Đến trông con hộ chị, cô gái gặp bi kịch vì gã anh rể cũ

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù đã ly hôn nhưng gã đàn ông này vẫn luôn ôm mối thù trong lòng và quyết định thực hiện một kế hoạch độc ác.

Alisha Canales-McGuire (phải) chết oan vì bị nhầm là chị gái của cô.

Alisha Canales-McGuire (phải) chết oan vì bị nhầm là chị gái của cô.

Vụ án mạng trong đêm

Vào tháng 11/2021, tòa án Thượng thẩm Hạt Snohomish, bang Washington (Mỹ) đã kết tội Kevin Lewis (34 tuổi) tù chung thân không có khả năng ân xá vì tội cố ý giết người. Nạn nhân là em vợ cũ của Kevin.

Theo hồ sơ tòa án, Kevin Lewis và vợ cũ Amanda Canales có 3 con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến hai người chọn cách đưa nhau ra tòa. Amanda được quyền nuôi cả 3 con.

Dù đã ly hôn và vợ cũ đang nuôi 3 con của mình nhưng Kevin vẫn luôn ôm mối thù trong lòng. Một ngày, hắn quyết định phải giết chết Amanda.

Sợ bị bại lộ nếu trực tiếp ra tay, Kevin đã thuê người em họ 18 tuổi của hắn là Jerradon Phelps. Đổi lại, Kevin trả công cho Jerradon 2.400 USD (hơn 54 triệu đồng). Jerradon sau đó rủ bạn gái mình là Alexis Hale (16 tuổi) đi cùng hỗ trợ.

Nửa đêm một ngày tháng 9/2017, Jerradon và Alexis lái xe đến nhà của Amanda theo địa chỉ mà  Kevin cung cấp. Lúc đó là khoảng 1h55’, Jerradon tới gõ cửa ngôi nhà.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, Jerradon lập tức chĩa thẳng súng vào cô gái đứng trước mặt và bắn liên tiếp 5 phát đạn rồi cùng đồng phạm bỏ trốn. Nạn nhân nhanh chóng gục xuống trong vũng máu.

Gã chồng cũ xấu xa

Kevin Lewis.

Kevin Lewis.

Lúc đó, Jerradon không biết rằng người hắn vừa bắn chết không phải Amanda mà là em gái của Amanda - Alisha Canales-McGuire (24 tuổi). Ngày hôm đó, Amanda đã rời thành phố đi công tác. Trước khi đi, cô nhờ em gái tới trông giúp 3 con.

Cảnh sát cho biết 2 thiếu niên đã khoe khoang về "chiến tích" này trên mạng xã hội.  “Nam nghi phạm đăng ảnh lên mạng xã hội khoe những tờ tiền trị giá hàng trăm đô la chỉ vài giờ sau vụ giết người. Nữ nghi phạm bị cáo buộc đã khoe khoang với một số người quen rằng cô ta đã được thuê để giết một ai đó ở Hạt Snohomish”, đại diện cảnh sát cho biết.

Cặp đôi cuối cùng đã bị bắt giữ và nhanh chóng khai ra chủ mưu đứng đằng sau. Jerradon cũng khai rằng đã dùng số tiền được trả công giết người đi mua ủng, thắt lưng.

Trong phiên tòa, Amanda gọi chồng cũ là “kẻ vô cùng xấu xa”. “Tôi nghĩ rằng anh yêu chúng, nhưng một người yêu thương chúng sẽ không bao giờ muốn chúng gặp nguy hiểm và tổn thương. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu chỉ có tôi ở nhà vào đêm hôm đó, chúng sẽ tỉnh dậy và thấy mẹ mình đã chết, nằm trên vũng máu?”, Amanda nói.

Trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, bồi thẩm đoàn đã nhanh chóng kết luận Kevin Lewis phạm tội âm mưu giết người cấp độ một và tội giết người cấp độ một với bản án tù chung thân không có khả năng ân xá. Ngoài ra, người đàn ông này cũng không được tiếp xúc với vợ cũ, các con của anh ta trong suốt quãng đời còn lại.  Trong khi đó, Jerradon Phelps phải ngồi tù 31,5 năm và Alexis Hale bị kết án 15 năm tù giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi nâng ngực để quyến rũ bạn trai của con, người phụ nữ lĩnh 15 năm tù

Từ một học sinh có thành tích học tập tương đối tốt, điểm số của nạn nhân liên tục sụt giảm khiến bố mẹ cậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN