Xe cứu hỏa bị xe khách húc bay: “Tôi không ngờ đó là lần cuối gặp con trai”

“Tôi thương thằng bé quá, bao nhiêu công sức chăm chút cho con ăn học vậy mà phút chốc con đã rời xa bố mẹ, không nói với bố mẹ câu nào mà đã ra đi”, ông Chử Văn Đỗ nghẹn ngào.

Xe cứu hỏa bị xe khách húc bay: “Tôi không ngờ đó là lần cuối gặp con trai” - 1

Bố mẹ của chiến sĩ Khánh chưa hết bàng hoàng vì con trai tử nạn

Ngày 18/3, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội) đã đâm thẳng vào xe cứu hỏa đi ngược chiều trên đường cứu nạn.

Sau vụ tai nạn, nhiều người bị thương và một chiến sĩ cảnh sát PCCC đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Người không may mắn đó là chiến sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993, Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Chiều 19/3, ông Chử Văn Đỗ, (bố đẻ của chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử nạn) đã nghẹn ngào nhớ lại giây phút ông cùng gia đình nhận điện thoại thông báo con ông bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Ông Đỗ cho biết, vào khoảng 16h ngày 18/3, trong lúc đang làm việc nhà thì ông nhận được tin con trai đang được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ngay lập tức, ông Đỗ cùng người thân đã đi thẳng lên Bệnh viện Bạch Mai.

“Lên đến bệnh viện, tôi như chết lặng khi nhìn thấy con bị vương vãi máu khắp người. Tôi không dám tin vào mắt mình và càng không tin rằng con trai mình gặp nạn. Tôi thương thằng bé quá, bao nhiêu công sức bố mẹ chăm chút cho con ăn học vậy mà phút chốc con đã rời xa bố mẹ, không nói với bố mẹ câu nào mà đã ra đi,...”, ông Đỗ nghẹn ngào.

Ông Đỗ cho biết thêm, Chử Văn Khánh là con út trong gia đình có 4 chị em, trước Khánh là hai anh trai và chị gái. Ngay từ bé, Khánh đã mong ước đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân để cứu người.

Xe cứu hỏa bị xe khách húc bay: “Tôi không ngờ đó là lần cuối gặp con trai” - 2

Căn nhà nhỏ của gia đình chiến sĩ Khánh

Không từ bỏ ước mơ, Khánh bắt đầu vào học tập, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 từ năm 2015. Trước ngày Khánh gặp nạn, ông Đỗ được đơn vị của Khánh thông báo, trong thời gian tới sẽ cho con trai ông đi học lớp cảm tình Đảng để kết nạp Đảng.

“Cách đây 5 ngày, Khánh có tranh thủ về thăm gia đình nhưng tôi ít có cơ hội nói chuyện với con vì mải đi làm đồng, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi không ngờ, đó là lần cuối cùng vợ chồng tôi được gặp con trai,...”, ông Đỗ rưng rưng.

Bà Đặng Thị Tăng (SN 1959, mẹ chiến sĩ Chử Văn Khánh) tâm sự, biết con trai là chiến sĩ cảnh sát PCCC là nghề nguy hiểm, phải đối mặt với nhiều rủi ro nên bà thường cầu mong cho con trai được khỏe mạnh.

“Giờ tôi vẫn không dám tin con trai mình và các đồng đội gặp nạn..”, bà Tăng nói.

Cũng theo vợ chồng bà Tăng, cách đây khoảng 4 năm, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã nhưng mấy năm gần đây, được sự giúp đỡ của các con trai và con gái nên gia đình bà đã đỡ vất vả hơn phần nào.

Clip xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc. Nguồn:  K.O

Lời kể của lái xe cứu hỏa bị xe khách húc bay trên đường cao tốc

“Xe khách chạy quá nhanh khiến em không kịp phản ứng và xảy ra tai nạn, rồi em cũng bất tỉnh luôn không còn biết gì nữa”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN