Những "thiên thần" chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Đúng khoảnh khắc giao thừa bước qua năm mới Canh Tý 2020, tại bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có 4 bé ra đời, trong đó có 2 bé trai và 2 bé gái.

Niềm hạnh phúc của gia đình sản phụ sinh con lúc Giao thừa

Niềm hạnh phúc của gia đình sản phụ sinh con lúc Giao thừa

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, đã có nhiều công dân đầu tiên chào đời tại bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy.

Vào lúc 0h00 phút ngày 25/1/2020 (tức mùng 1 Tết), vượt cạn vào thời khắc giao thừa, sản phụ Thạch Thị Nhi, ở Trà Vinh hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3,45 kg. Sản phụ Nhi cho biết, bé gái được đặt tên Thạch Ri Monika với hi vọng con lớn lên sẽ thông minh và khỏe mạnh.

Những thiên thần chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới

Những thiên thần chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới

Một sản phụ sinh con đúng thời khắc Giao thừa

Một sản phụ sinh con đúng thời khắc Giao thừa

Cũng vào thời khắc này, 1 bé trai và 1 bé gái khác đã cất tiếng khóc chào đời. Đến 0h6 phút, sản phụ Phạm Thúy Hằng (ở Q.7, TP.HCM) vượt cạn thành công sinh bé trai nặng 3,6kg. Bé trai được đặt tên Sumo, với hi vọng lớn lên bé sẽ khỏe mạnh như các lực sĩ Sumo.

Chính những tiếng khóc đầu đời của những công dân Canh Tý 2020 đầu tiên ấy đã đong đầy niềm vui, hạnh phúc ngập tràn cho những người có mặt tại phòng sanh. Ngay sau khi ra đời, các bé được thực hiện ngay phương pháp da kề da, truyền sức mạnh từ hơi ấm cơ thể mẹ. Đồng thời, những công dân TP.HCM đầu tiên năm Canh Tý 2020 đã được bệnh viện tặng những phần quà ý nghĩa.

Giám đốc bệnh viện Từ Dũ TPHCM tặng quà chào mừng công dân chào đời lúc Giao thừa

Giám đốc bệnh viện Từ Dũ TPHCM tặng quà chào mừng công dân chào đời lúc Giao thừa

Bác sĩ Lê Thanh Quang, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ, TPHCM cho biết, trong đêm Giao thừa, bệnh viện có tổng số 361 nhân viên trực, tổng số bệnh nhân đang nằm tại viện là khoảng 800 bệnh nhân.

“Trong đêm hôm nay chúng tôi cũng tiếp đón các em bé chào đời vào khoảng khắc giao thời, đón mừng năm mới. Đã có em bé chào đời trong niềm hạnh phúc vô biên của gia đình, đặc biệt là nhân viên y tế của chúng tôi khi trực đêm giao thừa có những cảm xúc đặc biệt. Khi có những tiếng khóc “oe oe” chào đời của những công dân mới vào thời khắc Giao thừa, chúng tôi cảm thấy rất hân hoan, vui mừng, bao nhiêu nỗi mệt nhọc, lo lắng của một đêm trực đều tan biến để hòa nhập vào niềm vui chung của các gia đình, niềm vui chung của các công dân nhỏ của thành phố”, bác sĩ Quang tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh viện E trắng đêm cấp cứu, cách ly người đàn ông sốt, khó thở vừa trở về từ Đài Loan

Bệnh nhân này hiện đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan và mới trở về Việt Nam cách đây vài ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Bình ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN