Nổ bom bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ, 25 người thiệt mạng

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em sau khi một chiếc xe bom phát nổ bên ngoài Trại Chapman, một căn cứ quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Nổ bom bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ, 25 người thiệt mạng - 1
Hiện trường vụ đánh bom xe bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan
Ông Faizullah Ghyrat, Cảnh sát trưởng tỉnh Khost cho hay, vụ tấn công tự sát bằng xe bom xảy ra tại một trạm kiểm soát ở thành phố Khost vào tối qua (12.7), ngay gần Trại Chapman, nơi các binh sĩ nước ngoài và binh sĩ Afghanistan đóng quân chung.

Thời điểm chiếc xe bom phát nổ, nhiều dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em, cũng như các phương tiện đang xếp hàng chờ để đi qua trạm kiểm soát vốn nằm trên con đường lưu thông huyết mạch.

"Vụ nổ rất lớn và mạnh đến mức gần như làm rung chuyển toàn bộ thành phố Khost", Cảnh sát trưởng tỉnh Khost,  Faizullah Ghyrat cho hay. Theo ông Ghyrat có ít nhất 25 người thiệt mạng, 16 người khác bị thương và tất cả họ đều là dân thường người Afghanistan.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Hedayatullah Hamedi, Giám đốc bệnh viện tỉnh Khost cho biết, cơ sở y tế này đã tiếp nhận thi thể của ít nhất 18 người Afghanistan, phần lớn họ là phụ nữ và trẻ em.

Cũng theo ông này, vụ nổ còn làm 6 người khác bị thương, hai trong số đó đang ở tình trạng nguy kịch, do đó, số người chết có thể còn tăng lên.

"Chúng tôi đếm được 18 thi thể và 6 người bị thương", ông Hamedi khẳng định.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo về vụ nổ tại tỉnh Khost và đang tập hợp thêm thông tin”. Hiện chưa rõ liệu chiếc xe bom có cố tìm cách tiếp cận và nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Mỹ hay không. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Trại Chapman từng được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng để giám sát các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Taliban và al Qaeda. Căn cứ này bị tấn công nặng nhất trong lịch sử CIA hồi cuối 2009 do một phần tử al-Qaeda thực hiện, khiến 7 quan chức CIA thiệt mạng. Trại Chapman được đặt tên theo tên người lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng khi tham chiến tại Afghanistan.

Ngoài ra, cũng trong ngày 12.7, tại Iraq, các vụ đánh bom xe và tấn công tự sát cũng đã cướp đi mạng sống của ít nhất 35 người. Đây được xem là ngày Chủ nhật đẫm máu tại Iraq trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng đánh bom của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Vụ tấn công dữ dội nhất xảy ra ở khu vực lân cận bắc Shaab, nơi một chiếc xe bom phát nổ gần một khu chợ đông đúc, khiến 19 người chết thảm. Tại huyện Bunouk ở phía đông bắc thủ đô Iraq, một vụ đánh bom xe cũng giết chết 9 người.

Ngoài ra, một kẻ đánh bom tự sát cũng giết 5 người trong khu phố Kadhimiya, nơi có một trong những đền thờ linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo dòng Shia. Một quả bom nổ làm rung chuyển huyện Iskan, phía tây Baghdad cũng làm 2 người thiệt mạng. Hơn 100 người bị thương sau các vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN