Báo chí thế giới choáng váng về kỳ tích Morocco hạ Tây Ban Nha ở World Cup

Cơn địa chấn mang tên Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông thế giới.

  

Video 3D trận Morocco hạ Tây Ban Nha

Đêm 6/12 (giờ Việt Nam), Morocco đã tạo thêm một cơn địa chấn nữa ở World Cup 2022. Đội bóng châu Phi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 trong loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tờ Daily Mail gọi thủ môn Bono là "người hùng" của Morocco

Tờ Daily Mail gọi thủ môn Bono là "người hùng" của Morocco

Sau trận đấu, tờ Daily Mail có bài viết với dòng tít: “Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup! Thủ môn Bono là người hùng với 2 pha cứu thua ở loạt sút luân lưu giúp đội tuyển Morocco giành vé vào tứ kết World Cup”.

Trong bài viết, tờ Daily Mail phân tích: “Nếu có thể thắng một trận đấu mà không cần kiểm soát bóng nhiều thì Morocco đã chỉ cho chúng ta cách làm điều đó. Trong 120 phút, họ chủ yếu đứng bên phần sân của mình và mời Tây Ban Nha của Luis Enrique đến nhưng vẫn giành chiến thắng trong trận đấu này.

Tây Ban Nha với sự thiếu sáng tạo và phức tạp trong lối chơi, không thể hiện được gì. Trên thực tế, họ đã thất bại trong việc tiếp cận khung thành Morocco. Vào cuối hiệp phụ, thống kê cho thấy nhà vô địch thế giới năm 2010 đã kiểm soát bóng tới 77% nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Điều đó đã nói lên tất cả vì sự thiếu phương án và sáng tạo của họ”.

Trong khi đó, hãng tin ESPN thốt lên: “Morocco đã làm choáng váng Tây Ban Nha với chiến thắng trong loạt sút luân lưu để lọt vào tứ kết World Cup sau khi hòa 0-0. Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Morocco”.

Tờ Sport (Tây Ban Nha): "Tây Ban Nha bị loại với con số 0: không bàn thắng, không bàn luân lưu"

Tờ Sport (Tây Ban Nha): "Tây Ban Nha bị loại với con số 0: không bàn thắng, không bàn luân lưu"

Còn tại Tây Ban Nha, tờ Sport ngán ngẩm viết: “Không bàn thắng nào trong 90 phút, không bàn thắng nào trong 30 phút hiệp phụ và không bàn thắng nào trên chấm phạt đền và bay trở lại Tây Ban Nha vào thứ Tư tuần này. Tây Ban Nha lại dừng bước ở vòng 16 đội như ở World Cup 2018, chán nản và thất vọng bởi một công trình đổ vỡ khác”.

Trong khi đó, tờ AS giật tít ngắn gọn: “Tây Ban Nha chết như ở Nga”. Trong bài viết có đoạn phân tích đáng chú ý: “Giống như bốn năm trước, ở Nga 2018, với cùng một cảm giác va vào tường hết lần này đến lần khác. Tây Ban Nha thua Morocco và rời Qatar với 1 chiến thắng duy nhất (thắng Costa Rica 7-0) khiến chúng ta ảo tưởng mình là vua nhưng suy cho cùng chỉ là kẻ ăn mày quá khứ”.

Một tờ báo khác của Tây Ban Nha là Marca thì cho rằng thất bại này sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai của HLV Luis Enrique.

“Một số huấn luyện viên đã mất việc sau khi đội tuyển quốc gia của họ bị loại khỏi World Cup, chẳng hạn như Tata Martino tại Mexico, Roberto Martinez tại Bỉ và Paulo Bento tại Hàn Quốc. Bây giờ, Luis Enrique có thể là người tiếp theo phải rời khỏi vị trí này, sau trận thua đáng thất vọng của Tây Ban Nha trước Morocco ở vòng 16 đội, trận đấu mà họ thua trên chấm luân lưu”, tờ Marca viết.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Morocco - Tây Ban Nha: Nghẹt thở 120 phút, địa chấn luân lưu (World Cup)

(Vòng 1/8 World Cup 2022) Morocco đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha và buộc "Bò tót" phải trải qua 120 phút cũng như bước vào loạt luân lưu định mệnh.

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN