Cha dượng đánh chết bé gái 4 tuổi, nhét vào vali rồi đốt xác

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông thừa nhận rằng mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi phải chăm sóc 2 con riêng của vợ.

Crisan Florin Beniamin bên vợ (ảnh trái) và cô bé Oancea Antonia (ảnh phải).

Crisan Florin Beniamin bên vợ (ảnh trái) và cô bé Oancea Antonia (ảnh phải).

Thi thể trong vali

Mới đây, cảnh sát Arad, Romania đã bắt giữ Crisan Florin Beniamin, 23 tuổi với cáo buộc giết người và phi tang xác. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi Oancea Antonia, là con riêng của vợ Crisan.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/10/2021. Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, Crisan đang đẩy chiếc vali chứa thi thể bé Oancea Antonia đi trên đường, tiến đến gần chiếc xe taxi. Thời điểm đó, cậu em trai 3 tuổi của nạn nhân cũng đi theo cha dượng.

Trong thời gian này, vợ của Crisan đang ở bệnh viện chuẩn bị sinh con. Khi cô gọi về và muốn được nói chuyện với con gái, hắn nói dối rằng bé Antonia không muốn trò chuyện với mẹ.

Mãi đến khi cô trở về sau khi sinh con mới phát hiện con gái mất tích liền gọi báo cảnh sát. Crisan nhanh chóng bị bắt. Lúc này, hắn đã thừa nhận toàn bộ tội ác.

Trước đi đến với Crisan, người vợ 28 tuổi của hắn một mình nuôi 2 con nhỏ. Thời gian đầu, Crisan tỏ ra vui vẻ khi sống với vợ và 2 con riêng của cô. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi vợ hắn mang thai. Đỉnh điểm là lúc cô vào bệnh viện chuẩn bị sinh con, Crisan thừa nhận đã cảm thấy mệt mỏi khi phải một mình loay hoay chăm sóc 2 con riêng của vợ.

Crisan khai với cảnh sát, hắn cảm thấy căng thẳng khi phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho những đứa trẻ, dọn dẹp nhà cửa và nghĩ tới mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi vợ trở về với một đứa con sơ sinh nữa. Điều này khiến Crisan càng thêm chán nản, lo lắng không biết sẽ phải đối mặt như thế nào.

Gã cha dượng độc ác

Hình ảnh từ camera cho thấy Crisan kéo theo chiếc vali chứa thi thể của Oancea, đi sau là cậu bé Oscar.

Hình ảnh từ camera cho thấy Crisan kéo theo chiếc vali chứa thi thể của Oancea, đi sau là cậu bé Oscar.

Theo lời khai của Crisan, vào ngày xảy ra vụ án, trong lúc tức giận, Crisan đã đánh bé Oancea Antonia nhiều lần và còn đập đầu nạn nhân vào tường ở sảnh chung cư. Theo công tố viên, hành động bạo lực của Crisan đã khiến đứa trẻ bị chấn thương sọ não. Em trai của Antonia, bé Oscar, được cho là đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Nghi phạm nói với cảnh sát rằng khi nhận ra bé Antonia không còn thở, hắn đã cố gắng hồi sức cho cô bé.

"Tôi rất hoảng loạn. Tôi vả vào mặt Antonia để đánh thức con bé dậy. Tôi thực hiện hồi sức tim phổi cho con bé... Khi nhận ra mình đã giết đứa trẻ, tôi đã hét lên và chỉ muốn tự sát”, Crisan khai.

Sau đó, Crisan không biết phải làm thế nào để giải thích với vợ về chuyện mình đã làm nên hắn quyết định phi tang thi thể của bé Antonia trước khi đến bệnh viện thăm vợ. Qua điện thoại, Crisan nói dối rằng đã đưa đứa trẻ đến ở nhà ông ngoại.

Crisan đã nhét thi thể của bé Antonia vào trong chiếc vali, cùng với bé Oscar gọi taxi chở đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Đến nơi, Crisan dẫn con trai riêng của vợ đến một mỏm đá, mở phim hoạt hình trên điện thoại cho Oscar xem để phân tán sự chú ý của đứa trẻ.

Tiếp đến, Crisan đi ra xa khoảng 5-10 mét, bắt đầu mở vali và mang thi thể của bé Antonia ra đốt cháy. Xong xuôi, Crisan dẫn theo Oscar bắt taxi trở về nhà rồi vào bệnh viện thăm vợ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi thừa nhận toàn bộ tội ác, hắn dẫn cảnh sát đến hiện trường nơi đốt cháy thi thể bé Antonia.

Crisan tỏ ra hợp tác với cảnh sát với hy vọng được giảm án. Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 23/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch cô dâu 19 tuổi ”cắm sừng” hôn phu: Thi thể trong bụi rậm

Giống như bao cô gái khác, cô dâu 19 tuổi cũng đem lòng ngưỡng mộ chàng tuyển thủ hào hoa nhất vùng. Thậm chí, trước khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN