Ôm con qua "biển lửa": Người mẹ tử vong

Sau gần 20 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị tích cực, nhưng do bị bỏng nặng, chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi, ngụ tại nhà số 83/8 đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đã tử vong.

Chị Thắm được xác định nhiễm trùng da khi bị bỏng 70% cơ thể, trong đó có 30 % vị trí bị bỏng nặng. Trước đó, con trai của chị Thắm là cháu Mào Minh Trung (10 tháng tuổi) cũng tử vong do nhiễm trùng vết phỏng độ 3 với 32% diện tích cơ thể.

Theo điều tra, vào lúc 10h40 ngày 5/6 tại căn nhà của chị Thắm đã xảy ra hỏa hoạn khiến ba người bị bỏng nặng.

Nạn nhân xác định là chị Thắm, cùng con trai là bé Minh Trung và ông Phạm Tùng (57 tuổi, cha chị Thắm, quê Đăk Lăk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên nhiều người nghe tiếng hô hoán, kêu cứu và khóc thét phát ra từ trong căn nhà của chị Thắm. Khi mọi người chạy tới thấy khói lửa cháy cuồn cuộn từ phía sau xe ô tô dựng trước nhà. Phía bên trong nhà, chị Thắm bồng con trên tay cùng người cha của chị đang cầu cứu.

Ôm con qua "biển lửa": Người mẹ tử vong - 1

Hiện trường vụ cháy căn nhà chị Thắm khiến chị và con trai thiệt mạng do bỏng nặng

Chỉ trong phút chốc ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm lên xe ô tô và cháy lan vào vào ngôi nhà. Phía bên ngoài, nhiều người dùng bình CO2 và nước trèo lên tường rào xông vào bên trong dập lửa nhưng bất thành. Lối thoát duy nhất ra bên ngoài đã bị “bức tường” lửa án ngữ. Ngọn lửa bùng cháy mỗi lúc càng lớn, cháy sâu vào bên trong ngôi nhà kèm theo khói đen nghi ngút. Không kịp suy nghĩ, chị Thắm lấy thân mình che chở con trai lao thẳng qua “biển lửa” để thoát ra ngoài.

Dù được mẹ ôm trong lòng nhưng cháu Minh Trung vẫn bị bỏng nặng. Chị Thắm bị bỏng toàn thân. Ngay sau đó, bà con đã nhanh chóng đưa hai mẹ con chị Thắm đi cấp cứu. Lúc này, ông Phạm Tùng vẫn còn mắc kẹt bên trong căn nhà.

Ông Ngô Quang Hữu, người trực tiếp tham gia chữa cháy ban đầu kể lại vẫn chưa hết kinh hoàng: “Lúc đó, lửa cháy quá lớn nên chúng tôi không thể tiếp cận vào bên trong. Chỉ đến khi chị Thắm bồng con lao qua “biển lửa” chúng tôi mới lấy chăn thấm nước vứt vào để chị phủ lên người thoát ra ngoài. Tuy có chăn nhưng chị và con trai vẫn bị bỏng nặng”.

Ôm con qua "biển lửa": Người mẹ tử vong - 2

Nồi dung dịch gây cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa và đưa ông Tùng ra bên ngoài trong tình trạng toàn thân bỏng nặng và ngạt khói. Ông Tùng cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau hơn 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng tại hiện trường chiếc ô tô bảy chỗ của gia đình chị Thắm đã bị thiêu rụi, còn trơ khung. Căn nhà của chị Thắm bị cháy đen, các căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng. Phía sau đuôi xe ô tô có hai có hai bếp dầu và hai nồi nhôm dùng để nấu nhựa đường đổ tràn trên nền.

Hiện nguyên nhân vụ cháy được xác định do ông Phạm Tùng nấu hai nồi dung dịch gồm nhựa thông, dầu hôi, sơn trước nhà và phát nổ. Lửa bén vào ôtô 7 chỗ đỗ trước sân nhà gây ra đám cháy lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN