Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn: Hình ảnh kỳ lạ ở chân cầu thang

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Hiện trường thoạt nhìn trông giống một vụ tự sát. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của nạn nhân đều bác bỏ giả thuyết này.

Cái chết của người phụ nữ 46 tuổi ban đầu được nhận định là do tự sát. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó của cảnh sát đã làm sáng tỏ một âm mưu đê hèn của những người từng rất gần gũi với nạn nhân.

Cái chết kỳ lạ

Vụ án mạng bắt đầu vào ngày 28/8/2017 với cuộc gọi vào số 911 từ một người đàn ông ở Corning, New York (Mỹ). Anh nói với nhân viên trực tổng đài rằng thấy hàng xóm của mình là Michele Neurauter, một bà mẹ ba con 46 tuổi, đang đứng bất động ở chân cầu thang trong nhà một cách kỳ lạ.

Nạn nhân Michele Neurauter

Nạn nhân Michele Neurauter

Có mặt tại ngôi nhà, cảnh sát buộc phải phá cửa mới vào được bên trong. Tại đây, họ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Michele đã chết trong tư thế treo cổ với một sợi dây quấn quanh cổ được buộc vào lan can cầu thang.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Michele chết vào đêm 26/8 hoặc rạng sáng hôm sau. Nguyên nhân tử vong là do ngạt nhưng cách thức dẫn tới cái chết vẫn chưa được xác định.

Hiện trường thoạt nhìn trông giống vụ tự sát. Chuyên gia pháp y phát hiện những vết thắt và vết xước đáng ngờ trên mặt nạn nhân. Họ cho rằng đó là do sự hoảng loạn vào phút cuối khi Michele không muốn tự sát nữa.

Tuy nhiên, bạn bè của Michele đều bác bỏ giả thuyết tự tử. Thời điểm đó, Michele đã ly hôn người chồng chung sống 25 năm của mình và đang rất vui vẻ bắt đầu lại cuộc sống. Cô có con cái, công việc, sở thích cá nhân và là người được yêu mến trong cộng đồng.

Mẹ của Michele - bà Jeanne Laundy cũng không tin rằng con gái mình chết do tự tử. Thay vào đó, bà cho rằng cái chết của con gái mình chắc chắn có liên quan tới chồng cũ của cô - Lloyd Neurauter.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Lloyd và Michele là đôi bạn thời trung học. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 1991, họ kết hôn rồi cùng nhau đi học đại học. Cặp đôi sau đó định cư ở Corning, New York.

Những người quen nói rằng cặp đôi này ban đầu rất hạnh phúc. Lloyd sau khi ra trường trở thành kỹ sư còn Michele cũng kiếm được công việc giảng dạy tại một trường cao đẳng địa phương. Ba đứa con lần lượt ra đời.

Lloyd có thái độ cực kỳ nghiêm khắc với các con, gần như lạm dụng chúng. Tuy vậy, mọi việc chỉ thật sự trở nên nghiêm trọng khi Michele bất ngờ cắt đứt mọi liên hệ với cha mẹ cô vào năm 2007.

Năm sau đó, Lloyd đến New Jersey, để lại vợ con ở New York. Dù cuộc sống của bà mẹ ba con rất khó khăn, vất vả nhưng Michele đã cố gắng cho các con mình tuổi thơ tốt nhất.

Nhưng rồi, Lloyd đột ngột đệ đơn ly hôn. Michele tố chồng bạo lực gia đình và nhiều lần gọi cảnh sát vì cảm thấy bị đe dọa trong thời gian ly thân.

Cuộc ly hôn của họ cũng vô cùng rắc rối khi Lloyd bị cáo buộc đã cố gắng lôi kéo những đứa con chống lại mẹ chúng.

Con gái lớn của họ bỏ nhà đi. Con gái thứ hai tên là Karrie, 19 tuổi, sống một mình khi theo học Học viện Công nghệ Rochester. Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa hai người kéo dài vì con gái út Charlotte, 14 tuổi. Cuối cùng, Lloyd mất quyền nuôi Charlotte và được lệnh phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con, cũng như tiền chu cấp cho Michele.

Sau khi Michele qua đời, cô con gái Charlotte vốn đang sống với mẹ bỗng không thấy tung tích. Đúng lúc đang tiến hành tìm kiếm, cảnh sát nhận được thông tin từ cô con gái thứ hai của nạn nhân.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 4/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn: Xác chết trong phòng tắm

Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình Harrison kể từ sau cuộc hôn nhân sóng gió của cậu con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN