Những ký ức kinh hoàng không thể quên khi đối mặt chó dữ

Sự kiện: Thời sự

Đoạn clip ghi lại cảnh con chó giằng xé người phụ nữ lớn tuổi khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Và với người trong cuộc, đó là những giây phút không thể nào quên.

Chuyến thăm cháu ngoại kinh hoàng

Đến giờ, người dân ở phố Phú Viên (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai ra đường cũng cảnh giác, nhìn trước ngó sau xem có con chó nào không.

Clip chó dữ cắn cụ bà ở Hà Nội

Bởi, mới đây, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Vào khoảng 17h chiều 20/7, con gái cụ bà Nguyễn Thị Dương (SN 1943) nhờ mang đồ ăn sang nhà cho cháu ngoại là chị Đinh Thu Ngân (SN 1990, ở phố Phú Viên) nấu cơm.

Bà Dương đứng ở ngoài cổng gọi. Vừa cất tiếng gọi cháu thì con chó dòng Malinois nhà chị Ngân nuôi nhảy chồm lên sủa khiến xích bị đứt.

Lập tức, con chó dữ lao vào bà Dương cắn xé. Bà ngã xuống đường, rách quần áo, máu chảy đầm đìa do bị chấn thương ở tay trái và đùi phải. Chị Ngân đã cố gắng cản con chó nhưng bất thành.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, một số người dân ở gần đó đã mang gậy gộc ra đánh đuổi thì con chó mới chịu nhả bà Dương và bỏ chạy. Người thân vội vàng đưa bà vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Bà Dương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức do bị chó nhà cháu ngoại tấn công

Bà Dương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức do bị chó nhà cháu ngoại tấn công

Theo chia sẻ của bà Dương, con chó giống Malinois mới được cháu rể bà là anh Trần Văn Thành (SN 1984) mang về nhà nuôi khoảng 1 tháng nay. Anh Thành trước đây làm việc ở một trại chó, thấy con chó hung dữ nên chủ trại chó đã nhờ anh mang về huấn luyện. Khi anh Thành ở nhà, con chó rất ngoan nhưng hôm xảy ra chuyện, anh chưa đi làm về.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được một người hàng xóm quay lại. Clip này khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi trước sự hung dữ của con chó.

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn đến tử vong

Đàn chó cắn cháu bé tử vong là của người chủ nhà trọ. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Đàn chó cắn cháu bé tử vong là của người chủ nhà trọ. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Trước đó, một vụ việc đau lòng khác đã gây chấn động dư luận. Chiều 3/4, một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện.

Khi cả nhóm ra về, chỉ còn bé trai 7 tuổi, vì nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó xông vào cắn làm cháu bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.

Cháu bé tử vong nói trên quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu ở trọ (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).

Chị H (người có mặt khi đàn chó tấn công cháu bé) kể, khi đó chị đi tập thể dục thấy cháu N bị đàn chó lao vào cắn xé. Chị vội hô hoán và cầm gạch đọa đuổi nhưng đàn chó không chịu buông tha. Nghe tiếng tri hô của chị H, một số người dân sinh sống cạnh đó chạy đến đuổi đàn chó và ít phút sau đàn chó mới buông tha cháu N. Lúc này, cháu bé đã bị đàn chó cắn khắp người, vào đầu, cổ.

Sau đó, Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, để điều tra về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Ngày 10-5, tin từ Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ đàn chó gồm 9 con (6 con trong số này đã trực tiếp tấn công cháu bé) là bà Lê Thị An (51 tuổi) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie nhà hàng xóm cắn tử vong

Bé gái được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An)

Bé gái được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An)

3 tháng sau vụ việc ở Hưng Yên, một vụ việc đau lòng khác đã xảy ra ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào chiều 10/7, cháu Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở cổng nhà thì bất ngờ bị một con chó becgie của nhà hàng xóm xông vào cắn xé.

Phát hiện sự việc, người thân vội đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở mạn sườn.

“Tình trạng nạn nhân càng trở nên nghiêm trọng khi cháu bé bị tim bẩm sinh. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch”, ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc thông tin.

Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị nhưng do tình trạng quá nặng nên tử vong ngay sau đó.

Bé gái 2 tuổi bị chó Pitbull cắn, người dân phải đánh chết con chó để giải cứu

Bé gái 2 tuổi bị nhiều vết thương sau khi bị con chó Pitbull hung dữ cắn

Bé gái 2 tuổi bị nhiều vết thương sau khi bị con chó Pitbull hung dữ cắn

Trước đó, vào chiều 20/3, một bé gái 2 tuổi sống ở xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) đang chơi trước cổng nhà hàng xóm thì bị con chó Pitbull của chủ nhà giật đứt xích, lao ra cắn.

“Lúc này, mẹ cháu bé và chủ nhà đã lao vào giật con chó ra nhưng không được. Chỉ đến khi hàng xóm mang xà beng ra đánh chết con chó thì mới giải cứu được cháu bé và đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu” - lãnh đạo công an xã cho biết.

Cũng theo vị này, thường ngày, cổng của gia đình nuôi con chó Pitbull này vẫn đóng và con chó cũng được xích lại. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc thì cổng lại không đóng. Sau khi xảy ra sự việc, 2 gia đình đã thỏa thuận tự giải quyết với nhau.

4 con chó cùng tấn công, cắn nát bộ phận sinh dục của bé trai bại não

Bé trai bại não bị 4 con chó nhà cắn nát bộ phận sinh dục

Bé trai bại não bị 4 con chó nhà cắn nát bộ phận sinh dục

Chào đời chỉ nặng 1,7 kg, bị bại não từ nhỏ, ở tuổi lên 9, bé Vũ Đức D. (Yên Bái) chỉ nặng vỏn vẹn 12 kg. D. hầu như nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc.

Ngày 6/3, khi ở nhà một mình, bé đại tiện trong vô thức. 4 con chó nhà nuôi đã xông vào cắn, khiến bé mất toàn bộ da vùng mu, dương vật gần như cụt. 

Bị chó cắn, D. chỉ biết đau đớn nằm đấy, chẳng thể vẫy vùng cũng không thể kêu la được. Khi người nhà phát hiện, D. được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết từ lúc người nhà phát hiện sự việc đến khi bé D. được đưa đến bệnh viện đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ lập tức mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc, tạo hình, che phủ dương vật. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ chưa xác định được bệnh nhi có hay không có tinh hoàn.

Từ vụ cụ bà bị cắn bê bết máu, làm gì khi giống chó săn cừu Malinois tấn công?

Giống chó Malinois cắn cụ bà bê bết máu ở Hà Nội là dòng chó Béc-giê săn cừu của Bỉ nên rất nhanh, rất dữ, vết cắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN