Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn: Cô con gái ghét mẹ

Mối quan hệ giữa nạn nhân với các con rất tốt cho đến khi chồng cũ của cô đầu độc chúng chống lại mẹ. Theo thời gian, cô con gái thứ hai đã trở nên ghét mẹ của mình.

Cái chết của người phụ nữ 46 tuổi ban đầu được nhận định là do tự sát. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó của cảnh sát đã làm sáng tỏ một âm mưu đê hèn của những người từng rất gần gũi với nạn nhân.

Mối quan hệ căng thẳng

Nhiều tuần sau cái chết của người phụ nữ 46 tuổi Michele Neurauter, cảnh sát không có thêm manh mối nên quyết định xem lại các bức ảnh hiện trường vụ án. Quan sát kỹ, họ đã phát hiện ra giường của Michele Neurauter bị đẩy ra khỏi vị trí cũ và có một vết mờ trên tường. Dấu vết sau đó được xác nhận chính là máu của Michele.

Cùng với đó, giám định viên loại trừ khả năng Michele tự tử, khẳng định tổn thương ở cổ họng của nạn nhân là do bị siết cổ bằng tay. Lúc này, cái chết của Michele được xác định là một vụ giết người.

Tuy nhiên, ai muốn Michele phải chết. Những người xung quanh nhận xét Michele là một người mẹ tận tụy, yêu thương con, thân thiện và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Các thám tử đã điều tra sâu hơn về các mối quan hệ gia đình của nạn nhân. Bạn bè của Michele cho biết mối quan hệ giữa cô với các con rất tốt cho đến khi chồng cũ của cô - Lloyd Neurauter bắt đầu đầu độc chúng chống lại mẹ. Theo thời gian, con gái thứ hai Karrie đã trở nên ghét mẹ mình. Hai mẹ con vì thế mà thường căng thẳng với nhau.

Michele Neurauter và cô con gái thứ hai – Karrie

Michele Neurauter và cô con gái thứ hai – Karrie

Các nhà điều tra lúc này chuyển hướng sang Karrie. Cô nữ sinh 19 tuổi từng nói với họ rằng đã ở nhà mẹ khoảng 15 phút rồi bỏ đi cùng em gái Charlotte. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm được bằng chứng cho thấy Karrie thực chất ở lại trong hai giờ đồng hồ và hoàn toàn có đủ thời gian để thực hiện hành vi giết người.

Mối liên hệ đáng ngờ

Từ đây, có thêm nhiều nghi vấn được đặt ra. Liệu Karrie có thể tự mình khống chế mẹ? Cô ta có được ai đó giúp đỡ không? Người giúp đỡ có phải là Charlotte hay Lloyd hoặc một người ngoài cuộc nào đó?

Lúc này, các thám tử chuyển sang một câu hỏi cơ bản: Tại sao ai đó muốn giết Michele? Họ phát hiện ra rằng Lloyd đang nợ 100.000 USD, phần lớn trong số đó là do tiền cấp dưỡng cho vợ và nuôi con. Cảnh sát cũng được biết Charlotte là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 200.000 USD của Michele.

Các camera giám sát tại khách sạn ở Rochester nơi Lloyd nói rằng mình đã ở đó cho thấy anh ta không có trong khách sạn vào thời điểm án mạng xảy ra. Điện thoại của anh ta không được sử dụng vào đêm hôm đó. Đội điều tra nhận ra rằng điện thoại của Lloyd bị để lại ở Rochester cả đêm, còn anh ta rời đi.

Giờ đây, cảnh sát đặt ra giả thuyết mới, đó là Lloyd và con gái Karrie hợp tác với nhau để sát hại Michele. Họ quyết định điều tra mối liên hệ giữa hai cha con Lloyd.

Năm tháng sau vụ giết người, các thám tử tiến hành thẩm vấn riêng Karrie và Lloyd. 

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 6/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn: Hiện trường đáng ngờ

Khi xem lại các bức ảnh hiện trường cái chết, cảnh sát đã phát hiện ra điều không bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN