Bí ẩn lời trăng trối của người vợ có chồng ngoại tình với thư ký: Cái chết đáng ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Ban đầu, cảnh sát hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện người chồng thuật lại. Tuy nhiên, khi kết quả giám định pháp y được trả về, dường như có một sự thật đã bị hắn ta bóp méo…

Dẫu biết bị chồng phản bội, gian díu với thư ký riêng bên ngoài, Sandra Duyst vẫn im lặng nhẫn nhịn, chờ đợi một ngày chồng hồi tâm chuyển ý, quay về với gia đình. Tuy nhiên, với dự cảm chẳng lành của một người vợ, có vẻ như người phụ nữ bất hạnh đã đoán trước được âm mưu thâm độc của “gã chồng hoàn hảo” với mình trong tương lai, để rồi nhanh trí giữ lại một chứng cứ quan trọng giúp cảnh sát vạch trần tội ác của hắn sau này.

Đôi vợ chồng David Duyst và Sandra Duyst

Đôi vợ chồng David Duyst và Sandra Duyst

Bi kịch đau lòng

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2000, sở cảnh sát thành phố Alpine Township, thuộc bang Michigan (Mỹ) lại tiếp tục một ngày làm việc tất bật của mình với cuộc gọi báo án đầy hoảng loạn đến từ một người đàn ông tên David Duyst. Theo đó, David khai rằng vợ mình, Sandra Duyst (40 tuổi) trong phút mất bình tĩnh đã tự bắn súng vào đầu để tự tử.

Nhận được tin báo khẩn cấp, cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Đứng trước cánh cổng ngôi nhà khang trang của gia đình Duyst, không ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra bên trong, khi Sandra đang nằm bất động trên giường, giữa vũng máu đỏ thẫm, hơi thở dần yếu như thể cô chẳng thể chống chọi thêm bao lâu. Quả thật, khi xe cứu thương đưa Sandra đến bệnh viện, cô đã không thể qua cơn nguy kịch và chính thức tử vong.

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà của cặp vợ chồng, các nhà điều tra vẫn đang túc trực ở đó để xem xét hiện trường vụ án. Khi phát hiện thi thể người phụ nữ tội nghiệp, cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng cỡ nòng 9mm bên cạnh. Đây cũng chính là khẩu súng oan nghiệt gây ra cái chết của cô, với vết đạn găm vào hộp sọ ở vị trí bên tai phải.

Ngồi lại với David Duyst, cảnh sát bắt đầu trấn an người chồng đang hoảng loạn, yêu cầu anh thuật lại tình cảnh vụ án trước khi cảnh sát ập tới. Điều gì đã khiến vợ của anh phải mất bình tĩnh đến mức đưa ra quyết định dùng súng để tự kết liễu mạng sống của mình.

Sự thật vết đạn bắn

Chiếc giường đẫm máu nơi Sandra tự tử

Chiếc giường đẫm máu nơi Sandra tự tử

Đối diện với câu hỏi của các nhà điều tra, David đau khổ kể với cảnh sát rằng vợ mình đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn của căn bệnh trầm cảm. Sự u uất, trầm lặng của bà Sandra đã khiến mối quan hệ giữa vợ chồng ngày càng trở nên rạn nứt. Đỉnh điểm là dạo gần đây, hai vợ chồng họ đã quyết định không ngủ cùng nhau, khi Sandra nằm trong phòng riêng thì David sẽ mang chăn và gối ra Sofa ngoài phòng khách. Cảnh tượng chia đôi này của hai người cũng được ba người con của họ làm chứng.

Để hiểu rõ hơn về ngọn nguồn căn bệnh trầm cảm của Sandra, David tiếp tục kể cho các nhà điều tra nghe về thảm kịch trong quá khứ mà gia đình đã trải qua. Theo đó, khoảng một năm trước, vào ngày 19 tháng 11 năm 1998, bà Sandra đã bị ngựa đá vào đầu dẫn đến chấn thương nặng khi bà đang dọn dẹp trang trại của gia đình. Trong cơn nguy kịch tưởng sắp chết, bà Sandra đã phải gắng sức bò lết từ chuồng ngựa sang nhà hàng xóm với khuôn mặt bê bết máu để cầu cứu. Sau tai nạn chấn động ấy, bà Sandra dường như thay tính đổi nết, biến thành một con người hoàn toàn khác, lúc nào bà cũng tỏ ra sợ hãi quá độ đến mức phải dùng thuốc an thần. Do đó, ngày hôm nay khi nghe tiếng súng nổ từ phía phòng ngủ, ông đã hiểu rằng vợ mình trong lúc căng thẳng vì căn bệnh trầm cảm mà đưa quyết định bốc đồng.

Lời khai cùng thái độ của David lúc đó dường như đã chiếm được lòng tin của cảnh sát. Tuy nhiên, khi kết quả giám định pháp y được trả về, có vẻ như có điều gì đó không đúng về cái chết của bà Sandra. Theo đó, trên đầu Sandra không chỉ có 1 vết thương do đạn bắn, mà có tận 2 vết thương. Ngoài ra, một điểm bất thường khác là nếu Sandra tự bắn súng thì máu phải văng vào tay cô, thế nhưng cảnh sát lại không hề tìm thấy vết máu nào trên cả hai tay nạn nhân. Từ đó, các nhà điều tra đặt ra nghi vấn, liệu cái chết của Sandra chỉ đơn giản là do tự tử? Hay có một âm mưu kinh hoàng nào đó đang ẩn sau?

Để làm rõ luận điểm này, một cuộc điều tả được tiến hành sâu hơn để làm rõ vụ việc…

(Còn nữa)

--------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bí ẩn lời trăng trối của người vợ có chồng ngoại tình với thư ký vào 13h ngày 15/1 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu nữ 17 tuổi sinh con, cảnh sát truy tìm 4 người đàn ông

Thiếu nữ 17 tuổi bị xâm hại tình dục đến mang thai, nhưng phải đến khi cô sinh con, sự thật kinh hoàng mới được sáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Inquisitr/ Medium/ Forensicfiles) ([Tên nguồn])
Bí ẩn lời trăng trối của người vợ có chồng ngoại tình với thư ký Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN