Áp bàn là nóng vào ngực osin, cựu tiếp viên hàng không trả giá đắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Những vết thương lành sẹo trên cơ thể, song nỗi ám ảnh kinh hoàng với nữ giúp việc thì chưa chấm dứt.

Tấm lưng nạn nhân chằng chịt vết sẹo

Tấm lưng nạn nhân chằng chịt vết sẹo

Bị hành hạ đau đớn

Câu chuyện nữ giúp việc Nirmala Bonat, người Indonesia, làm việc ở Malaysia bị chủ nhà hành hạ dù đã xảy ra lâu. Thế nhưng, các tình tiết vẫn khiến nhiều người rùng mình vì sự nhẫn tâm và tàn ác của nữ chủ nhà. 

Năm 2003, Nirmala Bonat lúc đó mới 18 tuổi đã rời quê nhà ở tỉnh  Đông Nusa Tenggara, Indonesia đến Malaysia làm giúp việc cho chủ cửa hàng Yim Pek Ha ở Kualalumpur, Malaysia. Nếu như Nirmala biết những gì phải trải qua khi sống với gia đình này, có lẽ cô đã ở lại quê nhà làm lụng qua ngày giữa hoàn cảnh nghèo khó.

Sau 8 tháng làm việc, Nirmala bày tỏ sự hối hận và buồn bã về việc bị bà chủ nhà là Yim Pek Ha hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Trong khi làm việc tại nhà của vợ chồng Yim Pek Ha, bà chủ này đã đặt chiếc bàn là nóng lên ngực của Nirmala để phạt do không làm việc nhà đúng như yêu cầu. "Tôi vô cùng đau đớn, không thể tắm hay ngủ được", nạn nhân nói sau vụ việc. Ngoài ra, Nirmala còn bị tạt nước nóng vào người.  Nạn nhân chịu đựng các vết thương, song không được chữa trị mà chỉ uống viên giảm đau.

Thậm chí, chủ nhà Yim Pek Ha còn giữ một cuốn sổ ghi chép các món đồ đổ lỗi do nạn nhân làm hỏng và số tiền phải trả. Tuy nhiên, đây là các món đồ do Yim tự viết ra và yêu cầu nữ giúp việc phải ký vào để xác nhận.

Nếu như không có nhân viên bảo vệ chung cư phát hiện và báo cảnh sát thì sẽ không tưởng tượng được rằng điều gì sẽ xảy ra với nạn nhân trong những ngày tháng tiếp theo.  Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã vào cuộc và giải cứu nữ giúp việc, đồng thời bắt giữ nghi phạm Yim Pek Ha để điều tra về hành vi gây thương tích.  

Nạn nhân ám ảnh 

Khi kết thúc lệnh tạm giam, Yim Pek Ha, 36 tuổi, và là một cựu tiếp viên hàng không đồng thời là mẹ của 4 đứa con đã bị cáo buộc 4 tội danh do gây ra thương tích nặng nề cho Nirmala. Người chồng của nghi phạm phủ nhận liên quan đến vụ việc, ông ta cho rằng không biết và cũng không thể ngăn cản được hành động của vợ. 

Những ám ảnh dai dẳng về việc bị hành hạ đã đeo bám nữ osin tội nghiệp. Cô không thể làm việc gì từ năm 2004 đến năm 2008, mãi đến năm 2010 cô mới đi làm trở lại sau thời gian trầm cảm. 

Tháng 11/2008, Yim bị kết tội 3 trong số 4 cáo buộc và bị tòa kết án tù 18 năm. Sau đó, người phụ nữ này kháng cáo và được chấp thuận giảm còn 12 năm tù.

Năm 2014, tòa án ở Malaysia đã yêu cầu vợ chồng ông Yim Pek Ha là chủ cũ của  Nirmala Bonat  phải bồi thường 129.416,2 Ringit tiền bồi thường vì đã bạo hành và gây thương tích cho nạn nhân trước đó 10 năm. Các khoản tiền bồi thường bù đắp những vết thương mà nạn nhân Nirmala đã phải chịu ở ngực, lưng, cánh tay, đầu, mặt, miệng và mũi cùng những căng thẳng về tinh thần. Tuy nhiên, năm 2005, nạn nhân lại đệ đơn lên tòa án yêu cầu mức bồi thường cao hơn, và tòa đã đồng ý mức bồi thường lên 350.000 Ringit.

Sau khi trở về quê nhà, năm 2012, nạn nhân Nirmala với nhiều vết thương tích do bà chủ cũ hành hạ, nhưng hạnh phúc đã mỉm cười. Cô đã kết hôn với một người bạn cũ và có 2cậu  con trai. Tuy nhiên, cô không thể cho con bú sữa mẹ vì những thương tích trên ngực.

-------------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 30/1/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật đặt camera trong nhà, chồng phát hiện ra âm mưu kinh hoàng của vợ

Sau một thời gian dài cảm thấy ốm và mệt mỏi sau bữa ăn, người chồng nghi ngờ nên đã lắp camera trong bếp để theo dõi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Borneo, The Star) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN