Video: Xem "dị nhân" Nguyễn Xuân Diệu vẽ tranh bằng mắt

“Dị nhân” này hít cà phê vào mũi rồi dùng mắt bắn ra các tia cà phê để vẽ nên bức tranh đẹp mắt.

Video quá trình ông Nguyễn Xuân Diệu dùng mắt vẽ một bức tranh (cân nhắc trước khi xem và đề nghị không làm theo)

Ông Nguyễn Xuân Diệu (53 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) là nhân vật có khả năng vẽ tranh bằng mắt rất đặc biệt mà chúng tôi đã giới thiệu ở kỳ trước. Khác với những người cầm bút bằng tay, chân hay ngậm bút ở miệng để vẽ tranh, ông Diệu không cần bút mà chỉ sử dụng đôi bắt để bắn cà phê.

Theo ông Diệu, quá trình vẽ mỗi bức tranh thường kéo dài trong 1 - 2 ngày tùy độ phức tạp. Với các tác phẩm đơn giản đầu tay, ông tốn khoảng nửa ngày để tạo khung, 2 giờ để bắn cà phê thành tranh rồi cần thêm một chút thời gian để sấy khô những giọt cà phê trên giấy.

Video: Xem "dị nhân" Nguyễn Xuân Diệu vẽ tranh bằng mắt - 1

Một bức tranh vẽ bằng mắt do ông Diệu thực hiện.

Cụ thể, đầu tiên, ông Diệu hái lá cây và sử dụng những hình mẫu con ong, con bướm để ướm lên tờ giấy rô-ky rồi vẽ và cắt ra. Kết quả, ông sẽ có khuôn hình trên một tờ giấy. Xong, ông đặt khuôn này lên một tờ giấy trắng khác, dùng ốc vít để cố định rồi bắn những tia cà phê vào.

Chính những giọt cà phê rơi vào khung hình sẽ tạo nên hình ảnh đẹp mắt ở tờ giấy trắng bên dưới. Với bức tranh đầu tay, ông đã sử dụng khoảng nửa ly cà phê để hít vào mũi rồi bắn ra đường mắt trên 10 lần.

“Lúc bắt tay vào làm mới biết khó thế nào, rồi dần dần mình cũng có kinh nghiệm. Có lần tôi bắn cà phê thành tranh xong, vui quá liền dỡ tấm giấy khuôn lên khiến cà phê lem nhem cả ra. Sau tôi mới kinh nghiệm là giữ nguyên đó, dùng máy sấy tóc để sấy cho khô cái đã”, ông Diệu chia sẻ.

Video: Xem "dị nhân" Nguyễn Xuân Diệu vẽ tranh bằng mắt - 2

Hình mẫu con bướm được sử dụng để tạo khuôn.

Theo ông Diệu, tạm thời những gì ông vẽ còn khá đơn giản và đó cũng chỉ mới là khởi đầu. Trong tương lai, ông sẽ vẽ nên những bức tranh đa màu sắc hơn với những chi tiết phức tạp hơn. Để có màu cam thì ông sẽ dùng nước ép cam, màu đỏ thì nước ép dâu, màu vàng thì đu đủ,...

“Nếu vẽ tranh bằng các thứ nước có màu, tôi sẽ không sử dụng bất kỳ hóa chất gì mà dùng nước ép trái cây. Trái cây phải do tôi tự chọn, tự ép rồi nấu lên chứ không dùng trái cây không rõ nguồn gốc. Con mắt của mình nhạy cảm nên tôi không cẩn thận mà sử dụng loại nước có hóa chất thì không biết chuyện gì có thể xảy ra”, ông Diệu nói.

“Tôi tin mọi người sẽ đón nhận các tác phẩm của tôi, bởi nó không được tạo ra bằng những cách vẽ thông thường mà là bằng mắt. Đó là mồ hôi, nước mắt, là sản phẩm của cả quá trình khổ luyện”, ông Diệu nói thêm và cho biết việc vẽ tranh bằng mắt như ông là độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

-------------------

Vẽ tranh bằng mắt là tiết mục lần đầu có người thực hiện tại Việt Nam theo ghi nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Đón đọc kì tiếp theo "Tổ chức Kỷ lục nói gì về “dị nhân” vẽ tranh bằng mắt?" vào lúc 19h ngày 2/4/2018.

Dị nhân giữa đời thường: Lạ lùng ông Chim truồng

Hơn 60 mùa lúa chín đã trôi qua, ông Siu Chim ở Gia Lai vẫn không chịu... mặc quần áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Những dị nhân kì quái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN