Nóng 24h qua: Phát hiện “người cây” đầu tiên ở Việt Nam

Phát hiện “người cây” đầu tiên ở Việt Nam; “Chặt chém” 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô… 5 phút… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Phát hiện “người cây” đầu tiên ở Việt Nam

Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971, quê Gia Thủy, Nho Quan, Ninh Bình) mang căn bệnh kỳ lạ này 40 năm nay.

Bà Nguyễn Thị Dệt, mẹ anh Sơn cho biết, từ khi sinh ra, anh đã yếu và ở trên lòng bàn chân xuất hiện mắt cá. Dần dần mắt cá chân trái lan sang chân phải. Đến năm 10 tuổi, vùng mắt cá ở lòng bàn chân bắt đầu xuất hiện những mụn cóc và dần xù xì ra, lúc đầu mềm sau đó cứng đơ lại.

Anh Sơn mang theo căn bệnh người cây 40 năm nay

Anh Sơn mang theo căn bệnh người cây 40 năm nay

Các mụn cóc chai sần, nứt nẻ khiến bàn tay và bàn chân của anh biến dạng, anh Sơn không thể đi lại, tự tắm rửa hay cầm nắm được bằng tay vì đau. Mỗi lần đặt thử chân xuống đất là đau đến thấu xương. Anh đành đi lại bằng đầu gối.

Lớp sừng ở lòng bàn chân, bàn tay mọc ra như rễ cây và khi già thì rụng khiến anh Sơn đau đớn.

Ở quê, ai mách chỗ nào chữa được bệnh, mẹ con anh Sơn lại tìm đến nhưng đều vô phương cứu chữa. Năm 2000, anh có ra Bệnh viện Bạch Mai chữa sau đó được giới thiệu sang Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương nhưng đều không thuyên chuyển.

TS Lê Anh Tuấn – bác sĩ da liễu tại Hà Nội cho biết bệnh của anh Sơn được gọi là người cây (Tree man - Epidermodysplasia verruciformis). Đây là một bệnh đột biến gen di truyền lặn hiếm gặp khiến cơ thể bệnh nhân tăng nhạy cảm nhiễm trùng với Vi rút u nhú (HPV - Human papilloma virus).

Theo TS Tuấn, còn tại Việt Nam, có thể trường hợp của anh Sơn là ca bệnh "người cây" đầu tiên phát hiện và trở thành ca thứ 502 trên thế giới.

CSCĐ chèn tay vào miệng cứu cháu bé bị co giật: Người mẹ nói gì?

Nói về sự việc chiều 4/8 tại sân Thiên Trường, chị Nguyễn Thị Nhung (ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, chiều 4/8, vợ chồng chị đưa con trai đi cùng để xem trận đấu bóng đá giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai tại sân vận động Thiên Trường.

Chị Nhung mẹ cháu bé kể lại sự việc

Chị Nhung mẹ cháu bé kể lại sự việc

Trước khi đi và khi bắt đầu diễn ra trận đấu, cháu Nhật M. (4 tuổi) hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường. Thấy con khỏe, vợ chồng chị cũng yên tâm xem bóng đá thì đến khoảng phút 70 của trận đấu, cháu M. có biểu hiện sốt cao, lên cơ co giật.

“Chắc là do đông người quá và cháu bị bất ngờ nên gia đình cũng không biết làm sao, may mắn có các anh công an hỗ trợ kịp thời… 2 vợ chồng không hề biết việc đưa trẻ em dưới 6 tuổi vào sân vận động là sai quy định”, chị Nhung giãi bày.

Theo Trung tá Đỗ Quang Thái - Phó đội trưởng tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Nam Định, sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh thấy cháu không bị tụt lưỡi nên đã giữ hàm để cháu không bị cắn lưỡi.

Quyết định mới của Viện Kiểm sát trong vụ xe container đâm Innova lùi trên cao tốc

Ngày 6/8, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lái xe container Lê Ngọc Hoàng trong vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) cho biết, ông đã nhận được thông báo của VKSND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về việc, ngày 30/7 vừa qua, VKSND thị xã đã trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra bổ sung vụ hai bị can Ngô Văn Sơn (tài xế điều khiển xe Innova) và Lê Ngọc Hoàng “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau khi VKSND thị xã Phổ Yên trả hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên đã ra quyết định tục tạm giam thêm 50 ngày đối với tài xế Lê Ngọc Hoàng tính từ ngày 9/8/2019 đến 27/9/2019.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, Công an thị xã Phổ Yên ban hành kết luận điều tra mới sau khi cấp giám đốc thẩm hủy các bản án để điều tra lại.

Kết luận điều tra dẫn lời khai của Hoàng, khi tới nút giao Yên Bình, Hoàng phát hiện phía trước cùng làn đường có xe ô tô Innova cách khoảng 70m, có bật đèn đỏ. Hoàng không phanh xe giảm tốc độ mà định vượt lên để tránh xe của Sơn. Tuy nhiên, quan sát gương chiếu hậu, Hoàng thấy có xe đầu kéo ben đi tới nên không thể chuyển làn được. Khi cách xe Innova khoảng 10m, Hoàng đạp phanh xe và đánh lái sang bên phải đường nhưng do khoảng cách quá gần nên đã xảy ra tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương (một người bị thương sau đó cũng tử vong).

Theo kết luận điều tra, Sơn được xác định điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn; chở quá số người cho phép; lùi xe trên đường cấm lùi. Tài xế Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo nguy hiểm (biển báo “đi chậm") và xe ô tô phía trước có đèn cảnh báo.

“Chặt chém” 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô… 5 phút

Tối 5/8, người lái xích lô "chặt chém" du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút tại quận 1 đã ra công an trình diện và khai nhận hành vi.

Thông tin ban đầu, người này tên là Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4). Ông Dũng khai sáng 3/8 đang đạp xích lô tại công trường Mê Linh quận 1 thì thấy một du khách cao tuổi người nước ngoài vẫy xích lô yêu cầu về khách sạn Riverside (Tôn Đức Thắng, quận 1).

Ông Dũng và cuốc xích lô 2,9 triệu đồng

Ông Dũng và cuốc xích lô 2,9 triệu đồng

Ông Dũng chở du khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Lúc ông này mở ví, thấy vị du khách đã già chậm chạp, trong ví nhiều tiền nên ông Dũng nảy lòng tham tự cầm lấy bóp rút thêm 2.400.000 đồng. Cộng với số tiền 500.000 đồng đã lấy trước này, tổng cộng Dũng đã lấy của vị du khách 2.900.000 đồng cho cuốc xích lô 5 phút.

Vị khách của ông Dũng là cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản). Được biết đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi con trai út của cụ lập gia đình và chọn TP.HCM làm quê hương thứ 2 cách đây hơn 10 năm.

Được công an vận động, Phạm Văn Dũng đã ra công an trình diện và khai nhận hành vi của mình.

Người chạy xích lô 'chặt chém' du khách Nhật ra trình diện

Người đạp xích lô này chở du khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng cho vài phút chuyên chở rồi xin thêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN