Nóng 24h qua: Tân Giám đốc Công an Đồng Nai là ai?

Đồng Nai có Giám đốc Công an tỉnh mới; Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và kẻ sát hại con gái trong vụ án ma túy… là những tin nóng ngày 27/11.

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn. Ảnh: VH.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn. Ảnh: VH.

Sáng 27/11, lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đại tá Vũ Hồng Văn là phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Năm 2018,  Đại tá Văn được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Văn được Bộ Công an bổ nhiệm về làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong lúc nhiều lãnh đạo cấp Phòng và trong Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật và tình hình an ninh trật tự phức tạp. Vì vậy nhân dân tỉnh Đồng Nai kỳ vọng đại tá Văn sẽ xử lý mạnh những nhóm giang hồ, khu vực phức tạp địa phương.

Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và kẻ sát hại con gái trong vụ án ma túy

Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

5 bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án

5 bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án

Các bị cáo Vì Thị Thu (37 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Lường Văn Hùng (28 tuổi), Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc, sát hại) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Vì Thị Thu) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phiên đối chất, xét hỏi này, bị cáo Vì Thị Thu (37 tuổi) phủ nhận việc mua bán 2 bánh ma túy cho Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Trong khi đó, chồng của Thu là Vì Văn Toán (37 tuổi) tiếp tục khẳng định vợ mình có bán 2 bánh ma túy cho Công và Hùng.

Về phần bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) khăng khăng cho rằng mình bị oan. Bà Hiền khẳng định mình không hề mua bán 2 bánh ma túy với Công và Hùng.

Phiên tranh luận diễn ra khá căng thẳng giữa luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Hiền, bản thân bà Hiền với đại diện phía VKSND tỉnh Điện Biên.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hiền mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo.

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần nghị án.

Đến 17h45 cùng ngày, HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Hú hồn ô tô đưa đón “đánh rơi” 3 học sinh giữa đường

Clip 3 học sinh văng khỏi xe đưa rước

Ngày 27/11, một clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội với nội dung “một chiếc ô tô đời cũ chở học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm rơi các bé xuống đường lúc cua gấp”. Clip này được quay lại bởi camera an ninh của một nhà dân vào trưa ngày 26/11.

Theo nội dung clip, có 3 học sinh cùng một số ghế nhựa đã văng ra khỏi xe từ phía sau. Rất may, lúc này không có phương tiện khác chạy lên và các em học sinh cũng đã nhanh chóng đứng dậy để chạy với theo chiếc xe đưa rước.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Vương - Chủ tịch UBND phường Long Bình (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xác nhận vụ việc này xảy ra trên địa bàn hôm qua (26/11).

Theo ông Vương, ngay khi nắm thông tin, chính quyền địa phương cùng các sở ngành liên quan đã làm việc với Trường Tiểu học Phan Bội Châu (khu phố 2, phường Long Bình). Hiệu trưởng nhà trường cho biết 3 học sinh gặp nạn trong sự việc đang học lớp 1/6, chỉ bị xây xát nhẹ.

Vị hiệu trưởng cho biết, đây là sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi xe đang đưa các em học sinh ra về. Lúc đó trên xe có giáo viên và đã nhắc nhở các em ngồi cẩn thận, nhưng có thể do các em đùa giỡn vô tình đụng vào chốt khiến cửa bung lên, hậu quả là 3 em bị rơi ra ngoài.

16/39 thi hài người Việt tử vong trong container ở Anh đã được đưa về nước

Thi thể các nạn nhân được đưa về Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Thi thể các nạn nhân được đưa về Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 27/11/2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex (đông bắc London, Anh) về tới sân bay Nội Bài.

Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình.

Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Vừa mua ô tô 1,2 tỉ, được trả gấp đôi nhờ bốc được biển siêu đẹp

Vừa mua ô tô 1,2 tỉ, được trả gấp đôi nhờ bốc được biển siêu đẹp; Người dân vây đánh tài xế tông 3 học sinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN