Nữ y tá bị cưỡng bức, sát hại dã man: Lời thú tội rợn người

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát đến với 2 kẻ sát nhân biến thái chỉ vài ngày sau vụ án mạng kinh hoàng.

“Rhoderie Estrada (tên gọi khác là Dherie) - một người phụ nữ đáng mến đã luôn cống hiến tận tụy và hết mình để chăm sóc người khác, vậy nhưng bất hạnh thay, một dấu chấm hết cho cuộc đời cô đã xảy đến khi Yostin Murillo, 22 tuổi và David Baek, 23 tuổi, đột nhập vào nhà riêng của bà tại thành phố East York, Toronto (Canada)”.

Sát thủ lộ mặt

Chân dung Murillo (ảnh trái) và Baek

Chân dung Murillo (ảnh trái) và Baek

Cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát đến với 2 kẻ sát nhân biến thái là Yostin Murillo (22 tuổi), và David Baek (23 tuổi) chỉ vài ngày sau vụ giết người.

Được biết, Murillo đã từng có tiền án về việc xâm nhập trái phép và nhiều lần vi phạm lệnh của tòa án, điều đó có nghĩa là anh ta phải đối mặt với việc bị trục xuất đến Costa Rica.

Video từ camera giám sát cho thấy, hai tên này đã ở hiện trường vụ án trước thời điểm nữ y tá bị sát hại. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã phát hiện dấu vân tay của Murillo trên khung cửa ngôi nhà.

Khám xét trên người Murillo cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân và 1 chiếc khác của 1 trong 3 đứa trẻ. Cảnh sát cũng phát hiện thấy máu của Rhoderie trên quần áo anh ta.

DNA của David Baek được tìm thấy trên cơ thể người phụ nữ xấu số, điều này chứng tỏ anh ta đã có quan hệ tình dục với cô.

Lời khai rợn người

Theo cơ quan điều tra, Murillo và Baek mới biết nhau khoảng 5 tháng. Hai tên này đã cùng nhau tiệc tùng, uống rượu và sử dụng ma túy. Cả hai đều thừa nhận đã dành cả đêm để suy tính kế hoạch đột nhập vào nhà để xe và lán trong khu phố, lấy trộm đồ có giá trị để bán lấy tiền mua thêm rượu và ma túy. Sau đó, chúng tìm đến nhà của Rhoderie.

Làm việc với cảnh sát, 2 kẻ sát nhân khai rằng, chúng nghĩ ngôi nhà không có ai, còn tầng hầm đang được sửa sang nên đã đột nhập vào trong. Nhưng kế hoạch thay đổi khi bọn chúng phát hiện Rhoderie và 3 đứa trẻ trong nhà.

Murillo đã đột nhập qua cửa sổ tầng hầm, còn Baek đứng ngoài để canh chừng. Trong lúc đang lục lọi tại phòng ngủ, Murillo bị nữ chủ nhà phát hiện nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Murillo thừa nhận đã giết Rhoderie nhưng phủ nhận việc tấn công tình dục cô. Baek khai nhận không đột nhập vào nhà, tuy nhiên đã bước vào sau đó để gọi đồng bọn rời đi. Hắn ta đã chứng kiến Murillo đánh đập Rhoderie tàn bạo bằng một chiếc xà beng.

Ngay khi Murillo rời khỏi phòng, Baek nỏi cơn thú tính và có hành vi quan hệ tình dục với Rhoderie. Tên này khai nhận hắn ta không hề biết cô còn sống hay đã chết lúc đó.

Phán quyết của tòa án

Cái chết của Rhoderie khiến nhiều người tiếc thương

Cái chết của Rhoderie khiến nhiều người tiếc thương

Tại phiên tòa xét xử 2 kẻ thủ ác, công tố xác định, cả Murillo và Baek đã đột nhập vào nhà Rhoderie, đánh người mẹ 3 con đến chết và tấn công tình dục cô.

Murillo nhận tội đánh Rhoderie tới chết nhưng tiếp tục phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ này. Hắn ta khai nhận không hề lên kế hoạch cho việc này mà do bị cơn phê thuốc cùng men rượu điều khiển nên không kiểm soát được bản thân. Hắn đã rời phòng ngay sau đó và khi quay trở lại, quần áo của Rhoderie đã bị cởi bỏ.

Còn Baek khai không giết Rhoderie nhưng thừa nhận đã cưỡng hiếp cô sau khi cô đã chết.

Sau 7 tuần xét xử, Murillo và Baek bị kết tội giết người cấp độ 1 và tấn công tình dục. Với tội danh này, cả hai sẽ phải ngồi tù mà không nhận được sự ân xá trong 25 năm.

Phiên tòa đã kết thúc với những lời xin lỗi và tiếng khóc đau thương. Tất cả mọi người đều xót xa và dành lời chia buồn cho gia đình người phụ nữ hiền lành xấu số.

(Hết)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ y tá bị cưỡng bức, sát hại dã man: Tiếng động lúc nửa đêm

Cố chống cự để bảo vệ 3 cô con gái nhỏ, người phụ nữ được tìm thấy đã chết trong tình trạng bị đánh đập và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Anh ([Tên nguồn])
Nữ y tá bị cưỡng bức, sát hại dã man Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN