Người nghèo, kẻ giàu ở World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Qatar những ngày này đang đón cả triệu du khách quốc tế đến xem World Cup 2022, thưởng thức ngày hội bóng đá. Trong số này không ít là những người giàu có, xem World Cup là dịp ăn chơi, thể hiện đẳng cấp nhưng đa số là các CĐV với nguồn tài chính hạn hẹp, nhiều người phải lên kế hoạch từ trước đó cả năm để tiết kiệm chi phí.

  

Ăn chơi có điều kiện

Từ sân vận động Lusail, tôi đi theo một con lộ lớn hướng ra đường Hasbat. Từ đây, thêm ít phút nữa khách có thể thả tầm mắt nhìn ra biển với các cao ốc sang trọng, lộng lẫy. Đây cũng là một trong các địa điểm nước chủ nhà Qatar chọn làm điểm bố trí nơi ăn ngủ cho CĐV các nước.

Khu ẩm thực trong làng CĐV

Khu ẩm thực trong làng CĐV

Truyền thông Anh vừa qua đã rộ lên thông tin, cựu danh thủ David Bechkam trong thời gian theo dõi World Cup 2022 đã lưu trú tại một trong những khách sạn vô cùng đắt đỏ ở Doha. Giá phòng ở đây lên tới 20.000 bảng/đêm (khoảng 24.000 USD, tương đương hơn 500 triệu đồng). Beckham thuộc nhóm những du khách “rất có điều kiện” khi đặt chân tới Qatar. Không hổ danh là một trong những nơi xa xỉ bậc nhất thế giới, Doha cung cấp đủ các dịch vụ đắt đỏ cho giới siêu giàu đến thưởng thức World Cup, từ những khách sạn triệu đô đến du thuyền lộng lẫy trên biển. Nhưng không phải CĐV nào cũng giàu có như vậy, nếu không muốn nói phần đa đều phải hết sức tiết kiệm để thoả mãn đam mê với bóng đá.

Nhiều CĐV cho biết đã phải lên kế hoạch sớm cả vài tháng, thậm chí cả năm trước khi World Cup khởi tranh nhằm tiết kiệm chi phí thuê khách sạn, phòng trọ. Số ít phải rất có điều kiện mới “chịu” được chi phí ở Doha. Chia sẻ với tôi, anh V. Vũ (Hà Nội) cho biết đã cùng vợ và một nhóm bạn sang Doha sau khi World Cup đã khai mạc. Sau khi theo dõi 2 cặp đấu giữa Pháp-Đan Mạch và Argentina-Mexico, cả nhóm sang Dubai. Tại đây, Anh Vũ cùng bạn bè trải nghiệm cưỡi lạc đà, chơi chim ưng… trước khi trở về Việt Nam.

“Ở Doha không có nhiều dịch vụ để vui chơi nên tôi chọn Dubai. Tôi dự tính sẽ trở lại xem Bán kết và Chung kết nhưng hiện việc mua vé rất khó khăn”-Anh Vũ cho biết. Một số CĐV ở Việt Nam muốn xem World Cup đã thông qua dịch vụ của các Cty du lịch lữ hành, với chi phí từ hơn 100 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Người nghèo yêu bóng đá

Tuy nhiên, không phải CĐV nào cũng có điều kiện ăn và chơi tại lễ hội bóng đá của hành tinh. Theo ước tính, Qatar phải đón hơn 1,2 triệu du khách trong dịp diễn ra World Cup 2022. Con số này chỉ bằng khoảng 1/2 so với giải đấu tại Nga năm 2018 nhưng vẫn là một thách thức lớn với Qatar, quốc gia vốn có diện tích nhỏ bé không có đủ khách sạn đáp ứng nhu cầu tăng vọt trên.

Để phục vụ các đối tượng này, BTC nước chủ nhà Qatar đã đưa ra phương án thành lập làng CĐV với nhiều hình thức khác nhau: lều bạt ở sa mạc hoặc trên bờ biển, khu làng công-ten-nơ. Hết 2 vòng đấu đầu tiên, tôi mới có dịp “mục sở thị” một khu làng CĐV của nước chủ nhà. Tại đây, BTC thiết lập hàng dãy dài công-ten-nơ, bên trong mỗi “phòng” gồm 2 giường nhỏ vừa đủ cho mỗi người ngủ. Phòng có tủ lạnh nhỏ, nơi tắm, nhà vệ sinh và cả bình đun nước siêu tốc. Về cơ bản, nơi đây đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho CĐV.

Cũng khu vực này, BTC bố trí cả các quầy hàng dịch vụ phục vụ CĐV, từ đồ ăn, nước uống tới quà lưu niệm, khăn, áo… của các đội tuyển tham dự World Cup. Tại đây, CĐV cũng có thể sử dụng xe buýt do BTC chuẩn bị để đến các sân vận động.

Tuy nhiên, khá nhiều người phàn nàn trong phòng của mình điều hoà… không hoạt động mà chỉ có quạt. Đây là vấn đề khá nan giải bởi nhiệt độ ở Qatar ban ngày thường trên 30 độ C, cá biệt có ngày lên đến trên dưới 36 độ. Giá phòng thì khá “chát”, lên đến hơn 200 USD/ngày. Nick, một CĐV đến từ Anh nói với tôi với số tiền này, anh có thể kiếm được nơi ở rất ổn tại nhiều nơi khác ngoài Qatar trong thời gian cả tuần. “Nếu anh ngủ vào buổi tối và rời phòng trước 10h sáng thì không sao, vẫn ổn. Nhưng thời gian còn lại trong ngày rất nóng”-Nick cho biết. Nick cũng nói thêm anh và các bạn đã tìm hiểu khá kỹ trước khi đến Qatar nhưng vẫn chật vật khi đến nơi. Tin vui với Nick và các bạn là đội tuyển Anh vừa giành vé vào vòng sau, nhưng tin buồn là…ví tiền của Nick sẽ giảm đi khá nhiều.

Artur, đến từ Ba Lan lại cho rằng cần thông cảm với nước chủ nhà bởi để tiếp đón chu đáo cả triệu du khách là không dễ. Artur cũng tỏ ra thích thú với căn lều của mình trên sa mạc, ở đây về đêm anh có thể ngắm bầu trời rất huyền diệu và ban ngày nếu không có bóng đá, Artur tranh thủ thăm thú các địa điểm du lịch ở Doha. Artur cho biết dù chi phí đắt đỏ khiến anh gần như mất khoản tiền tiết kiệm trong cả năm nhưng được xem World Cup và cổ vũ cho đội tuyển của mình là niềm vui.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền vệ Gavi sướng nhất World Cup, được Nữ hoàng tương lai Tây Ban Nha hâm mộ

Báo TBN đồn rằng Công chúa TBN đã bỏ bạn trai vì tình cảm dành cho Gavi.

Chia sẻ
Theo Trung Quân (từ Qatar) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN