Cặp đôi tuổi teen giết mẹ và em gái rồi thản nhiên "vui vẻ": Lời khai ớn lạnh

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau khi sát hại mẹ và em gái, cặp đôi cùng nhau ăn bánh, ăn kem, xem phim và quan hệ tình dục.

Tháng 4/2016, nước Anh rúng động trước vụ án cô con gái Kim Edwards và bạn trai Lucas Markham đoạt mạng mẹ đẻ và em gái. Tại thời điểm gây án, cặp tình nhân chỉ mới 14 tuổi. Vụ án gây chấn động nước Anh khi kẻ giết người ở tuổi đời còn quá trẻ với một kế hoạch kinh hoàng được lập ra vô cùng tỉ mỉ trước đó.

Liz Edwards và con gái 13 tuổi Katie Edwards.

Liz Edwards và con gái 13 tuổi Katie Edwards.

Kế hoạch bài bản

Nửa đêm thứ hai ngày 11/4/2016, Lucas Markham, 14 tuổi, lên đường đến nhà Kim Edwards, người bạn gái bằng tuổi ở Đại lộ Dawson, thị trấn Spalding, hạt Lincolnshire (Anh). Trong balô của cậu là chiếc áo phông đen. Cuộn bên trong chiếc áo phông đen ấy là 4 con dao làm bếp. Vừa đi, Lucas vừa nghĩ đến kế hoạch sắp diễn ra.

Tới nhà Kim Edwards, Lucas vòng ra đằng sau, trèo lên nóc nhà kho và đập ba lần vào cửa sổ phòng ngủ của bạn gái. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Lucas nhận ra Kim đang ngủ say. Lucas đành phải quay về nhà.

Đêm hôm sau, chàng thiếu niên 14 tuổi này trở lại. Lucas lại gõ vào cửa. Dù đã báo trước nhưng một lần nữa, Kim vẫn không nghe thấy ám hiệu của bạn trai.

Phải đến đêm thứ ba, kế hoạch của cả hai mới được thực hiện. Khi nghe thấy tiếng bạn trai gõ cửa, Kim nhẹ nhàng mở ra để Lucas trèo vào nhà. Trong phòng tắm, Lucas hỏi bạn gái: "Em có chắc là muốn làm việc này không?"

"Tôi đã nói có", Kim sau này khai với cảnh sát. "Nhưng cuối cùng, tôi không thể thực hiện được, vì vậy Lucas đã làm một mình”.

Kim đợi trong phòng tắm khi Lucas rón rén tiến về phòng ngủ của mẹ Kim - Liz Edwards (49 tuổi). Lúc này, Kim lập tức nhận ra người yêu đã quên mất một chi tiết trong kế hoạch được xây dựng bài bản của họ trước đó. Cô vội nói nhỏ: "Cởi giày ra đã".

Thảm án kinh hoàng

Sau khi lên giường mà không đánh thức mẹ của bạn gái, Lucas chợt giơ cao con dao trong tay và đâm Liz tổng cộng tám nhát, trong đó có hai nhát vào cùng cổ. Khi Liz tỉnh dậy và cố gắng tự vệ, Lucas tiếp tục đâm cô nhiều nhát. Gã thiếu niên trèo lên người mẹ của bạn gái, úp chặt một chiếc gối lên mặt Liz. Nạn nhân đã cố dùng chút sức lực cuối cùng cào vào mặt, lưng và mông kẻ giết mình.

Khi cuộc vật lộn vẫn đang diễn ra, Kim bước vào phòng. Lúc này, máu vương vãi khắp giường và trên tường. Khi Kim đến gần giường, bàn tay của mẹ cô từ từ giơ lên.

"Khi mẹ tôi đưa tay ra, tôi đã nắm lấy. Vào khoảng khắc tôi nhận ra đó là tay của bà, tôi ngay lập tức rút lại”, Kim sau này nhớ lại. “Tôi ngồi trên sàn nhà cạnh cửa, Chân tôi run lên. Sau đó, tôi đi tới đi lui và tự nói với mình rằng: “Sẽ ổn thôi, hãy bình tĩnh. Nó sẽ sớm kết thúc”.

Sau khoảng 10 phút Lucas ngồi lên người Liz, nạn nhân đã mềm nhũn ra và không còn vùng vẫy nữa. Lucas kiểm tra mạch của Liz. Khi chắc chắn rằng mẹ của người yêu đã chết, đôi tình nhân tiếp tục đi sang phòng ngủ, nơi có cô em gái 13 tuổi của Kim - Katie Edwards.

Theo kế hoạch, Kim sẽ tham gia vào việc sát hại Katie nhưng cô bị hoảng loạn sau khi chứng kiến cái chết của mẹ. Vì vậy, Lucas tiếp tục một mình thực hiện tội ác. Một lần nữa, gã thiếu niên đâm Katie nhiều nhát trước khi làm cô bé nghẹt thờ bằng một cái gối.

Kim và Lucas sau đó đi tắm để rửa sạch những vết máu trên cơ thể. Xong xuôi, cả hai cùng đi xuống dưới tầng 1, lôi tấm nệm đặt trước tivi, cùng nhau ăn bánh, ăn kem, xem phim và quan hệ tình dục trong khi 2 mạng người còn ở trên lầu.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cặp đôi tuổi teen giết mẹ và em gái rồi thản nhiên "vui vẻ" vào 4h ngày 7/5/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch từ mối tình viên mãn của nữ nha sĩ xinh đẹp: Kế hoạch hoàn hảo

Sau khi tình địch bị sát hại, nghi phạm tỏ ra phấn khích khi dường như kế hoạch của cô ta đã thành công mà không gặp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Vice) ([Tên nguồn])
Cặp đôi tuổi teen giết mẹ và em gái rồi thản nhiên "vui vẻ" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN