Sự thật về thông tin chàng trai Bắc Ninh nhặt được bé gái ở nghĩa trang, quyết ở vậy nuôi con

Gia đình anh Hà khá bất ngờ trước thông tin anh nhặt được bé gái bị bỏ rơi ở nghĩa trang, đem về nuôi được 7 năm nay.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin về anh Nguyễn Văn Hà (SN 1993, ở xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh), nhặt được bé gái bị bỏ rơi dưới gốc tre ở nghĩa trang mang về nuôi khiến nhiều người cảm phục.

Nội dung được chia sẻ về ông bố “gà trống” không chính xác

Nội dung được chia sẻ về ông bố “gà trống” không chính xác

Theo nội dung bài viết, vào tháng 5/2015, anh Hà nhặt được một bé gái bị bỏ rơi ở nghĩa trang. Sau 7 năm nuôi dưỡng, anh Hà yêu thương, chăm lo cho cháu bé như con ruột của mình và đặt tên con là V.T.H.

Dù bất đắc dĩ trở thành “bố đơn thân” nhưng anh Hà vẫn quyết tâm đi làm, thậm chí nhặt ve chai, chạy xe ôm, đi bốc vác để nuôi con ăn học đoàng hoàng.

Sở dĩ anh Hà nhận bé gái về nuôi dù không phải ruột thịt bởi anh cũng từng bị cha, mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và được nhặt về nuôi. Đến năm anh Hà 12 tuổi, người nhận nuôi mất, anh lại mồ côi thêm lần nữa. Thế nên khi gặp bé H., anh Hà đồng cảm và thấy rằng mình có duyên nợ với bé.

Hiện cháu H. đã 7 tuổi và đang đi học cấp 1

Hiện cháu H. đã 7 tuổi và đang đi học cấp 1

Bài viết cũng chia sẻ, anh Hà vẫn mong cha mẹ ruột của cháu bé quay về, nhận lại con. Dù rất thương con nhưng nếu một ngày, cha mẹ ruột của bé quay về xin lại, anh sẵn lòng làm giấy tờ trao lại bé cho họ. Tuy nhiên, họ phải cho anh thấy họ yêu thương bé như anh đã từng chăm sóc.

Sau khi bài biết được đăng tải, dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng đa số cư dân mạng bình luận bày tỏ sự nể phục ông bố “gà trống” một mình nuôi con này. Bên cạnh đó, số ít cũng hoài nghi về thông tin bài viết.

Để tìm hiểu rõ thông tin trên, PV đã về xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh để xác minh sự việc. Tại đây, PV đã gặp được bố mẹ và ông nội của anh Nguyễn Văn Hà.

Anh Hà và cháu H.

Anh Hà và cháu H.

Bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ đẻ anh Hà) cho biết, thông tin được chia sẻ trên mạng là không đúng sự thật. Anh Hà không bị bỏ rơi mà vẫn có gia đình, có bố mẹ.

Theo bà Hằng, gia đình bà khá bất ngờ trước thông tin anh Hà nhặt được bé gái bị bỏ rơi ở nghĩa trang đem về nuôi được 7 năm nay.

“Thông tin con tôi nhặt được cháu H. ở nghĩa trang mang về nuôi là không đúng. Con tôi có 2 vợ, cháu H. là con vợ đầu của con trai tôi. Sau đó, mẹ bé H. bỏ đi, con tôi lấy vợ thứ 2 nhưng cũng không hợp nhau lại chia tay”, bà Hằng nói.

Bà Hằng cho biết, trước đó, anh Hà gặp và quen biết mẹ cháu H. trên mạng rồi có bầu, gia đình bà đón về chăm sóc, tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, họ sinh được bé H. Khi bé H. được 9 tháng, mẹ cháu bỏ đi biệt tích đến giờ không biết ở đâu nên gia đình bà Hằng nuôi dưỡng, chăm sóc bé.

“Mẹ cháu H. quê ở Lạng Sơn cũng chỉ sống cùng với bà ngoại. Gia đình tôi vẫn liên lạc với gia đình của mẹ cháu bé. Còn con trai tôi là người không được bình thường, thông tin lan truyền trên chắc Hà đăng trong nhóm tâm sự thầm kín nào đó nhưng lại không chính xác”, bà Hằng kể.

Bà Hằng chia sẻ sự việc với PV

Bà Hằng chia sẻ sự việc với PV

Bà Hằng cho hay, sau khi thông tin được đăng tải gia đình bà cũng hỏi con trai nhưng anh này nói không biết và bỏ đi khoảng 1 tuần này chưa về. Gia đình cũng không biết đi đâu, điện thoại không liên lạc được.

“Cháu H. sinh năm 2015 và chuyện Hà chăm sóc con là đúng. Gia đình tôi cũng nhập khẩu cho cháu H. nhưng vì một số lý do cá nhân nên chúng tôi lấy họ cháu theo họ mẹ”, bà Hằng tâm sự.

Bà Hằng cho biết thêm, bản thân bà và gia đình vẫn chăm sóc, nuôi nấng cháu H., cho ăn học đàng hoàng. Cháu H. cũng rất ngoan ngoãn, thi thoảng vẫn hỏi mẹ cháu đâu, gia đình phải nói dối mẹ đi làm kiếm tiền để cháu đỡ tủi thân.

Ông Nguyễn Văn Hữu – Trưởng thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, thông tin về việc anh Hà nhặt được bé gái bị bỏ rơi ở nghĩa trang là không chính xác. Bé gái được anh Hà và gia đình nuôi từ bé.

“Anh Hà là người không được bình thường, vẫn có bố mẹ và gia đình chứ không phải mồ côi như trên mạng xã hội chia sẻ”. ông Hữu nói.

Theo ông Hữu, bài viết trên mạng đăng tải ông là người xác nhận sự việc anh Hà nhặt được bé gái bị bỏ rơi là không đúng. Thực tế, ông không thông tin với ai và anh Hà đã cho số điện thoại người khác nói rồi lấy tên ông và đưa chức danh vào bài viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật phía sau hai ô tô trùng biển số ”độc” tại Tuyên Quang

Chủ xe đã chụp ảnh biển số ô tô và dùng phần mềm chỉnh ảnh sửa thành biển số độc để đăng lên mạng xã hội nhằm trêu đùa bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN