Dị nhân ngậm dây điện 220V nói lý do từng tuyên bố mất khả năng đặc biệt

Nhiều người đồn đoán, khả năng miễn nhiễm với điện 220V của dị nhân người Bắc Giang đã mất đi.

Năm 2011, ông Dương Đình Thắng (SN 1955, ở thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) bỗng nổi tiếng khắp trong và ngoài nước bởi khả năng đặc biệt là cho dòng điện 220V chạy qua người.

Ngoài ông Thắng, con trai cả của ông là anh Dương Minh Lợi và cháu nội Dương Tiến Mạnh (con trai anh Lợi) cũng có khả năng này.

Ông Thắng thể hiện khả năng ngậm dây điện làm sáng bóng đèn. Ảnh tư liệu năm 2015

Ông Thắng thể hiện khả năng ngậm dây điện làm sáng bóng đèn. Ảnh tư liệu năm 2015

Ba thế hệ nhà ông Thắng có thể cho dòng điện 220V chạy qua người, biến mình thành vật truyền tải điện năng làm sáng bóng đèn. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể họ cũng có thể chạm trực tiếp vào dây diện, dùng bút thử điện dí vào người sẽ thấy sáng đèn bút thử điện.

Thời điểm ấy, nhiều đài truyền hình, báo chí đến nhà ông quay phim, chụp ảnh khiến ngôi nhà nhỏ ở quê lúc nào cũng nườm nượp người. Thậm chí, có người còn từ Mỹ tìm về nhà ông để làm phim tài liệu về khả năng đặc biệt của ông.

10 năm kể từ khi nổi tiếng, chúng tôi đã liên hệ với ông Thắng để tìm hiểu về khả năng của “dị nhân”. Thời điểm cuối năm 2021, ông Thắng cho hay đang đi làm công trình lắp điện cho một doanh nghiệp tư nhân ở địa phương.

Ông bảo, kể từ khi nghỉ hưu ở Chi nhánh điện Hiệp Hòa năm 2010, ông về nhà đi làm thợ xây, làm ruộng và sửa chữa điện cho người dân để phụ kinh tế cho gia đình.

“Ai có nhu cầu đấu nối, đi đường dây, sửa chữa điện tôi nhận hết. Mọi người trong xóm ngoài làng cũng biết đến khả năng của tôi nên có vấn đề gì về điện là họ gọi.

Thỉnh thoảng tôi cũng đi làm thuê lấy công ngày cho Chi nhánh điện Hiệp Hòa, tháng vài ngày. Mọi người ở cơ quan cũ biết nhau nên gọi nhau đi làm cùng. Thời gian còn lại thì tôi ở nhà làm ruộng, vườn…”, ông Thắng chia sẻ.

Nói về thông tin cho rằng ông mất khả năng nhiễm điện, ông Thắng kể, khoảng năm 2015, một số người về xưng là nhà báo tìm ông để viết bài. Thời điểm ấy, báo chí đến nhiều khiến công việc của ông bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, vợ con cũng lo cho sức khỏe của ông nên bảo ông hạn chế thể hiện khả năng miễn nhiễm điện.

“Cậu phóng viên kia đến tìm tôi để phỏng vấn. Lúc ấy tôi đang đi làm công trình nên bận không tiếp được. Cậu ấy cứ nài nỉ nên tôi trả lời bâng quơ là mất khả năng miễn nhiễm điện rồi. Thế nên mới có thông tin như vậy”, ông Thắng cười khà khà.

Ông nói tiếp: “Cái khả năng của mình nó “vô thưởng vô phạt” nên kệ, ai muốn nói gì thì nói, chứ thực ra, khả năng miễn nhiệm điện của tôi vẫn còn. Con trai và cháu nội tôi cũng vậy, chưa ai mất đi cả. Giờ đi sửa điện nhiều khi tôi vẫn dùng tay trần đấu nối mà”.

Dị nhân ngậm dây điện 220V nói lý do từng tuyên bố mất khả năng đặc biệt - 2

Hiện ông Thắng vẫn giữ thói quen dùng tay trần khi đi sửa chữa điện

“Dị nhân” người Bắc Giang cho biết thêm, cơ thể ông cũng chỉ chịu được dòng điện gia dụng 220V. Có lần ông thử cầm vào điện 380V và điện 500Kv nhưng bị giật, thậm chí chảy cả máu tay. Những ngày mưa, ông thường nghỉ làm bởi trời mưa người ông bị nhiễm điện, cảm giác ngứa ngáy khó chịu không làm được.

Về khả năng miễn nhiễm điện của con người như ông Thắng, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, điện trở của cơ thể người, trong đó có điện trở da, không phải là một giá trị hằng định theo thời gian. Nó thay đổi tùy thuộc vào các tính chất vật lý của môi trường và đặc trưng sinh lý và tâm lý của cơ thể.

Khi thời tiết nóng ẩm sẽ làm giảm giá trị điện trở cơ thể và do đó làm tăng dòng điện. Khi vừa tắm xong hay khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi, sờ tay vào đồ điện gia dụng có thể bị giật nhẹ.

Cơ thể đói mệt, đầu óc đang căng thẳng, lo âu… cũng là các yếu tố nguy cơ vì góp phần làm giảm điện trở cơ thể. Và một lúc nào đó bất kì, cơ thể có thể mất hoàn toàn khả năng cách điện. Nếu không cảnh giác, các “dị nhân” có thể sẽ bị điện giật tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ của “dị nhân” có bộ móng tay dài nhất VN tiết lộ điều đáng sợ nhất sau 40 năm sống chung

Theo bà Thuận, mùa đông một tuần ông Huyền mới tắm, thay quần áo 1 lần, còn mùa hè, 2 đến 3 ngày mới tắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Những dị nhân kì quái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN