN