Man City: Gabriel Jesus rực sáng, Aguero đi đâu về đâu?

Aguero có trận thứ 3 bị Pep gạt khỏi đội hình, trong khi tân binh Gabriel Jesus tỏa sáng rực rỡ.

Video Jesus lập cú đúp ở trận Man City 2-1 Swansea:

“Truyền nhân của Ro béo”: Tài không đợi tuổi

27 triệu bảng là số tiền Man City phải bỏ ra để đưa Gabriel Jesus về Etihad từ Palmeiras, nhưng giờ chẳng một CĐV nào của Man xanh nghĩ rằng đó là số tiền lớn. Thậm chí, “truyền nhân của Ro béo” còn được đánh giá là bản hợp đồng quá hời của “The Citizens”.

Man City: Gabriel Jesus rực sáng, Aguero đi đâu về đâu? - 1

Gabriel Jesus hòa nhập cực nhanh trong màu áo Man City

Lẽ ra, Jesus đã phải xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo từ nửa tháng trước, nếu bàn thắng của anh vào lưới Tottenham (2-2) hôm 22/1 được công nhận. Nhưng chẳng mất nhiều thời gian, thần đồng 19 tuổi đến từ Brazil đang khiến cả xứ sương mù phải nhắc đến anh.

Jesus đá chính trận đầu tiên ở chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở FA Cup và tỏa sáng với pha kiến tạo để Sterling mở tỉ số cùng rất nhiều pha bóng lắt léo.

Sau đó liên tiếp 2 trận tại Premier League, “truyền nhân của Ro béo” đã đẩy đàn anh danh tiếng Aguero lên ghế dự bị. Jesus ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước West Ham hôm giữa tuần trước.

Còn tối qua, Jesus trở thành người hùng thực sự của Man City với cú đúp, trong đó có bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2 vào lưới của Swansea để đem về chiến thắng nghẹt thở 2-1, giúp Man xanh nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 3.

Jesus đã thể hiện tất cả kĩ năng của một tiền đạo hàng đầu. Anh chơi một chọi một cực tốt, không chiến cũng rất cừ (bàn thắng thứ 2 vào lưới Swansea xuất phát từ pha đánh đầu trước đó bị cản phá). Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi chơi rất đa năng trên hàng công, từ dạt biên cho tới đá cắm, thậm chí lùi một chút, điều Guardiola rất thích giống như Messi tại Barca trước kia.

Tương lai nào cho Aguero?

3 trận Jesus đá chính cũng là 3 trận tiền đạo số 1 trong vài năm qua của Man City - Aguero bị gạt khỏi đội hình. Có thể giải thích Kun được cho nghỉ ở trận thắng Crystal Palace tại FA Cup (không có tên trong danh sách thi đấu), nhưng việc tiền đạo người Argentina phải dự bị cho đàn em ở 2 trận thắng trước West Ham và Swansea giờ chẳng còn là chuyện bình thường nữa.

Man City: Gabriel Jesus rực sáng, Aguero đi đâu về đâu? - 2

Aguero liên tục phải ngồi ghế dự bị

Vậy điều gì đang xảy ra với chân sút số 3 trong lịch sử Man City (154 bàn/234 trận)? Thực tế, từ đầu mùa Kun có hiệu suất không tệ với 18 bàn/22 trận, nhưng giờ anh lại không nhận được sự tin tưởng của Guardiola.

Aguero vào sân ở trận thắng West Ham ở phút 73 thay cho Sterling khi tỉ số đã là …4-0 và không thể hiện tên trên bảng tỉ số. Tiền đạo người Argentina tiếp tục được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thắng Swansea phút 83 (vẫn là thay Sterling), nhưng gần như mất hút và buộc phải nhìn đàn em Jesus giải cứu đội nhà.

Cho dù sau trận, Pep đăng đàn an ủi Aguero bằng lời khẳng định Kun vẫn có thể đá cặp cùng Jesus, nhưng có lẽ không nhiều người tin vào viễn cảnh đó, bởi đá với 2 tiền đạo sẽ làm mất đi tính cân bằng trong lối chơi tiki-taka Guardiola đang dày công xây dựng cho Man City.

Chính vì thế, tin đồn Chelsea sẵn sàng thừa đục thả câu để mua Aguero với giá 75 triệu bảng không phải là không có cơ sở. Nếu điều này trở thành sự thực, ra đi thực tế có thể là một giải pháp tốt với Kun, bởi anh cần được thi đấu, trong khi Man City giờ cũng không còn quá mặn mà giữ lại một tiền đạo dù xuất sắc nhưng lại có tiền sử chấn thương và đang tiệm cận tuổi 30 (sẽ tròn 30 vào tháng 6/2018).

Trong bóng đá, không có gì là trường tồn và Aguero đang phải đối mặt với nguy cơ dọn hành lý để rời Etihad…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN