Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Đếm từng giây chờ thi thể con

Sự kiện: Tin nóng

Lần về nhà này sẽ là lần về nhà cuối cùng của T - nạn nhân trong vụ thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng ở Hàn Quốc vào tối 29/10 vừa qua.

Chiều muộn ngày 31/10, mọi ngả đường dẫn vào nhà Đ.T.T. (21 tuổi) - nạn nhân người Việt duy nhất trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc chật kín người. Họ là người thân, là hàng xóm của em. Mọi người đều đến để chia sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình.

Nhà T. nằm bên cạnh con đường bê tông nhỏ của ngôi làng ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Ngôi làng vốn bình yên nay lại đượm màu u buồn, tang tóc, những tiếng khóc xé ruột gan.

Bà N. khóc nghẹn mỗi khi nhớ đến con

Bà N. khóc nghẹn mỗi khi nhớ đến con

Như người vừa chết đi sống lại, bà Đ.T.A.N. (40 tuổi, mẹ của T.) gào thét gọi con trong đau đớn, tuyệt vọng. Gương mặt bà nhợt nhạt, không còn chút sức sống. Từ đêm qua tới giờ, bà N. liên tục ngất xỉu, lúc tỉnh dậy cũng chỉ gắng gượng khóc than khiến ai nấy cũng xót xa.

T. là đứa con duy nhất trong gia đình. Lúc mới cưới nhau, hai vợ chồng bà N. vất vả nên không dám sinh nhiều con vì sợ con thiếu thốn sẽ khổ. Vì vậy, T. là động lực để vợ chồng bà N. cố gắng làm việc. Bất kể nắng mưa, đôi vợ chồng nghèo này đều làm đủ thứ việc cho con cuộc sống đầy đủ.

Năm 2019, em T. đi du học Hàn Quốc. Từ ngày qua đó đến nay, T. về thăm nhà được hai lần. Tết này, cháu nó về ở chơi được một tháng. Cả nhà ai cũng vui lắm. Không ngờ, T. lại về sớm hơn dự kiến nhưng lại là lần về nhà cuối cùng của em.

"Tội con tôi quá, giờ không còn nó vợ chồng tôi biết sống sao", bà N. òa khóc.

Theo bà N., vợ chồng bà lâu nay dành dụm được ít tiền, dự định sẽ sang Hàn Quốc thăm con và mua sắm cho con một số đồ đạc. Nhưng rồi, dự định ấy mãi không bao giờ thực hiện được nữa.

Ngồi bên cạnh vợ, ông Đ.V.K. (42 tuổi, cha của Đ.T.T.) đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào kể, đêm trước khi xảy ra vụ việc, ông có gọi cho T. thì con nói đang có công việc, nó sẽ gọi lại sau. Trước khi tắt máy, nó bảo nó yêu ba mẹ nhiều và rất nhớ ba mẹ. Vậy rồi ngày hôm sau, chúng tôi nghe con gặp nạn thế này.

"Ngay trong đêm nhận được tin báo từ đứa con nuôi ở Hàn Quốc, ông không tin vào tai mình. Ông bảo người con nuôi hãy kiểm tra và xác minh thật kỹ lưỡng. Và rồi, phép màu đã không xảy ra khi chính con gái duy nhất mình rứt ruột sinh ra là nạn nhân trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ấy", ông K. nghẹn ngào nhớ lại.

Vợ chồng ông K. vẫn không tin sự thật rằng con mình đã mất tại Hàn Quốc

Vợ chồng ông K. vẫn không tin sự thật rằng con mình đã mất tại Hàn Quốc

Ông K. cho biết thêm, một người quen ở Hàn Quốc nói với gia đình rằng, hiện cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đang làm thủ tục để đưa thi thể em về. Tuy nhiên, đến giờ phút này, các thủ tục liên quan vẫn chưa xong.

"Gia đình đang trông chờ từng giây, từng phút để được đưa thi thể con về nhà. Ba mẹ nhớ con lắm", ông K. xúc động.

Như đã đưa tin, sáng 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, số người chết vì thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tối 29/10 đã tăng lên 151 người, trong số đó có 19 người nước ngoài.

Ngay trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ thảm kịch Itaewon: Nếu rơi vào đám đông hỗn loạn, cần làm gì?

Trong đám đông xô đẩy, chen lấn sẽ bị chèn ép quá mức khiến phổi thiếu oxy không thở được. Bên cạnh đó, đám đông xô lấn bị ngã sẽ dẫn đến giẫm đạp…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Đạt ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN