Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề

Chiều 11/9, sau bốn ngày tránh lũ trên đồi Ống Khói đói khát lả người, bà Phạm Thị Linh (60 tuổi, ở thôn 13, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) trở về khi ngôi nhà gia đình bà bị lũ phá tan hoang.

Bà Linh bật khóc, ôm tấm ảnh trên bàn thờ của cha bị lấm lem vì nước lũ, bởi hôm nước lũ đổ về nhanh quá, bà không kịp mang theo di ảnh cha.

Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề - 1

Cảnh tan hoang sau lũ ở gia đình bà Phạm Thị Linh

Bước vào căn nhà tan hoang sau lũ, mọi thứ có thể dùng được đã bị nước lũ cuốn trôi, bà Linh nức nở: "Còn chút lúa gạo trong nhà cũng bị lũ cuốn hết. Lúa mùa ngoài đồng thì ngập hết, mất trắng rồi. Mấy tháng tới lấy gì mà ăn đây?".

Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề - 2

Giữa mênh mông nước lũ, người dân phải dùng can nhựa đi xin nước sạch

Hiện nay, xã Quảng Phú có nhiều gia đình có con đỗ đại học, nhưng do lũ lụt tàn phá, kinh tế kiệt quệ nên cổng trường đại học đối với con cái họ ngày càng xa vời.

Ông Phạm Văn Chi, ở thôn 6, cùng con trai là Phạm Văn Bình (vừa đỗ vào Trường ĐH Văn hóa - thể thao du lịch Thanh Hóa) thu dọn đồ đạc sau lũ. Ông Chi cho biết: "Nhà tôi làm ba sào rưỡi lúa, 5 sào mía nguyên liệu, giờ mất trắng cả rồi. Vợ tôi lại mới đi mổ khối u ở Bệnh viện K Hà Nội, kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Hai năm nay, gia đình phải vay 25 triệu đồng từ ngân hàng để cho anh trai Bình đang học Trường Văn hóa - nghệ thuật ở Nha Trang. Năm nay Bình đỗ đại học, gặp lúc lũ lụt gây thiệt hại cho gia đình hàng chục triệu đồng, nên sắp tới tôi tính bán con trâu - tài sản lớn nhất, là cơ nghiệp của gia đình để Bình tiếp tục được học đại học".

Nghe bố tính bán trâu cho mình đi học, Bình liền ngăn: "Con lớn rồi, xuống TP Thanh Hóa con sẽ kiếm việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ tiền ăn học. Bố mẹ để con trâu mà kéo cày". Bà Vũ Thị Lan - mẹ em Bình - nghe con trai nói vậy liền giấu giọt nước mắt, vội đi vay gạo lo bữa cơm chiều.

Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề - 3

Nhiều thôn ở xã Quảng Phú vẫn phải đi lại bằng thuyền

Đến chiều 11/9, dù mưa lũ đã dứt nhưng nước rút rất chậm, Quảng Phú vẫn còn hàng trăm nhà dân ngập trong lũ.

Ông Lê Bá Lộc - chủ tịch UBND xã Quảng Phú - cho biết: "Rạng sáng 7-9, nước lũ đổ về sông Cầu Chày rất lớn, làm hệ thống đê bao quanh xã bị vỡ toang nhiều đoạn, với tổng chiều dài hơn 150m. Đến cuối ngày 11-9, còn 11/17 thôn của xã có nhà bị ngập. Nước lũ cũng làm ngập nhiều hecta lúa, hoa màu. Toàn xã có tới 674 hộ dân (3.565 nhân khẩu) bị nước lũ làm ngập nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Các hộ dân bị ngập nhà cửa hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đang thiếu lương thực, nước uống; các loại thuốc chữa bệnh, phòng dịch, tiêu độc khử trùng. Đến nay, ước tính tổng thiệt hại ban đầu do lũ lụt gây ra cho địa phương là hơn 100 tỉ đồng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Đồng (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN