TQ: Người qua đường thờ ơ, ông lão bị xe cán chết

Sự thờ ơ, vô cảm của 23 người qua đường đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của ông lão 57 tuổi ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngày 1/2 vừa qua, một ông lão tên Trần Hỷ Văn 57 tuổi sau khi uống rượu say đã bị ngã nằm úp trên đường ở thôn Đông Tây, huyện Ngọc Hoàn, thành phố Đài Châu. Khi đó, 23 người qua đường tỏ ra bình thản như không nhìn thấy gì, họ thờ ơ, bỏ mặc ông lão nằm xõng xoài trên đường.

  TQ: Người qua đường thờ ơ, ông lão bị xe cán chết - 1

  Ông Trần bị ngã nằm trền đường ở thôn Đông Tây, huyện Ngọc Hoàn hôm 1/2

Sau đó, có một phụ nữ trong thôn phát hiện và lập tức đi tìm người nhà của ông đến giúp vì ông Trần uống rượu say mèm không thể tự đi lại được.

Tuy nhiên, trong lúc chờ người thân tới đưa về, một tai nạn hy hữu đã xảy ra với ông Trần, ông bị một chiếc ô tô con cán qua người và kéo lê một đoạn khiến ông tử vong tại chỗ.

Nhiều người trong thôn này cho hay, ông Trần là một người nghiện rượu, ông thường uống rượu đến say mèm mới về, vì thế những người trong thôn thường không chú ý đến ông.

Gia đình ông Trần rất nghèo, ông sống cùng vợ và 3 cô con gái. “Cha tôi thường uống rất nhiều rượu, cơ thể của ông vốn đã bị suy nhược do độc tố của rượu tích tụ lâu ngày”, con gái ông Trần nói.

Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên  quan. Ông Ngô Tùng Châu 47 tuổi, người lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm nói: “Đây hoàn toàn là sự cố hy hữu. Khi vào đoạn cua, tầm nhìn bị khuất tôi không thấy ông cụ nằm trên đường nên cứ lao qua”.

Ông Ngô sau đó đã bồi thường cho gia đình ông Trần 480.000 nhân dân tệ nhưng dứt khoát không chấp nhận bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, một cư dân mạng tức giận chỉ trích: “Chính sự thờ ơ, vô cảm của 23 người qua đường đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của ông Trần”.

Đây không phải là lần đầu báo chí Trung Quốc lên tiếng về sự vô cảm của người dân. Câu chuyện khiến ta nhớ lại vụ việc khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng hồi tháng 10/2011, khi một bé gái 3 tuổi tên Duyệt Duyệt  bị xe cán qua 2 lần, lúc đó 18 người qua đường không ai động lòng trắc ẩn ra tay cứu giúp, nhẫn tâm nhìn em giãy giụa trên vũng máu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cư dân mạng trong và ngoài Trung Quốc vô cùng phẫn nộ và lo lắng về nhân cách của người Trung Quốc trong xã hội hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạo Nam (theo Sina, Xinhua) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN